Xem đầy đủ chức năng : ThƠ GỞi BẠn ThÂn...
lucbinhtimvn
02-05-2006, 02:35 PM
Còn đâu cô chủ nhà chòi?
Ngày xưa hai đứa hồn nhiên quá trời...
Ôi bao kỷ niệm một thời
Ta ngồi nhớ lại khung trời ngày thơ...
Ước gì hai đứa bây giờ
Cũng như hồi đó thì đâu có buồn?
Ngày xưa hờn giận luôn luôn...
Vậy mà vẫn cứ càng gần .lạ chưa?
Biết bao kỷ niệm ngày xưa..
Nhỏ ơi! còn nhớ...hay giận ta quên tồi?
Lỗi nầy cũng tại ta thôi
khi không lại muốn đi tìm nữa kia!
Để tình Bạn bỗng rẽ chia...
Nhà gần...sao nhỏ và ta không gần?
Gương kia vỡ,,,có khi lành
Còn ta với nhỏ...bao giờ như xưa?
Một lần thôi...hứa xin chừa
Chỉ mong hai đứa như xưa ...càng gần
Lại là hai dứa bạn thân
Như ngày xưa đó...lỗi lầm quên mau....
.
Qua rồi hờn giận buồn đau
Có ta,có nhỏ,bên nhau hoài hoài....
langtusitinh
02-05-2006, 02:47 PM
Nào bạn hỡi xin lòng cùng rộng mở
Thắt mối dây ta giữ chặt mối dây
Nhóm trong lòng ngọn lửa của hăng say
Tình huynh đệ sáng bừng trong chí nguyện
Vang câu ca tay trong tay cùng tiến
Tiếp cha anh theo truyền thống hào hùng
Giống Lạc Hồng rạng rỡ cho non sông
Huynh đệ ta nguyện đời cho lý tưởng
Cùng khai phá đồng tâm cùng chí hướng
Cùn đồng lòng ta xây dựng non sông
Lời hứu ta giữ đến muôn trùng
Tình hhuynh đệ không bao giờ phai nhạt
Thêm một nút mối dây càng vững chắc
Thêm một người ta nới rộng vòng tay
Cùng anh em xây dựng nước non này
huynh đệ ta nguyện giữ mình son sắt
kukutamalu
02-05-2006, 08:36 PM
Ba lăm năm trước tự nhiên đến đây
Tự nhiên gặp nhau , nhìn nhau lạ hoắc
Lạ nhau áo quần ,lạ nhau nét mặt
Lần đầu rụt rè hỏi nhau cái tên
Thầy giáo bước vào ,cả lớp đứng lên
Thầy cũng hiền thôi,......thế mà cứ tưởng
Bài học cũng hay,......thế mà cứ tưởng
Biết bao chuyện đời ........cứ tưởng ......hoá ra
Thời gian âm thầm ngày qua....... ngày qua
Một dạo "anh-tôi" , một thời "cậu-tớ"
Lúc vui "mày-tao", lúc đùa "chồng-vợ"
Tưởng đâu thế thôi, ngờ đâu...ngờ đâu
Suốt ngày miệt mài....từ.... ngữ....cú....câu
Suốt ngày dịch xuôi , suốt ngày dịch ngược
Suốt ngày văn chương, nói...nghe...viết...đọc
Biết bao nhiêu ngày, quên nghĩ đến nhau
Khoá học vèo qua , còn đâu.... còn đâu ......
Xa bạn ,xa thầy bỗng là sự thật
Bỗng nhiên hiểu ra :cái còn...cái mất ...
Tình bạn là gì -bỗng nhiên hiểu ra
Ba lăm năm rồi ,nửa đời trôi qua
Nay lại gặp nhau ngờ ngợ... ngờ ngợ ...
Vẫn tếu như xưa : "mày-tao", "chồng-vợ"
Nhìn lên tóc nhau - nghèn nghẹn đầu môi
Tình bạn hoá ra ...là anh...là tôi
Là một phần thương kèm thêm chút nhớ
Là nơi không còn tiền tài ,địa vị
Là nơi chỉ còn "chồng-vợ", "mày-tao"
lucbinhtimvn
02-05-2006, 11:01 PM
Ngày xưa có hai cô bé
Bên nhau quấn quýt không rời
Căn nhà chòi xinh xinh bé
Là niềm hạnh phúc thơ ngây...
Tuổi thơ của hai cô bé
Vô tư trong suốt tiếng cười
Nhiều lần giận hờn vô cớ
Nhưng lại làm lành ngay thôi
Thời gian thắm thoát cứ trôi
Hai bé ngày xưa đã lớn
Cùng chung vui đùa,chơi giỡn
Tình thân càng thắm chặt hơn...
Rồi hai cô bé biết yêu...
Bỗng dưng lại suy nghỉ nhiều?
Tâm hồn vô tư ngày đó
Giờ buồm như gió hắt hiu...
Phải chăng thời gian thay đổi
Nên lòng người cũng đổi thay?
Tình bạn bao năm gắn bó
Bổng chốc vì ai? vỡ òa...
Lổi lầm do ai ? có phải
Chỉ vì hai chữ Tình Yêu ?
Sao lại vô tình vậy nhỏ?
Khoảng cách...giờ đây càng nhiều
Ngày nay cũng hai cô bé
Nhưng tình cảm cũ...còn đâu
Vô tình gặp nhau trên phố
Chỉ lặng nhìn nhau...gật đầu?
Ngày xưa giờ là kỷ niệm
Hồn nhiên ,thân thiết đã qua
Ơi nầy nhỏ ơi! có phải
Lổi lầm không thể thứ tha...
langtusitinh
02-05-2006, 11:34 PM
Giận chi nhau ,giận chi nhau
Để ra đường tưởng người dưng chẳng chào
Giận chi để sớm hôm nào
Tình cờ gặp mặt vội vàng quay mau
Bạn ơi mình giận chi nhau
Để chê đường thẳng tìm quanh đường vòng
Thước nào đo được tấm lòng
Những lần nghiệt ngã khó khăn ngặt nghèo
Những khi cuộc sống ngặt nghèo
Có đâu để bạn cheo leo một mình
Mà sao bạn lại dứt tình
Đạp tan thơ ấu chòi xinh thưở nào
Thôi thì một thoáng là mơ
Bàn tay tôi mở chỉ chờ trao tay
Nắng chan hoà khắp hàng cay
Đôi ta lại sẽ vui say tương phùng
lucbinhtimvn
03-05-2006, 02:32 PM
Nhỏ và ta ...nào đâu phải người xa
Nên thường gặp ,mỗi lần khi chiều đến...
Có phải Bạn Thân...mà ta hằng yêu mến?
Là chị em ư! sao không được sống chung nhà?
Ta và nhỏ...từ xưa,nay vẫn vậy...
Nhỏ vô tư,ít nói,lại hay cười...
Ta hồn nhiên,suốt ngày hay trêu chọc...
Thấy nhỏ cười...ta thương quá nhỏ ơi!
Cũng nhiều khi ta thấy nhỏ suy tư
Đôi mắt bỗng chợt buồn...nhưng không nói
Đêm lắng đọng,ta nghe lòng tự hỏi
Sao nhỏ buồn,không tâm sự cùng ta?
Nầy nhỏ ơi! ta nào phải người xa...
Sao nhỏ mãi dối lòng,không chịu nói
Mai mốt đây,đường đời chia mỗi lối
Ta sẽ buồn...khi xa nhỏ.nhỏ ơi!!!
Biết làm sao để nhỏ hiểu lòng ta?
Trong cuộc sống,ai chẳng nhiều lầm lỗi?
Ta vô tâm...thì làm sao tránh khỏi
Làm cho nhỏ buồn...ta xin lỗi nhỏ nha!!!
Nếu ai đã từng làm cho người bạn thân của mình giận giống mình,hãy chia sẽ vối mình với nha !
koconnuakeolac
05-05-2006, 05:23 AM
Ai ơi cho hỏi
Bạn có cười
Khi thất bại
Tương lai đen tối
Tôi xin nói
Hãy cười thật tươi
Với mình với mọi người
Chỉ cần dũng cảm
Nu cười
Làm niềm vui sống thức giấc vươn vai
Như tia nắng đầu
Sau đợt mưa dài
Như tiếng gà gáy
Báo hiệu ngày mai
Nụ cười
Bỏ lại phía sau
Quá khứ niềm đau
Sẵn sàng
Sức sống muôn màu
Nụ cười
Kéo bạn ra khỏi
Cuộc sống thụ động mờ tối
Cho bạn cơ hội
Chủ động nắm tương lai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.