nhành lan tím
02-05-2006, 09:52 PM
yêu anh lắm anh nào có biêt
viết mấy vần thơ tha thiết gửi về anh
yêu từng giọng nói êm đền
yêu hơi thở ấm tình thương ngọt ngào
:smioh:
thế gian đẹp nhất mặt trời
trên đời đẹp nhất là người mình yêu
                                                    
có phải vì nghèo mà anh quên tất cả
có phải vì đa tình mà tôi đã mất anh
đừng thấy con ốc vàng
mà vội giơ tay bắt
sóng sô vào tận bãi
những cuộc tình rễ rãi chẳng bao giờ bền lâu
hic hic hic hic hic hic hic hic
viết mấy vần thơ tha thiết gửi về anh
yêu từng giọng nói êm đền
yêu hơi thở ấm tình thương ngọt ngào
:smioh:
thế gian đẹp nhất mặt trời
trên đời đẹp nhất là người mình yêu
có phải vì nghèo mà anh quên tất cả
có phải vì đa tình mà tôi đã mất anh
đừng thấy con ốc vàng
mà vội giơ tay bắt
sóng sô vào tận bãi
những cuộc tình rễ rãi chẳng bao giờ bền lâu
hic hic hic hic hic hic hic hic