kukutamalu
02-05-2006, 08:27 PM
BỐN MÙA CỦA ANH
Em là dòng sông thu
Nước trong và phẳng lặng
Ru thuyền anh ngủ vùi
Trong tình yêu sâu lắng,
Em là mưa mùa hạ
Mát đồng anh cạn khô
Những trưa hè rát nắng
Gío nhẹ nhàng em ru.
Em ngọn lửa mùa đông
Cho anh những ấm nồng
Dưới bão tố mưa giông
Lửa em vẫn rực hồng.
Em, em có biết không
Mùa xuân là em đó
Lộc xanh và hoa đỏ
Thơm ngát cả vườn anh
Em là dòng sông thu
Nước trong và phẳng lặng
Ru thuyền anh ngủ vùi
Trong tình yêu sâu lắng,
Em là mưa mùa hạ
Mát đồng anh cạn khô
Những trưa hè rát nắng
Gío nhẹ nhàng em ru.
Em ngọn lửa mùa đông
Cho anh những ấm nồng
Dưới bão tố mưa giông
Lửa em vẫn rực hồng.
Em, em có biết không
Mùa xuân là em đó
Lộc xanh và hoa đỏ
Thơm ngát cả vườn anh