tonight2006
02-05-2006, 08:45 PM
Anh đã gặp em , thương em va yêu em 5 năm qua , anh chỉ nghĩ một điều đơn giản rằng anh yêu em hết mình và thật lòng thì anh sẽ nhận đươc tình cảm nơi em va anh đã nhận được nó , nhưng sao em lại thay đổi quá nhanh như thế , trong tình yêu ai chẳng có sai lầm nhưng mà mình có biết sửa những sai lầm đó hay không mà thôi . Tình yêu là phải có sự tha thứ , cùng nhau vun đắp và cả 2 người đều cùng nhìn về 1 hướng thì mới tốt đẹp em à .Thời gian yêu em anh đã tha thứ bỏ qua va hy sinh cho em rấtt là nhiều , anh nghĩ chỉ yêu va yêu mình em mà thôi anh đã bỏ qua cơ hội đi nước ngoài va những người con gái khác chỉ là vì em , tình yêu chân tình là như thế em ø . Anh biết em cũng yêu anh nhiều nhưng sao chỉ trong vòng nữa tháng em đã thay đổi như thế , khi yêu em thậtt lòng chỉ cần moat sự thay đổi nhỏ của em là anh nhận ra ngay có lẽ đó chính là giác quan thứ 6 trong tình yêu , đang tốt lành sao em lai trốn tránh anh , khong muốn găp anh va không còn quan tâm đến anh như ngày nào nữa , trong tình yêu đau có bao giờ có sự trốn tránh đâu em . Em mới quen một người khác mà người đó hằng ngày tới chở em đi học , chở em về tối chở em đi diễn văn nghệ , những lúc em đi với người đó em không hề cho anh biết va nói dối anh , vậy anh là gì của em ha em ? Đến cuối cùng em nói ra những từ mà làm lòng anh đau hơn bao giờ hết em nói di chơi với anh em cảm thấy chán và sợ . Tình yêu là như thế sao ? Em nói ra những lời mà buộc anh phải nói lời chia tay với em dù anh không bao giờ nghĩ tới . Anh đã quen sự có mặt bên cạnh anh những lúc anh vui anh buồn va anh có những gì người đầu tiên ma anh muốn chạy tới và nói là em đó , trong anh bây giờ rất là hụt hẩng và trống vắng nhiều lắm . Người ta nói thời gian sẽ làm lành vết thương lòng nhưng với anh là sẽ đến khi nào đây khi mà từng con đường góc phố đều có hình bóng của em va anh nó làm cho tim anh càng đau nhói va không quen được em , anh yêu em rất là nhiều có bao giờ khi em bên một người khác em có nhớ tới anh không ? Anh hy vọng ngày nào đó em sẽ quay về nhưng có lẽ là không em nhi? Chia tay em anh có quen với người con gái khác nhưng anh cảm thấy có lỗi với người ta khi lúc nào trong anh cũng có em va nghĩ tới em . Một ngày nào đó anh sẽ đi thật xa , một nơi mà họ không biết anh và anh sẽ cố quên em , và hình bóng em sẽ mờ dần trong anh nhưng tận trong tim anh vẫn dành một ngăn cho em .
Chuyển Font chữ cho phù hợp nghen bạn :)
Edit by April
Chuyển Font chữ cho phù hợp nghen bạn :)
Edit by April