PDA

Xem đầy đủ chức năng : cô đơn



student_love_student
03-05-2006, 12:10 AM
cuộc đời anh gắn với 2 chữ cô đơn , anh chỉ mong rằng có ai đó sẽ giúp anh..........

.chiwaWa.
03-05-2006, 05:16 AM
hic liệu iem giúp đc hoh................

nguahoang_aphi
03-05-2006, 06:48 AM
Giúp là giúp cái gì nhỉ?????

em se iu
03-05-2006, 08:08 PM
phải biết cần gì mới giúp được chứ tự nhiên sao giúp

okanobee
03-05-2006, 09:28 PM
Hì hì giúp là giúp .............. " yêu anh " cho cuộc đời anh thoát khỏi hai chữ cô đơn á :D Ọka chịu thôi , hông giúp được , chồng con đầy nhà :hihi:

~LiebE~
03-05-2006, 10:45 PM
Giúp kím ng` iu chứ gì, Pooh ra ngoài kím hộ nhá

the_warm_winter
03-05-2006, 10:45 PM
đúng là chuyệnđời lắm éo le nhỉ. người chưa có ai thì kêu cô đơn, còn người có người iu rồi thì đau khổ, dằn vặt, và có khi còn thèm được tự do nữa kia. Ko iu, ta còn có bạn và gia đình mà.

Trungmeofatcat
04-05-2006, 12:57 AM
Tôi khờ khạo lắm, ngu nghê lắm
Chỉ biết yêu thôi chả biết gì...

Phong Linh
04-05-2006, 01:05 AM
"Cuộc đời anh gắn với 2 chữ cô đơn"

Vậy là sao nhỉ ? Nếu chưa tìm ra một nửa thì phải tự biết yêu lấy bản thân mình thôi...Và lại,vẫn còn bao nhiêu người vẫn ko ngừng yêu mến mình nữa...

Tình yêu ko phải là chuyện có thể giúp nhau được :rain::rain:

tara_pinky
04-05-2006, 01:07 AM
hẻm có hiểu là giúp cái gì hết ah
lãng quá

student_love_student
04-05-2006, 01:10 AM
tui bây giờ có vợ rùi không cần giúp nữa đâu

Thienmy
04-05-2006, 02:44 AM
May quá, thuốc mình vẫn chưa sắc

duyen03
23-05-2006, 01:39 AM
anh cô don vì chưa có người yêu hay là mới chia tay với người yêu , em cũng muốn giúp anh nhưng ko biết là chuyện gì ,tất cả mọi người sẽ giúp anh vì thế anh dung ngại khi nói ra