TRANGTRUNG_mm
02-05-2006, 11:58 PM
Mơ thực
Tôi gặp em trong quăng đời sóng gió
Rất vô tình giữa đô thị phồn hoa
Dù biết toi em hai người xa lạ
Nhưng tại sao tôi vẫn muốn nói một lời
Khi cạnh em trong đêm khuya
Hay tại vì trong đáy lòng sâu lắng
Rất vô tình nhện đã giăng tơ
Hay tại vì tôi còn quá ngây thơ
Nên trước em tôi thấy mình bối rối
Hay tại vì tôi copn tim còn nông nổi
Tim vô tình tim rung động xa xôi
Hay tại vì tôi đa tình qua đỗi
Tim đa tình ưa cuộc sống nổi trôi
Tôi gặp em trong quăng đời sóng gió
Rất vô tình giữa đô thị phồn hoa
Dù biết toi em hai người xa lạ
Nhưng tại sao tôi vẫn muốn nói một lời
Khi cạnh em trong đêm khuya
Hay tại vì trong đáy lòng sâu lắng
Rất vô tình nhện đã giăng tơ
Hay tại vì tôi còn quá ngây thơ
Nên trước em tôi thấy mình bối rối
Hay tại vì tôi copn tim còn nông nổi
Tim vô tình tim rung động xa xôi
Hay tại vì tôi đa tình qua đỗi
Tim đa tình ưa cuộc sống nổi trôi