PDA

Xem đầy đủ chức năng : SỢ...



lucbinhtimvn
02-05-2006, 01:41 PM
Em sợ sẽ có một ngày...
Khi ta không còn yêu nhau nữa
THì nắng sớm,mưa chiều...năm tháng sẽ dài thêm
Và khi mất anh rồi
Đời đối với em,không còn gì vui nữa...
Những kỷ niệm thuở nào...rồi anh sẽ quên đi
Và bên anh ,sẽ có người tình mới...
Em sẽ đến...mà lòng anh chẳng đợi
Phố đông người em biết sẽ về đâu?
Em sợ sẽ có một ngày...
Ta không thể gặp được nhau
Em không khóc...mà cười trong nước mắt
Những điều nói với nhau...không còn thành thật
Mà chỉ toàn lời khách sáo vu vơ...
Em sợ sẽ có một ngày...
Cũng chẳng thể làm thơ...
Vì trong mắt em ,chỉ còn điều bình thản
Sợ tất cả sẽ rời xa theo ngày tháng...
Và ngày qua ngày...rồi ta sẽ quên nhau.../

langtusitinh
02-05-2006, 02:25 PM
Nếu có thể....xin em được một lần
Một lần được nói những lời trong tim
Một lần và chỉ một lần
Cuối cùng anh không thể xa em

Cuối cung....anh không thể xa em
Dù biết bao lần gừng cay chuối chát
Dù biết bao lần phong ba bão táp
Tâm huyết cạn vơi hơi sức hao mòn

Cuối cùng tôi không thể xa em
Dù đường đời bao đổi thay vất vả
Đường gập ghềnh theo nhịp đời hối hả
Biết bao người quên hẳn sự thuỷ chung

Cuối cùng rồi...tôi không thể xa em
Vì trong mắt em ấm áp tình người
Khác thói tầm thường bon chen vị kỹ
Và những lọc lừa mưu ma chước quỷ
Đắng cay cuộc đời dành tặng cho nhau
Tâm hồn em mãi mãi chẳng phai màu
Vẫn giữ được sáng trong như ngọc
Niềm vui đến như mầm non đang mọc
Nhưa sống dâng tràn sưởi ấm cõi lòng tôi

Cuối cùng rồi...tôi không thể xa em!
Vì một niềm tin:em là cuộc sống
Dòng suối ngọt lành cho đời thêm thơ mộng
Cuối cùng rồi....tôi không thể xa em

Mua Sao Bang
02-05-2006, 06:44 PM
Sợ mai mốt...tim ta rồi sẽ chết...!
Tâm hồn mình mất hết những yêu thương
Người yêu hỡi! Anh không chờ lâu nữa
GIất mơ đầu sao em vội đành quên...?

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 07:45 PM
Tuy em ko ngồi bên anh nữa
Tuy rằng tình chia 2 ngả
Tuy trái tim em thay đổi
Dù vậy sin anh .. hãy cười.

Anh hãy cộng lại mọi niềm tin
Rồi anh trừ những gì đau khổ nhất
Và nhân lên với tình yêu chân thật
Đem chia cho hạnh phúc mai sau.

Rồi mai này anh sẽ .. cười
Cười vì hạnh phúc .. chân thật
Ko nhớ, ko buồn , .. vì em nữa
Bên anh có người khác chân thành. ....

lucbinhtimvn
03-01-2007, 09:44 PM
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
Trong tế bào không còn phần cho nỗi nhớ
Tình yêu là quán trọ chợ đời

Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em không ngừng bão táp
Anh thản nhiên với em , hối hả với người

Em sợ một ngày anh không dám cho em
Một giây lành nguyên , phút hy sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình

Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành nhu nhược
Sợ một ngày không thành như mơ ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù....

~*~ Bụi ~*~
04-01-2007, 06:34 AM
Băn khoăn trong lòng trăm mối
Quen anh rồi lại sợ anh ghét em
Quen anh rồi lại sợ em yêu anh
Quen anh rồi lại sợ lúc chia tay
Mỗi người một ngả làm sao đành

.....

Vì sao không tên
04-01-2007, 04:23 PM
Sợ gió cô đơn
Nắng lạnh lùng
Ngày vô tận
Ta sẽ mất
Tình sẽ tan
Lòng hoang lạnh
Người phôi pha

**qiutian**
08-01-2007, 09:05 PM
Em vẫn sợ nếu một mai anh nói
Câu chia tay anh ấp ủ lâu rồi
Sợ phố quen chợt đổ mưa rơi
Từng câu nói nhạt nhòa theo nước mắt

Em là ai giữa kiếp người đen bạc
Chỉ cọng cỏ mềm nhàu nát dưới đôi chân
Người đến rồi vội bước quay lưng
Để lại đó một nỗi đau cỏ dại

Vẫn biết tình anh không là mãi mãi
Nhưng chẳng ngờ lại đến quá nhanh
Nếu một mai vắng bước chân anh
Em vẫn nguyện hóa thân thành cỏ dại