nu_hon_mau_hong281
02-05-2006, 09:52 PM
To :Từ nơi em
Form: Đến bên anh
Thương yêu của em!
Theo những trang giấy, dòng mực em muốn gửi tới anh cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất.
Vừa tiễn những cách thư đi sáng nay thì bây giờ em lại ngồi viết thư cho anh. Thư trước chưa tới thư sau đã xong (hì). Vì nhớ anh quá mà. Đêm nay em chỉ muốn cho anh (và cả lòng em nữa) thấy xem trái tim em đang suy nghĩ gì nhé.
- Nè con tim yêu quý kia, em đang suy nghĩ gì thế?
+ Có gì đâu cô chủ bé nhỏ của tôi ơi? Tôi đang buồn, đang nhớ một người vô cùng. Tôi luôn lo lắng cho anh ấy thôi.
- Đó là ai vậy trái tim yêu
+ Ai hả? Ứ nói cho cô biết đâu. Người ấy tốt vô cùng lại rất có duyên dễ "thương" lắm tên anh ấy đó.
- Mà tại sao bé buồn thế?
+ Vì tôi đâu có được bên anh, quan tâm, chăm sóc cho anh, tôi buồn vì nhớ vì yêu vì rất nhiều.
- Vậy sao. Chị cứ tưởng mày lạnh lùng lắm cơ ai ngờ cũng sâu sắc cũng biết yêu rồi đó, ghê gớm đây! À mà sao em lại buồn nhỉ chị thấy em có bạn bên cạch mà, trái tim ai nằm cạch em kia? Hai đứa ở chung một nhà có cảm thấy chặt không?
+ Biết là thế, biết là anh ấy luôn ở bên mình nhưng sao tránh được nỗi nhớ niềm thương và cảm giác trống trải cô đơn.
- Uh cũng đúng thôi. Nêu bây giờ em gặp anh ấy em sẽ nói gì. Nếu em có thể chị sẽ chuyển lời giúp cho.
+ Có được không chị. Nếu gặp chị nói với anh ấy giúp em.
* Em nhớ anh vô cùng
* Tình yêu của em dành cho anh chỉ là vô tận.
* Có lẽ em chỉ yêu mình anh thôi "em" đã đầy ắp bóng dáng anh, không thể có một ai thêm nữa.
* Nếu em là biển xanh em muốn anh là sáng trắng. Biển luôn có sóng (đúng không anh). Biển yêu sóng vô bờ. Sóng cũng yêu biển vô hạn trôi mãi mà khong dời xa, vỗ về an ủi biển...
* Nếu anh la sóng trắng em muốn là bờ cát dài. Được bên anh suốt đời, được anh hôn mãi mãi. Bờ nằm bên sóng nghe sóng vỗ rì rầm, những lời tình yêu sóng nói làm cát ánh nên trong nắng những niềm vui hạnh phúc.
* Anh yêu ơi! Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh. Em có thể từ bỏ tất cả, có thể mất tất cả (kể cả anh nữa) nếu điều đó có thể đem lại hạnh phúc cho anh thì em sẵn sàng. Em sẵn sàng sống thiếu anh, sẵn sàng đau khổ một mình cả đời vì anh.
* Chưa có một giây phút nào "em" vắng bóng anh, hết yêu anh. Em có anh bên mình những lúc vui nhất - buồn nhất , lúc thành công hay lúc thất bại...
* Anh - một nửa của em. Em tự hào và hãnh diện khi có anh.
* Khi nào anh muốn khoc hãy đến bên em và chỉ mình em thôi. Em muốn mình là người an ủi, yêu thương lau những giọt nước mắt lăn trên mi anh.
* Và vân vân and vân vân điều nữa. Hôn anh ây ( giúp em)
Chị ơi nhớ chuyển lời giúp em nhé.
- Em yên tâm. Có vậy thôi hả
+ Vâng ạ! Quên mất chị bảo anh ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ " cho em" nhé. Em không muốn anh ấy ốm đâu! Và yêu anh.
Form: Đến bên anh
Thương yêu của em!
Theo những trang giấy, dòng mực em muốn gửi tới anh cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất.
Vừa tiễn những cách thư đi sáng nay thì bây giờ em lại ngồi viết thư cho anh. Thư trước chưa tới thư sau đã xong (hì). Vì nhớ anh quá mà. Đêm nay em chỉ muốn cho anh (và cả lòng em nữa) thấy xem trái tim em đang suy nghĩ gì nhé.
- Nè con tim yêu quý kia, em đang suy nghĩ gì thế?
+ Có gì đâu cô chủ bé nhỏ của tôi ơi? Tôi đang buồn, đang nhớ một người vô cùng. Tôi luôn lo lắng cho anh ấy thôi.
- Đó là ai vậy trái tim yêu
+ Ai hả? Ứ nói cho cô biết đâu. Người ấy tốt vô cùng lại rất có duyên dễ "thương" lắm tên anh ấy đó.
- Mà tại sao bé buồn thế?
+ Vì tôi đâu có được bên anh, quan tâm, chăm sóc cho anh, tôi buồn vì nhớ vì yêu vì rất nhiều.
- Vậy sao. Chị cứ tưởng mày lạnh lùng lắm cơ ai ngờ cũng sâu sắc cũng biết yêu rồi đó, ghê gớm đây! À mà sao em lại buồn nhỉ chị thấy em có bạn bên cạch mà, trái tim ai nằm cạch em kia? Hai đứa ở chung một nhà có cảm thấy chặt không?
+ Biết là thế, biết là anh ấy luôn ở bên mình nhưng sao tránh được nỗi nhớ niềm thương và cảm giác trống trải cô đơn.
- Uh cũng đúng thôi. Nêu bây giờ em gặp anh ấy em sẽ nói gì. Nếu em có thể chị sẽ chuyển lời giúp cho.
+ Có được không chị. Nếu gặp chị nói với anh ấy giúp em.
* Em nhớ anh vô cùng
* Tình yêu của em dành cho anh chỉ là vô tận.
* Có lẽ em chỉ yêu mình anh thôi "em" đã đầy ắp bóng dáng anh, không thể có một ai thêm nữa.
* Nếu em là biển xanh em muốn anh là sáng trắng. Biển luôn có sóng (đúng không anh). Biển yêu sóng vô bờ. Sóng cũng yêu biển vô hạn trôi mãi mà khong dời xa, vỗ về an ủi biển...
* Nếu anh la sóng trắng em muốn là bờ cát dài. Được bên anh suốt đời, được anh hôn mãi mãi. Bờ nằm bên sóng nghe sóng vỗ rì rầm, những lời tình yêu sóng nói làm cát ánh nên trong nắng những niềm vui hạnh phúc.
* Anh yêu ơi! Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh. Em có thể từ bỏ tất cả, có thể mất tất cả (kể cả anh nữa) nếu điều đó có thể đem lại hạnh phúc cho anh thì em sẵn sàng. Em sẵn sàng sống thiếu anh, sẵn sàng đau khổ một mình cả đời vì anh.
* Chưa có một giây phút nào "em" vắng bóng anh, hết yêu anh. Em có anh bên mình những lúc vui nhất - buồn nhất , lúc thành công hay lúc thất bại...
* Anh - một nửa của em. Em tự hào và hãnh diện khi có anh.
* Khi nào anh muốn khoc hãy đến bên em và chỉ mình em thôi. Em muốn mình là người an ủi, yêu thương lau những giọt nước mắt lăn trên mi anh.
* Và vân vân and vân vân điều nữa. Hôn anh ây ( giúp em)
Chị ơi nhớ chuyển lời giúp em nhé.
- Em yên tâm. Có vậy thôi hả
+ Vâng ạ! Quên mất chị bảo anh ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ " cho em" nhé. Em không muốn anh ấy ốm đâu! Và yêu anh.