Xem đầy đủ chức năng : Một Thời Khó Phai
BIKACHU
02-05-2006, 08:41 AM
cơn gió nhẹ cũng làm cây lay động
chút hiểu lầm cũng tạo sự chia tay
bạn và ta sao cuứ mãi cãi hoài
đê' giờ đây xa rồi thời' áo trắng
và chiều nay một mùa hạ đầy nắng
tôi nhớ nhiều những' buôỉ dỗi hờn' nhau
không biết gìơ bạn ở nơi nao
tôi sẽ khóc nếu chiều nay thiếu bạn
M0NG CAC BAN GOP Y CHO MINH NHA THANKS YOUUUUUUUUUUUUUUU:smioh:
Bạn viết chữ tiếng việt có dấu nhé ...nếu ko sẽ bị del đó
langtusitinh
02-05-2006, 11:15 AM
Viên sỏi nhỏ đủ khuấy hồ xao động
Chút bụi đường cũng vừa đủ mắt cay
Thì người ơi hồn lỡ rơi biển mộng
Ta làm sao khi nỗi nhớ dâng đầy
Lá đón gió reo bao bạn đường
Say trong hoa mông gió ngàn phương
Đất trời tỏa ngát hương nồng thắm
Nguyện nâng bước em đi vượt dặm đường
Icrysoul
06-05-2006, 02:37 AM
Chuyện tình ta ! Như gương với nước .
Trăng với đèn rọi bước cho nhau .
Trên đường tình thầm mãi khát khao .
Duyên hai đứa ! Hồn thơ kết hợp .
Lòng đôi ta tuy hai nhưng một .
Cách chân trời ! Lời thốt gởi trao .
Tình khắc sâu ...vàng thắm thanh tao .
Mơ chung bước đi vào tình ái .
Bằng vần thơ nhủ thầm ...khả ái .
Suối thơ lời tuôn chảy ngọt êm .
Anh và em đồng nhịp con tim .
Chung mơ ước đi tìm hạnh phúc .
Và giờ đây ! Ta lê từng bước .
Xích lại gần ...hẹn ước mai sau .
Tình đôi ta ! Xuân thắm hoa màu .
Trong tiên cảnh có nhau mãi mãi .
Em đừng buồn hoài nghi khắc khoải ...
Chuyện xa vời ! Tình gẫy ngăn đôi .
Tình trong anh ! Không thể đổi ngôi .
Vì em là sao ngôi ...sáng nhất !
Lost.
06-05-2006, 07:23 AM
Dấu vết năm nào vẫn vẹn nguyên
Dẫu thời gian đã phủ bụi lên
Nhưng sao lòng vẫn nghe day dứt
Gột rửa muôn đời còn vẹn tên
Cứ rượt đuổi nhau giữa triền miên
Nào có thấy đâu dẫu trăm miền
Vẫn mơ - mơ nát đời hoa nắng
Để đón trên tay những ưu phiền
Giữ lại tình yêu giữa ngổn ngang
Vẫn nguyên vạn nẻo đến địa đàng
Đi về nơi ấy không người cũ
Thì bước mình thôi , lệ hai hàng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.