saumotloinoidoi
02-05-2006, 09:23 PM
khi nhận lời yêu anh em đã thấy rất khó rồi nhưng khi em chia tay anh và bắt đầu quên anh em lại thấy càng khó hơn anh àh ! khó quên lắm anh ơi " khi muốn quên đi một người buồn lắm anh ơi "
nhưng em vẫn phải quên thôi vì có nhừng thứ mà em ko thể làm cho anh được và giữa chúng ta có quá nhiều ngăn cách em và anh như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau và vì thế mà chúng ta ko thể đến với nhau được chúng ta đành phải xa nhau thôi và anh còn người ấy của anh nữa một người rất tốt ko đáng để anh lừa dối như vậy đâu. mà em cũng ko biết anh lừa em hay lừa nguò đấy nữa nhưng cho dù anh lừa dối em hay người ấy thì1 cũng ko nên anh àh. vì cả em và người ấy đều yêu anh thật lòng chỉ có điều người ấy dũng hơn em là đã giám nói ra cho anh biết được tình cảm thật sự của người ấy dành cho anh chứ ko như em chỉ im lặng một mình chịu đau khổ nhưng em làm thế là có lý do của em mong anh hiểu cho em anh nhé nhưng dù sao những gì em dành cho anh đều là thật lòng và chỉ mong một ngày nào đó anh nhận ra điều đó và phải là ko quá muộn để chúng ta bắt đầu lại từ đầu đung' ko anh?
nhưng em vẫn phải quên thôi vì có nhừng thứ mà em ko thể làm cho anh được và giữa chúng ta có quá nhiều ngăn cách em và anh như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau và vì thế mà chúng ta ko thể đến với nhau được chúng ta đành phải xa nhau thôi và anh còn người ấy của anh nữa một người rất tốt ko đáng để anh lừa dối như vậy đâu. mà em cũng ko biết anh lừa em hay lừa nguò đấy nữa nhưng cho dù anh lừa dối em hay người ấy thì1 cũng ko nên anh àh. vì cả em và người ấy đều yêu anh thật lòng chỉ có điều người ấy dũng hơn em là đã giám nói ra cho anh biết được tình cảm thật sự của người ấy dành cho anh chứ ko như em chỉ im lặng một mình chịu đau khổ nhưng em làm thế là có lý do của em mong anh hiểu cho em anh nhé nhưng dù sao những gì em dành cho anh đều là thật lòng và chỉ mong một ngày nào đó anh nhận ra điều đó và phải là ko quá muộn để chúng ta bắt đầu lại từ đầu đung' ko anh?