Xem đầy đủ chức năng : Trái tim yêu
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 07:57 PM
Em chắc là cũng chẳng vội vàng yêu
Ít ra em cũng tìm hiểu ít nhiều
Về anh đó nhiều điều em chưa biết
Chỉ đến giờ khi tình yêu đã chết
Em mới biết mình đã mãi mất anh
Khi trái tim anh ... dành cho người khác
Em ngồi bật cười .. khốc nghếc quá đi
Trái tim anh đã thay đổi bất kì
Dễ dàng yêu, dễ dàng quên lãng
Và em hiểu 1 điều anh ko thể ..
Trái tim yêu chung thuỷ ... chỉ 1 người
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 08:12 PM
Đêm nay lạnh nẽo ngồi nghe gió
Em thấy cô đơn .. quá lạnh lùng
Anh ở chân trời xa cách đó ...
Có dành đôi chút nhớ em ko .
Tình buồn, tình sầu, và tình đi
Đừng buồn, đừng sầu, đừng nhớ nữa
Tình đẹp nhưng tình đi qua mất ..
Em ngồi buồn - thôi vứt nó đi ...
hanjieun_hszb
30-08-2006, 01:11 AM
mình kô hiểu chàng trai trong bài thơ đầu tiên yêu cô gái lúc đầu hay cô gái thứ 2
Đa Tình
30-08-2006, 04:03 AM
Một chút nắng trời xa anh còn giữ
Em lạnh lòng thì hãy lấy đi em
Anh vẫn biết em thao thức bao đêm
Nhưng nào phải dành cho anh nào phải
Một chữ thôi chẳng một câu tình ái
Anh đợi hoài mòn mỏi đã bao thu
Nơi này đây mây gió mãi âm u
Như là chính tim anh đang lạc lối
Muốn tìm về dẫu chỉ một chút thôi
Để nhìn em một tình yêu rực cháy
Để từ nay tim iu đừng khóc mãi
Để tình buồn đừng mãi mãi chia phôi
Nhưng tôi biết chỉ là giấc mộng thôi
Trái tim đó cho tôi nào có phai ?
Dã Quỳ
30-08-2006, 09:26 PM
Trái tim kia nào có tội tình gì
Đừng hờn trách
Nghi ngờ
Dằn vặt
Nếu có trách
Hãy trách người phụ bạc
Đã quay lưng với một mối tình
Mèo Lười Cô Đơn
31-08-2006, 01:05 AM
Em biết rằng anh chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nóng hổi
Em trẻ con, dại khờ yến đuối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
Em biết rằng anh chẳng nhớ mong
Vì trái tim anh có thừa cho kẻ khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau em
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với kẻ qua đường
Đừng giận mình vì đã nói yêu em
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đaua vì tình yêu có thể
Đến bên nhau chỉ giây phút dối lừa ..
viết cho một người ..nếu như không muốn nhanạ không muốn giữ ..thì hãy lãng quên và bỏ qua ..bài này cũng lâu lắm rồi ..chính mình cũng không còn nhớ nữa ...
Bé iu đừng đi bới tung hết lên thế chứ ...đọc lại nó mèo thấy mình cứ thế nào ý ...lâu rồi chẳng làm thơ ..lâu rồi chẳng còn cảm giác gì nữa khi bước chana vào nơi này ...và ..có lẽ cứ để nó vào dĩ vãng thì hay hơn ....cảm ơn tất cả ..:huglove:
hanjieun_hszb
31-08-2006, 01:39 AM
hay và buồn
vỗ tay!!!!!!!!!!!!!!!!
hoang_da_lb
31-08-2006, 08:34 AM
Bươm...?
bướm rưng dụng đến thì bay
Bướm nhà đung đến lăng quay ra giương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.