PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đọc Thơ Trộm



Alone_Boy
25-05-2005, 06:01 AM
Đọc thơ trộm bỗng nhớ ai, nhớ quá
Muốn lặng thinh lòng có chịu cho cam
Đêm ba mươi mộng ước buổi trăng rằm
Đang tăm tối cứ mơ vùng ánh sáng

À xa cách, đã lâu rồi, năm tháng
Thời gian qua vùn vụt có dừng đâu
Người đi rồi khuất hẳn, những hàng dâu
Giọt nắng tắt chiều buông rơi sương phủ

Nhớ người quá đêm nay tôi chẳng ngủ
Đọc trộm thơ, man mác tháng ngày xưa
Mới hôm nào ướt áo buổi trời mưa
Chuyền hơi ấm, nóng hơi người, diễm mộng

Còn mãi nhớ, kéo dài xuôi cuộc sống
Người và tôi, duyên dù mất dù không
Giấc mơ xanh có điểm sắc màu hồng
Trời mây nước gió trăng vào vĩnh cửu

o0onhocxinho0o
25-05-2005, 10:12 PM
Lãng mạn kwa'....nhóc khen đấy nhe'.....

Chanh Chua
25-05-2005, 10:27 PM
Đọc thơ trộm có người đọc thơ trộm
Trộm nhớ thơ và trộ nhớ người ta..
Để đêm về nỗi nhớ càng thiết tha
Mong ai đó hiểu lòng người trộm nhớ .......

Boulevard
06-06-2005, 04:06 AM
Đọc trộm thơ là xấu lắm , nghe hông?
Nếu người biết , còn lâu người mới nhớ !
Có một thứ , boy hãy trộm bây giờ !
Tim ai đó , đợi chờ boy đến đó !

x_5
06-06-2005, 05:03 AM
đọc trộm thơ nhưng bị trộm trái tim
giật mình tỉnh mộng vội đi tìm
tìm trong nhân thế muôn người có
kẻ mất trái tim biết đâu tìm

Boulevard
06-06-2005, 08:41 PM
Ai trộm tim ai giữa biển người?
Tại người thương nhớ đến ai thôi !
Thế nên bây giờ đành để mất?
Nửa trái tim , ai để lạc mất rồi !

thotinh_online
06-06-2005, 08:54 PM
ĐỌc thơ trộm ô kìa ngại quá
Muốn làm thơ nhưng hổng bết làm sao
Thôi thì ta cứ đi vào
Đợc thơ em viết thể nào cũng ra

Cong tu
06-06-2005, 09:33 PM
như thế đâu phải thotinh
thotinh nhà ta tài lắm cơ mà
xuất khẩu thành thơ trong chốc lát
chỉ tội một cái là sợ vợ thôi

Chanh Chua
10-06-2005, 02:57 AM
thơ tình sợ vợ hả trời
sis chanh quả thịt bất ngờ
nhìn mặt dzị mà sợ vợ
úi chùi đất cha mẹ ui.....

tranghontui
10-06-2005, 04:06 AM
Đọc thơ trộm của em ngày đó .
Xao xuyến trng lòng tối ngủ khg vô .
Suy nghĩ mãi vần thơ đó .
Em viết cho người sao hoh cho tui .
Thơ em viết buồn hơn vui .
Chắc em củng khóc những bài thơ đó ?