Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Món quà của tình yêu



trùm 888
02-05-2006, 01:28 PM
Ngày... tháng ... năm 2K6

Anh yêu của em !
Ngày hôm qua đã đi wua rùi,1 ngày đi qua với những kinh nghiệm để em học hỏi,những khuyết điểm của chính bản thân để em cố gắng khắc phục,những giây phút ngọt ngào để em có thể trân trọng nó,...vì bik rằng ngày hôm qua đó sẽ ko wuay trở lại.
Còn ngày hôm nay,em đang học cách xóa khỏi sự quan tâm của mình 2 ngày.Đó là ngày hôm qua và ngày mai để có thể sống tốt,sống trọn vẹn cho ngày hôm nay.
Có lẽ vốn liếng tình cảm em giữ lại đc nó còn quá ít ỏi nhưng em sẽ cố gắng vun đắp cho nó lớn dần,lớn dần...
Vượt qua đc thử thách sẽ khó khăn khi ta chỉ bik tìm lối thoát mà ko tìm cách vượt qua nó.Nếu cách ta chọn làm bị thất bại.Lần thứ nhất cần phải có vì nhớ đó làm ý chí ta sẽ thêm vững vàng.Lần thứ hai có thể sẽ hữu ích.Và nếu có lần thứ ba thất bại mà ta vẫn đứng vững thì ta thật sự là một con người.Vì vậy anh yêu của em đừng lo là em sẽ làm gì tổn hại cho mình hết.Bởi có thất bại thì em mới thêm ý chí,thêm ý chí rồi thì em sẽ lơn thêm hơn.Em đã quá trẻ con,từ con người,tính tình cho đến cách cư xử.Chỉ bik bảo vệ cái lí lẽ muôn thuở của mình.Em đã sai lầm :rain:.
Em yêu anh.Cảm nhận đc rằng yêu anh rất nhiều nhưng em chưa bik thể hiện cho anh thấy.Điều đó thật đáng trách anh ha.Giờ đây,em vẫn chỉ bik mơ,mơ đến những giấc mơ có anh,có em bên nhau hạnh phúc :tim:.Ko bik nó có bị gọi là giấc mơ hão huyền hay ko nhưng dù cho nó có thế nào thì chỉ cần em vững tin với những giấc mơ đó,sống với những ước mơ của mình thì cũng đủ để em cảm nhận đc rằng em đã và đang yêu anh nhiều hơn.Em cần anh hơn và tình yêu cuộc sống cũng ngập tràn hơn.Tất cả sẽ giúp em giữ vững niềm tin trong giấc mơ của mình.
Anh yêu của em ah!
Ngừi ta ko bao giờ bị mất đi vì yêu thương mà chỉ mất đi khi cố giữ lại.Yêu thương đc cho đi là yêu thương đc giữ lại mãi mãi.Ngày hôm nay,em có đc anh yêu,có đc tình yêu thương là do em đã cố giữ lại chăng?
Em yêu anh nhiều lắm.Anh đến với em như một giấc mơ vậy thì hãy làm em vững tin hơn với giấc mơ đó.Giấc mơ có anh và em.:huglove:
Có 1 câu chuyện đã cho em bik rằng:Vẻ đẹp thật sự của con người ko nằm ở vẻ bề ngoài mà là trong chính trái tim của họ.Điều thật sự đáng giá ko phải ở những người ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình.Tình yêu thật sự cũng vậy.Nó ko nằm trong những gì đc thể hiện và đc bik đến,mà chính ở những điều làm đc mà ko ai bik đến.:huglove:
Chồng của em đã sống trọn vẹn cho ngày hôm nay chưa? Còn em có lẽ chưa trọn vẹn lắm nhưng em sẽ cố gắng.Bởi em đã học đc 1 điều rằng Ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ trở lại.Và ngày mai sẽ là kết quả của những gì bắt nguồn từ ngày hôm nay.Em nhớ anh nhìu lắm.:huglove:
Anh đến QC thế nào rồi?Thời tiết ở đó thế nào anh ?Anh có ngủ đc ko?Anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó.Em thương và lo cho anh nhiều lắm.Lẽ ra tuần này anh phải đc nghỉ ngơi,anh đã quá mệt mỏi rồi.Vậy mà........ :rain: Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp để chồng yêu trở về sớm.Nhớ anh nhìu lắm.Yêu ox của em nhất nhất nhất.

Yêu anh nhìu.
Kixx anh.

trùm 888
03-05-2006, 01:09 PM
Ngày ... tháng ... năm 2K6
Nhớ anh yêu của em wua' à!!!
Ko bik giờ nè anh đang làm gi nữa?Đêm wua phải nghỉ ở nhà trọ có ngủ đc ko anh-,Em lo cho anh lắm.Sức khoẻ như vậy mà ...... :rain:
Bệnh của anh ... tại sao lại ko cho em bik chớ? Cứ lần nào em hỏi tới là anh lại nói ko sao.Hix.Như thế là ko sao hả? Hay anh nghĩ rằng dù em có bik cũng chẳng giúp đc gì nên ko cần thiết,có đúng ko? Nếu anh ko mún cho em lo thì anh phải nói cho em bik chớ.Giấu oài à.Anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ,ăn uống thất thường như vậy em lo lắm lắm.Em bik anh đau,giờ xa nhà ko có ai bên cạnh để chăm sóc,thương anh ghê nhưng em chẳng bik làm sao,làm sao để anh yêu của em có thể bớt đau đây. :rain:.
Em đã làm anh đau thêm đúng ko?
Em đã làm anh mệt mỏi thêm đúng ko?
Em xin lỗi... :rain:
Đời anh là một chuỗi ngày dài ko sống cho mình.Còn em có lẽ chỉ bik sống cho mình em.Sống trong ích kỷ,em chỉ bik phụ thuộc.Lối sống của em đã wua' sai lầm ?!?!? Có lẽ chính vì vậy mà em mãi ko lớn đc.Mãi mãi chỉ là một đứa con nít.Ngày wua ngày,em tự nhủ thầm với mình rằng sẽ cố gằng vươn lên nhưng hình như em đang làm cho mình nhỏ dần đi.
Em đã luôn tự hào rằng mình có một gia đình đầm ấm ,hạnh phúc.Có ba,có mẹ và anh trai.Nhưngx người đã luôn bên em mười mấy năm qua và có lẽ cả bây giờ họ vẫn luôn bên em,vẫn bước đi cùng em,vẫn yêu thương với một tình thương kỳ diệu mà em ko nhìn thấy chỉ cảm nhận đc.Tình thương vô hình.
Cô của em,một người đã lăn lội với cuộc sống,đã trải qua một thời gian rất rất rất khổ.Nhưng cố vẫn đứng vững,em tự hào về cô,người đã luôn lo lằng cho em.Em thương cô nhìu nhưng trong suốt 2 năm qua chưa bao giờ em có thể ngồi tâm sự với cô chuyện gì.Những caai chuyện đc kể ra cũng chỉ là những giây phút ngẫu nhiên.Chuyện của cô cũng vậy,em chẳng bao giờ dám hỏi.Vì có lẽ em nghĩ mình còn nhỏ chưa thể hiểu hết đc,sợ nhắc lại làm cô buồn.Cô em khổ lắm,em chưa bik hết đc nỗi khổ đó nhưng cũng hiểu đc phần nào qua những cuộc nói chuyện của cô và mọi người.Ngày hôm nay,người đàn ông đang đứng cạnh cô em kia có lẽ cũng muốn chia sẻ và xoa dịu nỗi đau.Tuy cách cư xử của người đàn ông đó có phần làm em ko thik nhưng ko sao.Vì cô em,vì sức mạnh của tình yêu......
Và giờ đây,em lại tiếp tục đc tự hào khi cùng em bc đi trên con đường nhiều trông gai kia là anh.Người đã mang đến cho em rất nhiều điều.Người đã mang đến cho em một giấc mơ,mang đến cho em hạnh phúc,mang đến đến cho em niềm vui,mang đến cho em những thứ mà em đang tìm kiếm và mang đến cho em một điều kỳ diệu mang tên :Tình Yêu.
Tất cả vẫn luôn bên em.Vậy mà đã có lúc em lầm tưởng rằng em chẳng còn ai để bc đi cùng,rồi buông xuôi,trao chỉ bik nhận.Để giờ đây ,em thấy mình mắc nợ nhiều quá.
Tất cả sẽ luôn bên em phải ko anh yêu.Một khi em còn nghị lực và ý chí thì khái niệm mất tất cả sẽ ko còn tồn tại nữa.Anh yêu của em cũng vậy.Cũng sẽ mãi bên em,bc đi cùng em anh nha.Dù bik chẳng có gì là mãi mãi trong cái kiếp sống vô tình này cả,cũng chẳng bik em có một sức mạnh vô hình nào đó hay ko nhưng chỉ cần anh yêu bên em và cho em thời gian để có thể trả nợ anh,để có thể yêu anh nhiều hơn,để có thể chia sẻ giấc mơ cho anh,để có thể thực hiện dù chì là một ước mơ cùng với anh,...rất rất nhiều điều em cần thời gian để giải đáp nó.
"...Vâng,chính em sẽ xây lâu đài yêu thương ở trong tim anh.Nơi tình yêu tìm đc bình yên quên đi nước mắt..." Tất cả đều phải có một chỗ đứng cho riêng mình.Và em cũng đã tìm đc một chỗ đứng tuyệt vời đó chính là trong trái tim anh.Em cần thời gian để thik nghi với chỗ đứng đó và cũng cần thời gian để xây dựng lâu đài mang tên Yêu Thương kia.:huglove:
Trái tim có nhiều ngăn hơn ta tưởng.Chưa hề có ai,kể cả thi sĩ,có thể đo lường đc sức chứa của trái tim.
Em yêu anh nhiều lắm Đăng à.Rất rất nhìu.Mới xa anh có 2 ngày mà thấy sao dài wua' à.Lo và nhớ anh nhìu lắm lắm..........
sớm về nha anh .

Em yêu anh.
Kiss anh .

trùm 888
05-05-2006, 12:13 PM
Ngày ... Tháng ... Năm 2K6
Ox úi ùi ui !
Hôm nay vẫn chỉ có mình em post bài trong topix nè :D:type: Có sao đâu nhỉ ,một mình em type thế là đủ,em ko cần ai phải bỏ thời gian để đóng góp vào cảm xúc của em gởi cho chồng em cả.Còn ox của em? Chắc cũng ko nghĩ đến sự có mặt của bức thư nài đâu nhỉ :blow: .Yêu nhiều.
Nhớ ox lắm lắm ..... bik ko nè.Ko bik khi nào ox tui mới hoàn thành nhiệm vụ rùi về gặp tui đây.Nhớ wua',nhớ wua'.Thương ox lắm, gần hết tuần đến nơi rùi mà ...... :rain:,mọi chuyện hình như làm ox nhức đầu thêm phải ko nè.Tội ox của em wua'.
Anh đi mấy ngày như vậy nhưng em vẫn nhận đc tin nhắn của anh, vui lắm nhưng hình như,mà đúng là như thế,trong những dòng tin nhắn chứa đựng một nỗi mệt mỏi ............ yêu anh nhiều mà.Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải ko anh.Em mong là như vậy.
Mí bữa nai nhớ anh wua' chời lun,chẳng mún làm gì chỉ mong nhận đc tin nhắn là anh đã xong công việc rồi nhưng ...... ông trời bất công,chẳng thương ox của em,cũng chẳng thương em gì cả.Hix.......:rain:
... em đang nghe Ko Thể Ko Yêu nè,nghe oài mà ko thấy chán.Nhớ ox wua' trời,mang hình ra ngắm cho bớt nhớ ai dè càng ngắm càng nhớ thêm nhưng thôi vẫn phải ngắm.Yêu wua' à. :huglove:

Yêu anh lắm lắm

trùm 888
06-05-2006, 12:55 PM
Ngày ... Tháng ... Năm 2K6
Anh yêu , ...
Trời về chiều tự nhiên mưa dzữ wua' à.Trời buồn.Em cũng buồn.Em nhớ anh nhiều lắm.Ko bik giờ nè anh đang làm gì nữa ? Uhm, có lẽ là đang ngủ,đang mơ,1 giấc mơ có em trong đó đúng ko anh.
Em nhớ anh lắm bik ko nè.Nhớ anh chịu ko nổi lun.Hix. Mong là mọi chuyện sẽ sớm ổn để anh yêu trở về ,gặp em.
Hôm nay,đúng ngày hôm nay,cách đây 1 tháng trc,ngày em bị anh lôi ra chém ở kái web wua'i wủy kia đó và cũng là ngày em nhận lời anh.Một tháng trôi wua rồi,nhanh wua' anh ha nhưng em thấy sao nó dài wua'.Có lextaij bởi vì,khoảng thời gian đó đã xảy ra wua' nhiều chuyện.Anh yêu của em cũng đã wua' mệt mỏi.
Thời gian ... ... ... :rain:
Còn một quãng đường dài ở phía trc ... ... ... sẽ ra sao đây anh ?
Em bik ,đường đời,chẳng có con đường nào là thẳng tắp ,êm đềm cả.Nhưng ko vì thế mà em nản đâu.Con người ta ai cũng chỉ có một kiếp sống và 1 cơ hội.Vì vậy phải biết nắm bắt đúng ko anh.Một cơ hội để làm những điều mình muốn làm,cần làm.Trong cuộc sống ko bị vấp ngã là một điều tốt nhưng vấp ngã mà đứng dậy đi vững vàng thì là một điều càng tốt hơn.
"... dòng đời ko êm ái như dòng sông ..."
Hì :D hình như dạo nè em văn vẻ wua' hay sao ý nhỉ :rain:
Có lẽ vậy.
Em đang đọc 1 bộ sách mang tên "Hạt Giống Tâm Hồn".Bộ sách đó đã thu hút em ngay từ những lời nói đầu.Nó đã cho em bik đc rất rất nhiều điều.Cho em thêm niềm tin để sẵn sàng đối đầu,vượt qua những thử thách mà em đã đang và sẽ gặp trong cuộc sống cũng như tình yêu.Thật sự là bộ sách đó tuyệt lắm anh à.
Tình yêu,uhm,tình yêu trong em và cả anh sẽ ko bao giờ mất .Bởi vì sao anh bik ko?Vì tình yêu nó luôn hiện hữu trong mỗi tâm hồn chúng ta,dù có thể có lúc nó ko còn tồn tại. :smioh: .Em yêu anh nhiều lắm.
Một tháng trôi qua với bik bao nhiu là chuyện,bao nhiêu là cảm xúc pha trộn lẫn nhau.Nhưng cảm giác hạnh phúc sẽ mãi tồn tại.Bởi vì em có anh.
Type đc đến đây thì trời cũng đã hết mưa rồi anh à.Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.Cuộc sống cũng vậy,nó cũng công bằng đó chứ.Tất cả những gì cho đi từ trái tim cũng sẽ nhận lại đc từ trái tim,ko hôm nay thì cũng là ngày mai hoặc sau này.
Anh yêu của em ngủ ngon nha.Hãy luôn nghĩ rằng ddangc ó một người dùng tâm hồn của mình để ngắm anh ngủ đó.

Yêu anh nhất.

Noisy*
06-05-2006, 09:53 PM
có cách nào để ox của bạn nhận được những dòng chữ này ko nhỉ ???! ^_^

maiyeuanh_xuanchinh
08-05-2006, 12:38 AM
tôi hy vọng rằng một ngày nào đó ox của bạn sẽ ghé ngang qua trang wed này v` sẽ đọc được những dòng chữ này ,tôi chắc rằng người ấy sẽ rất cảm động đấy.Chúc bạn hạnh phúc

trùm 888
09-05-2006, 01:04 PM
@ predator & maimaiyeuanh : ox của tớ đã ghé wua đọc rùi.Thanks 2 bạn đã wuan tâm.Chúc các bạn vui vẻ hen .


Ngày ... Tháng ... Năm 2K6
Nhớ anh iu wua' !
Hôm nay phải nói là một ngày wua' mệt mỏi với em.Em đã cố gắng online sớm để có thể gặp anh yêu nói chuyện dù chỉ 5' thui cũng đc nhưng cuối cùng em lên trễ 30',anh đi ngủ mất rồi.Hôm wua gặp anh,em dzui lắm lắm.Đc thấy anh nè,đc nghe giọng anh nè.Nhớ wua' là nhớ lun.Nhớ anh lắm.:huglove:.Cả ngày hôm nay ko bik anh làm gì nhở? Có nhớ đến em ko dzạ? :D Hỏi dzậy thui chớ em bik ox của em lúc nào mà chẳng nhớ em,nhớ nhìu lắm phải ko anh.Em cũng nhớ ox của em nhìu nhìu lắm.Yêu ox nhất.
Ngày mai có lẽ em lại ko online sớm để gặp anh yêu rùi.Chán thiệt :rain:.
"Thời gian ui,có nghe ta nói gì ko.Hãy wuay lẹ lên trong lúc này để đến khi ta gặp anh yêu rùi thì hãy wuay chậm lại Hoặc ngừng wuay lun cũng đc.Để ta có thể ở bên cạnh anh yêu mãi mãi."
... ... ... ...
Hôm nay em hơi mệt,mún type cho anh nhìu lắm nhưng cho em sorry nha.Giờ em cần phải nằm chút.Uhm,anh yêu của em cũng ngủ rùi.Sẽ tưởng tượng đang nằm kế bên anh yêu.Chìm dzô giấc mộng cùng anh yêu.Giấc mơ có em và anh ... ... Yêu anh nhìu. :huglove: