PDA

Xem đầy đủ chức năng : một câu nói của trẻ con



the_warm_winter
02-05-2006, 08:15 PM
Hôm chủ nhật, mình vừa làm món rau trộn vừa xem chương trình Vườn cổ tích. Mình rất thích chương trình này vì khi xem các em nhỏ chơi mình thấy rất thoải mái, ko bon chen, ko ganh tị nhau.
Trong một trò chơi, một đội thua và một đội thắng. Hình như đội xanh thua. Chị dẫn chương trình hỏi một bé gái "đội em thua em có buồn ko?"
Cô bé trả lời "em ko buồn"
"Tại sao thế nhỉ?"
Và cố bé đã nói "Vì còn nhiều trò chơi khác"
Mình thấy chúng ta - những người đang lớn và những người lớn cần phải học tập tinh thần lạc quan của cô bé ấy. Dù chúng ta thất bại trong "trò chơi" này, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác, và nếu chúng ta cứ mãi buồn vì thất bại trước mắt thì chúng ta làm sao đủ tinh thần để giành thắng lợi cho những "trò chơi" tiếp sau?

cacomvn
02-05-2006, 08:48 PM
huhu nếu vô tư như thế thì còn gì bằng nhưng chúng ta đã trưởng thành