PDA

Xem đầy đủ chức năng : --- Say ( con't ) ---



Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 06:32 AM
Ta say
để thoả mãn ta
Người say
để thỏa phù hoa kiếp người
Ta say
ta chỉ khẽ cười...

Quán khuya
đóng cửa
ta về
Bước chân lạnh
cả bốn bề lạnh

Đêm nay
thử đếm lại mê
Xem ra
cũng có cả hê hả lòng
Bằng hữu
với chén giữa đông
Cũng hay
chén ấy cũng nồng nàn hơn
_________________________--------

witchcraft
02-05-2006, 06:42 AM
Rượu chua rượu chát ắc rượu ngon
Vươn Gia chua chua chát chát ắc VG già !
Rượu vào lời ắc khắc sẽ ra !
Nên cũng có chớ bão ta nhiều chuyện !
Kẽ chuyên phá đám khắc phải ta
Nữ quĩ ơi là nữ quĩ
Rượu ngon ắc phải rượu nghìn năm
Có ngon cũng ngon rót lưỡi đuầu môi !!

Ác Vương-Toky
02-05-2006, 06:54 AM
Rượu chua rượu chát ắc rượu ngon
Vươn Gia chua chua chát chát ắc VG già !
Rượu vào lời ắc khắc sẽ ra !
Nên cũng có chớ bão ta nhiều chuyện !
Kẽ chuyên phá đám khắc phải ta
Nữ quĩ ơi là nữ quĩ
Rượu ngon ắc phải rượu nghìn năm
Có ngon cũng ngon rót lưỡi đuầu môi !!
Người hành tinh
đúng là người hành tinh
Chẳng sai
chẳng sai...........
Chơi 2 nick
vậy ắc là mệt lắm
Khi nãy
ta nói sao ngươi ko nhận
Đừng trách
sao người Ngốc thế
Có trách
thì trách ta quá thông minh :haha:
_____________________---------
Một, hai, ba, bốn, năm ly
Sáu, bảy, tám, chín, mười....
khi rất buồn
Giật mình
thế sự cũng thường
Chẳng qua
là mắc nợ tương tư rồi


Nếu cho rằng say là hay
Thì cứ say cho đã
Say để quên đi tất cả
Khỏi buồn phiền vì những ngày qua !
Không say
không biết
không buồn
Lỡ say
lỡ nhớ
lỡ thương
lỡ sầu
Lai rai
nhắm
mối tình đầu
Ngả nghiêng
nhắm
trọn đời dâu bể
tình
Đêm nay độc ẩm
rùng mình..
__________________.

witchcraft
02-05-2006, 07:01 AM
[QUOTE=Yao Bing]
Người hành tinh
đúng là người hành tinh
Chẳng sai
chẳng sai...........
Chơi 2 nick
vậy ắc là mệt lắm
Khi nãy
ta nói sao ngươi ko nhận
Đừng trách
sao người Ngốc thế
Có trách
thì trách ta quá thông minh :haha:
[B]Tự cao tự đại tự khen mình
Hữu danh vô thực ắc phải ngươi ?
Thông minh vốn sẵng tính trới
Thông minh thì một cần cù phải mười !
Rượu ngon chưa hẳn đã ngon !
Có ngon còn phải do người ....
.................................................. .....:blow:
Biết lâu rùi mà hơi nghi vấn thui
Cách nói y chang nhân vật chính trong film ác quỷ bên người ^^":hihi: :argue:

Ác Vương-Toky
02-05-2006, 07:03 AM
Thông minh
vốn ta thông minh
Đừng nghĩ
do Trời ban cho
Thực tế
một tý có vẻ tốt
Cứ như
rượu kia là đc rồi
_________________----

sành điệu mái ngố
02-05-2006, 07:11 AM
Nâng chén lên rồi ta say nhé
say trời say đất ....say nỗi đau
Say cho đời này kiếp này ko còn khổ
say ...say ...say và trái đất kệ nó quay

witchcraft
02-05-2006, 07:13 AM
Hữu duyên thiên lý nam tương ngộ
Vô duyên đối diện thích cãi liền
Rượu VG ngon cần rèn cần luyện !
Luyện cách ăn cách nói
Cách hòa cách nhã cho thành rượu ngon !
Phá đám VG vui ghê
Lâu rùi chua kiếm ra người để ghẹo !!!:andon:

Ác Vương-Toky
02-05-2006, 07:16 AM
Biết lâu rùi mà hơi nghi vấn thui
Cách nói y chang nhân vật chính trong film ác quỷ bên người ^^":hihi: :argue:
ah film ác quỷ bên người mà nói lâu nay là cái gì thế ?> sao cứ nói hoài thế ? chời ?
__________________-:ham:
tyinh' tình của vG này ko liên wan tới ai đâu nhá ,:gian: lắm chuyện


Nâng chén lên rồi ta say nhé
say trời say đất ....say nỗi đau
Say cho đời này kiếp này ko còn khổ
say ...say ...say và trái đất kệ nó quay
Ui chà
nữ quỷ nói hay ghê
Có vẻ
như người đã say rồi
Vậy thì
cạn chung ly này nữa
Vậy có
.............
______________-


Hữu duyên thiên lý nam tương ngộ
Vô duyên đối diện thích cãi liền
Rượu VG ngon cần rèn cần luyện !
Luyện cách ăn cách nói
Cách hòa cách nhã cho thành rượu ngon !
Phá đám VG vui ghê
Lâu rùi chua kiếm ra người để ghẹo !!!:andon:
Rượu ngon
rượu dzỡ mình ta biết
Mình ta
ta uống có mời ngươi đâu
Vô dzuyên
nhiều chuyện lắm lắm lời
Đáng đạp
đáng đánh cho chít nhà ngươi
Say
Bước chân ta không phiêu bồng
Nghe cuồng loạng ở trong lòng nức nở
Ta say...

witchcraft
02-05-2006, 07:26 AM
Không hay không biết khắc đã có tội
Rượu vào lời ắc phải tuôn ra
Ngươi say ta diều ta dẫn
Đến ta ta say ai diều ai dẫn ta đây ?
Kẻ ngoài hành tinh mà
Phải khác người một chút mới.. đúng

sành điệu mái ngố
02-05-2006, 07:27 AM
Ta đang say ...nhưng hồn ta vẫn tỉnh
Sợ mộng trào giữa nỗi nhớ đâu đây
Say cùng ngươi nhưng ko ham gì cả ...
Cùng nhau say .......nhưng

witchcraft
02-05-2006, 07:42 AM
Ta đang say ...nhưng hồn ta vẫn tỉnh
Sợ mộng trào giữa nỗi nhớ đâu đây
Say cùng ngươi nhưng ko ham gì cả ...
Cùng nhau say .......nhưng
Đã là say sao hồn lại tĩnh
Tĩnh vì say trong nỗi cô đơn
Thế đã say chẳng giải quyết việc gì
Thôi thà cứ để nó say
Hãy cùng ta vơi bình rượu đầy
Nhấp miếng môi cho hồn thư giãn
Quyên phiền quyên muộn chốn nhân gian

witchcraft
02-05-2006, 08:05 PM
Người ngoài hành tinh (NNHT)
NNHT như chun rượu đầy
Nữ quỉ như bình rượu đầy ko vơi
Kìa há phải VG ?
Trong như đĩa nhậu trên bàn đấy nha !
Cùng nhấp , cùng say ,hỡi VG , Nữ quĩ kia ơi
Đã có tiểu nhị lo phòng khách , phong trà cho ta .:cungly: :dapcom: :ex7: :gian:
.................................................. .........................

sành điệu mái ngố
02-05-2006, 09:48 PM
ko biết cái ẩn dụ bình rượu đầy ko vơi là gì nữa ...haha
Ta ko say đâu có nghĩa ta tỉnh
Ta .....ko buồn đâu có nghĩa ta vui
Ta uống rượu nhưng nhấp lên là tỉnh
Ko nhấp nữa ....hồn ta lại sẽ say
Rượu thật cay ....như lòng ta muốn khóc
Quán trà này ...văng vẳng chút dư âm
cạn cùng vương gia ...đời ta dời 1 nỗi
Cạn tiếp cùng ngươi ...đời ta thêm chơi vơi

Jiru_Nakata
03-05-2006, 02:27 AM
Tình đưa vào biển khơi
Sóng nào cướp tận tay tôi
Nhớ những đêm lẻ loi
Nghìn phút người vui
Nỗi sầu này ai có hay
Ôi trần thế khổ đau
Người ko yêu ta....
Nên người đã vội bỏ ta
Đêm nay rượu ít mà say
Hay say vì hiểu lòng người

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 02:34 AM
Ta say
trời đất cũng say
Ta điên
vì những buồn phiền
Ta buồn
ta chán sự đời
Vì đời
bạc tựa như vôi
Đêm nay
nằm ngủ nơi.....
Quanh ta
có ......
Ta ôm
00 vào tim
Say
trong giấc ngủ
Cho quên đi
kiếp làm người
=================

Yumi_Hảo
03-05-2006, 03:00 AM
Ta muốn say
Nhưng ko say được
Tâm hồn ta là một vườn hoa lá
Đang héo úa từng ngày chò mong
Rượu nồng tưới vào gốc
Cây ko xanh cây gầy mòn thân xác
~~~~~~~~***~~~~~~~~
Ta khuyên người
đừng chìm trong men rượu cay
Tình đã mất xin đừng đau nữa
Hãy vững tin vào ngày mai tươi sáng
Hãy đứng lên ,
bước tới
Phía trước là niềm vui
~~~***~~~


Hic ........ đang sầu thúi ruột mà đi khuyên người ta hãy vui .

Mi mad hả Hảo .....
Chán wa' đi ...

Tình yêu là gì
Mà thế giới phải khóc ????

Anh Tuấn là ai ?!? Mà khiến tôi nhớ mãi .....

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 03:02 AM
Vườn hoa lá
ta ko biết
Ta chỉ biết
say là điều thú vị
Có gì
ko hay , ko tuyệt
Say
say mới quên đc Sầu
============

Yumi_Hảo
03-05-2006, 03:15 AM
Say quên sầu ???
Không , không đâu
Say mà quên được sầu
Ta đã say .... và vẫn cứ sầu


Người cứ say
Vì khi say người ko đau
Ta
ko muốn
nhìn ai kia đau đớn

Ctrl Alt Del
03-05-2006, 04:51 AM
Uống làm chi ?
mệt cả người
Say với tỉnh
quá nhàm chán

Buồn với khóc
điệp khúc cũ
chả buồn đọc
nóng cả người

Bích phượng Thân
Sầu làm chi
Say làm chi
Đau cả đầu

tớ mệt quá
muốn vui tý
lên diễn đàn
Càng mệt hơn

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 06:23 AM
****** Note : iu cầu mấy người đừng có mà bét chước theo cách VG này type :ham:
nhìu chuyện thật , cách trình bày giống hệt
tháy fat' mệt :rain:
=============



Uống làm chi ?
mệt cả người
Say với tỉnh
quá nhàm chán

Buồn với khóc
điệp khúc cũ
chả buồn đọc
nóng cả người

Bích phượng Thân
Sầu làm chi
Say làm chi
Đau cả đầu

tớ mệt quá
muốn vui tý
lên diễn đàn
Càng mệt hơn


Dần miền núi
phải ko bà ?
Rõ nhiều chuyện
lắm chuyện phết
Ai biểu
bà vào roi` bà nói
Mệt thì
die đi còn hơn
Ta say
thì liên wan gì
Chả liên wan
gì đến ai
Thật lắm chuyện
khi xía vào chuyện của VG
================ :ham:

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 06:29 AM
Thơ mà ! Cái chuyện giống nhau sao mà cấm được ! Nhất là cái kiểu đối thơ như vầy thì phải giống về kết cấu trình bày mới được :rain:

But , ai bắt chước ông ? Kể thử coi !
ko nói bà nhá
cách xuống dòng , thấy fat' gai
mà VG này có nói bà hả ?
===================:ham:

---------------------------
Ta trên dòng nước
không tiến ắt lùi
Trăm điều hẹn ước
không chìm cũng trôi
Nói gì ngần ngại
tính chi lỗ lời
Rằng khôn rằng dại
cũng là không thôi
Mai này tình lỡ
chân mây cuối trời
Rằng thương rằng nhớ
trăm năm muộn rồi
Mai trên dòng nhớ
tang thương phù vân
Ðâu cần gieo gió
cũng thừa ăn năn
Mai ta lạc đàn
bơ vơ dặm ngàn
--------------

Yumi_Hảo
03-05-2006, 06:33 AM
@ ABin : thơ của ông theo thể tụ do , người ta đối lại cũng phải theo thể tự do
nói nghe lạ thật ..........
đó đâu phải là cái gì mà bét chước ? ko phải phong cách thơ , ko phải do ABin sáng tạo ra ..........
nhiều nhà thơ # vẫn dùng như thế cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư ....... có gì mà tức tối ?????????

witchcraft
03-05-2006, 06:38 AM
[QUOTE=sành điệu mái ngố]ko biết cái ẩn dụ bình rượu đầy ko vơi là gì nữa ...haha [COLOR="darkorchid"]Nghe giải thích nè Nử quỉ ^^"[B]
Nhấp một miếng bình chưa cạn
Hốp thứ hai bình vơi dần
Dần dần bình cũng cạn
Cạn tình cạn nghĩa cạn niềm vui !
Vui buồn khổ ải tình là thế
Thế ra há để bình ko vơi
Không vơi khắc bình không cạn
Không cạn há phải ko vô tình !

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 06:38 AM
@ ba` Yumi stupid :bà này nhiều chuyện
bà cố ko hiểu
hay bà ko hiểu vì ngốc thế? rõ ngốcchả bik dùng từ nào để nói :ham:
siu ngố !
========

witchcraft
03-05-2006, 06:55 AM
Hỡi VG ơi hỡi VG
Ta đến......... đẽn rùi say
Say tình ....say rượu........ chớ say ngươi
Nếu say....... vì rượu ta ko gì nói ?
Ài dè ngươi ........ ngươi say ........say quá đi rùi
Lạc đề ....lạc hướng ....mất vi phương
Cải này... cải nọ ...mất.. hình ...mất tượng
Nữ quỉ mà nhìn .......mà thấy ........sẽ thuộc về ta
Ha ha ha Người ngoài hành tinh

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 07:01 AM
:haha:
Lạc đề
thì có sao nào ?
Chẳng wa
do mũi nó quấy
VG này
phải loại trừ bọn nó
Mất hình
mất tượng rồi sao ?
Uống rượu vào
thì ta càng là ta
Ngươi ko hiểu
hay ngươi wa' ngốc ?
Nữ quỷ ?????
hee VG ta có giành gì
Ngươi cứ
hưởng thụ 1 mình
Con gái ?
VG ta ko thèm
Người hành tinh
thật wa' ngốc ,
wa' ngốc :ham:
==============

witchcraft
03-05-2006, 07:19 AM
What what what ?
What did u say ?
Uốn rượu...ta uốn ..thâu đêm
Đồ nhấm đồ nhậu ta nhậu cùng người ( VG & Nữ quỉ)
Một mình một chén mốt tẩu rượu
Cô đơn gối chiếc gối suốt canh thâu
Tri âm tri kỉ ko bằng lũ quỉ
Cùng vui cùng nhậu cùng đánh chén
Đánh chết đánh say VG & Nữ quỉ
Cho biết cho mùi cho lễ độ
Room này say nhiều nhất là nử quĩ va VG (chuốt rượu cho chết )

sành điệu mái ngố
03-05-2006, 11:53 PM
Đúng là NNHT có khác cách giải thích cũng thật là ........

Rượu ngon phải có bạn hiền
Toky là king .....nữ quỷ là qeen
.......lại viết lạc đề rồi

say ta say ....chỉ có ác quỷ hiểu
Ko chung sầu nhưng chung bầu rượu cay
Say ta say ....nỗi niềm ko ai tả
Ác quỷ ye^u ......bầu bạn say cùng ta ...........

đã say rồi .....miếng võ cũng lên đai
Ko bằng ai .....nhưng 1 điệu túy quyền
ta ra tay vui say cùng ác quỷ
thử hỏi ngươi ... làm gì đc 2 ta

uh_um_er_yeah
04-05-2006, 09:02 AM
Bờ bến thu sang chim sẽ bay
Vào hạ riêng ta nhấp rượu cay
Đường dài thần xác thật là nhẹ
Úp mặt gượng cười đâu có say..

Men rượu say say giọt nước tràn
Thong thả mây trôi dưới dương gian
Gió đưa men rượu hồng hương đượm
Bút mực thi thơ nhớ ........người

Yumi_Hảo
04-05-2006, 08:06 PM
Say ......... hừ .......
T vui rồi , có người say cùng mà .




Say , ta say tình ...say rượu ?
Say hình bóng một ai kia
Cuộc đời ta là 1 cơn say dài



@ ba` Yumi stupid :bà này nhiều chuyện
bà cố ko hiểu
hay bà ko hiểu vì ngốc thế? rõ ngốcchả bik dùng từ nào để nói :ham:
siu ngố !
========
I don't stupid !
Ai ngốc ? ATuấn Ngốc ...........



Rượu ngon phải có bạn hiền
Toky là king .....nữ quỷ là qeen
.......lại viết lạc đề rồi

say ta say ....chỉ có ác quỷ hiểu
Ko chung sầu nhưng chung bầu rượu cay
Say ta say ....nỗi niềm ko ai tả
Ác quỷ ye^u ......bầu bạn say cùng ta ...........

đã say rồi .....miếng võ cũng lên đai
Ko bằng ai .....nhưng 1 điệu túy quyền
ta ra tay vui say cùng ác quỷ
thử hỏi ngươi ... làm gì đc 2 ta


Ra thế ..........

Gia đình Quỷ sắp có thêm mem rồi , phó TL phu nhân

sành điệu mái ngố
04-05-2006, 09:53 PM
Dốc hết bình này....ta say.....quên quá khứ
Giọt rượu nhấp môi .....đắng nỗi lòng
Dốc hết bình này ,...chôn tình thiên thu mãi
Cạn bình rượu này ...sầu vơi ....trên mây

@yumi: ko phải đâu nha ....nói đùa gì mà dữ vậy ...chẳng qua dạo nì đang say sỉn giống Vg nên vào làm thơ chơi thôi ....thơ nói lên nỗi lòng của con ng` nhưng đâu phải cứ chữ nào trong thơ thì đều là sự thật hã[/B]

Ctrl Alt Del
05-05-2006, 01:01 AM
Dần miền núi
phải ko bà ?
Rõ nhiều chuyện
lắm chuyện phết
Ai biểu
bà vào roi` bà nói
Mệt thì
die đi còn hơn
Ta say
thì liên wan gì
Chả liên wan
gì đến ai
Thật lắm chuyện
khi xía vào chuyện của VG
================ :ham:
Giáp hà Giang mùa hè mưa ngâu
Tỉnh miền núi điểm đầu đất nước
Cách xa xa mới có màu đỏ
Bao quanh mình toàn đồi với núi

Người miền núi bằng dân nhà quê
Hiền lành lam lũ vẫn đói ăn
tỷ lệ mù chữ không kể hết
Tỷ lệ ăn xin ngày một tăng

Cả một huyện có hai hiệu sách
Trình độ giảng dạy vô cùng kém
thử hỏi trò ngoan liệu có giỏi
Hai điểm cộng nghĩa lý gì đâu?

Là một nơi nghèo nàn văn hóa
Một bé gái bị bắt nạt thân xác
Đền hai bó củi thế là xong...........


Mệt thì
die đi còn hơn

Mệt thì mệt lắm
Chết không chết được
Đập đầu vào gỗ
Nhảy tòm xuống sông
Con gớ diêm vương
Chết sao hả trời :gian:

Có nhiều việc đang chờ ta lắm
Muốn tự mình nhẹ gánh những lo toan
Trên vai mẹ ,nếp nhọc nhằn tóc bố
Đạp xe đi ,tìm về một góc phố
Đón nhận mình trong khát khao ban mai
Một lý tưởng sống ,chết làm sao????



Ta say
thì liên wan gì
Chả liên wan
gì đến ai
Thật lắm chuyện
khi xía vào chuyện của VG
================ :ham:

Một ánh mắt lướt qua hàng me
Chợt nhìn thấy ai sắp die
Trong tầm tay mình có thể cứu
đứng làm sao? thử hỏi người

Đau quá thôi ! Người say mãi thế
Rượu rồi say ,ích lợi gì không ?
Trên thực tế khoa học đã nói
Rượu là mẹ đẻ của nhìu thứ bệnh
.:hiểm nghèo:.

Tôi không bik người say hay không ?
Say tình yêu hay say rượu thật
Uống rượu vào có vui hơn không?
Đừng đứng yên và lùi lại thế
Dẫu không ngã
Nhưng
.......

Dẫu trái tim người vẫn còn đau lắm
Nhưng
Trái tim người đang chạy theo
Một đồ thị cảm xúc hình sin
Nó lên xuống lộn xộn thế đấy
tại sao người yếu đuối đến thế hả ?:gian:
để cho người khác lấy mất lý tưởng sống
Đánh cắp mất ước mơ.
.....
Chỉ là một hành trang thôi mà
Dẫm thẳng lên và vượt qua đi chứ ....
Hành trang ấy chỉ để chuẩn bị
Cho một bản tình ca thực sự về sau.........
Khi ai đó đã là một người đàn ông trưởng thành .
thế thôi
.....
Thế mà lắm chuyện
Chửi tới chửi lui
Rõ có vấn đề
tức quá đi thôi
Người gì không biết?
Độ maly bằng 0
Xặc mùi ngốc xít
tức lắm rồi đấy .
.......

Toky_Vương_Gia
05-05-2006, 01:02 AM
Cứ tưởng
quậy vậy là sầu tan
Nào hay
uống rượu sầu thêm sầu
Ta thấy
năm nay còn sáng lắm
Sao người về
như sợ gió đêm sâu
Sao người về
cho gỗ biết buồn đau !

Nào hay
uống rượu suốt đêm trường
Em ơi
rượu chẳng say người chết
Đời vắng em
rồi say nhớ thương !
=================

Ctrl Alt Del
05-05-2006, 01:03 AM
:ham::ham::ham:.................

Toky_Vương_Gia
05-05-2006, 01:04 AM
@ bà en giăng tơ : type gì mà dài thế bà già ? :ham:

Ctrl Alt Del
05-05-2006, 01:08 AM
:gian:...Dài thì đọc làm rì :gian:.......Con trai mà cằn nhằn lắm .....Làm nát bét cái gì gọi là ...Lãng mạng :khocnhe:

Toky_Vương_Gia
05-05-2006, 01:16 AM
lãng mạng cái nỗi gì :ham: cứ như bà già iu iu đương đương thế :ham:
============

Mây mùa ơi !
Xin cho giòng lệ rơi
Rữa vết thương tâm ,
trong chiều hoang dại

Bên em !
Ta tình say
Bên em !
Nghe lòng hân hoan

Giờ đã hết
Giờ thôi xa nhau

Ai tiếc ,
ai thương
Cuối cùng ,
xin vuốt mặt em

Cuối cùng
xin lần bên em
Rồi ,
vĩnh viễn chia ly
--------------------

uh_um_er_yeah
05-05-2006, 03:11 AM
Trời không phụ người như ta hằng tưởng
Sai một lần còn khuynh hướng khác đi
Chớ bước lui dẩm theo bước củ nì
Rồi phiền thoái tự ti đau buồn khổ

Tương lai tươi sáng đón chờ người đó
Chuyện hôm qua giụt bỏ hết sau lưng
Cớ xá chi ôm chiếc bóng âm thầm
Trong đêm tối mờ câm của qúa khứ... nữa

Ctrl Alt Del
05-05-2006, 03:34 AM
Khà khà ly rượu trên tay
Uống say để biết ngày mai khỏi buồn
Thiên sầu uống nằm dài luôn
Sầu kia chẳng giải, tìm đường tửu ra

chúng ta cũng cạn một ly cho say
cho quên hết những chuyện u buồn
rôi ngày mai bắt đâu môt ngày mới
hy vọng chúng ta không u buồn như xưa ....

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 04:51 AM
cái thèng cha Toky .....nì ko giả oan cho ta à ....có ng` bảo ta là phu nhân ác quỷ kìa à đâu phó Tl phu nhân chứ ....oan quá ...ngồi đấy mà tám ..... Qua khứ về ...trong bình rượu cạn vơi ...
Nỗi nhớ buồn ....say ma men .....càng hứng
Trăng lên cao ...thương sao người chung tửu .........
Rọi xuống lòng ...hàng mai thoáng ưu phiền

Cảnh cứ đẹp và hồn say lãng tử
Say nhớ thương ....say .....tất cả .....mộng vương
Say giọt rượu một lần khi tỉnh lại
Bỗng giật mình ....ừ hôm trước ...say thương

witchcraft
05-05-2006, 05:02 AM
Cảnh cứ đẹp và hồn say lãng tử
Say nhớ thương ....say .....tất cả .....mộng vương
Say giọt rượu một lần khi tỉnh lại
Bỗng giật mình ....ừ hôm trước ...say thương[/COLOR][/QUOTE]


Ta yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳng đã tàn phai ^^"
Nhưng ko thể đề em bận lòng thêm nữa
Hồn em phải gợn bóng ưu hoài
Ta say ánh mắt bờ môi
Ta say sóng mũi đôi môi em cười !

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 05:07 AM
Thơ anh ngông .....hay tại vì ...thơ rượu
Câu thấy kì ...nghe lòng sao nôn nao
Ừ ....thì ko ...ko bận lòng thêm nữa
Bởi hết rồi ...còn đâu nửa vầng trăng

witchcraft
05-05-2006, 05:13 AM
Nữ quỉ kì quá hii ai lai chọn VG nghèo chọn NNHT nè !!^^"

Uốn rượu...ta uốn ..thâu đêm
( uốn suốt đêm)
Đồ nhấm đồ nhậu ta nhậu cùng người ( VG & Nữ quỉ)
(NNHT nhậu cùng NQ va VG)
Một mình một chén mốt tẩu rượu
( NNHT 1 minh cô đơn)
Cô đơn gối chiếc gối suốt canh thâu
Tri âm tri kỉ ko bằng lũ quỉ
( tức 1 nhóm bạn thân )
Cùng vui cùng nhậu cùng đánh chén
( cùng quậy mới vui )
Đánh chết đánh say VG & Nữ quỉ
( ko say ko về)
Cho biết cho mùi cho lễ độ
Room này say nhiều nhất là nử quĩ va VG (chuốt rượu cho chết )[/QUOTE]

Ác Vương-Toky
05-05-2006, 05:20 AM
:rain: sư phụ ơi :chayle: 888 kin wa' :ham: mà chuyện của mấy người ko liên wan đến VG này :gian: rõ nhiều chuyện !
======================

Chiều hè giọt nắng buông lơi
Nghe tim rung động bên Người vừa quen
Rượu chưa cạn chén, say mèm
Cơn tình đang bốc hơi men nồng nàn

Ngất ngây điệu nhạc, cung đàn,
Tim yêu rạo rực ngập tràn thế gian
Thôi rồi, khúc hát tình tan !
Ðưa ai vào cõi mênh mang ái tình.

Kia kìa ánh mắt lung linh
Ngàn sao, trăng sáng chỉ mình đôi ta
Mộng mơ tơ vướng Ngân-Hà
Vĩnh-hằng trong cõi trăng-hoa tuyệt vời.

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 05:21 AM
Sao lại bon chen vào nỗi sầu của 2 ng` đang chung bầu rượu ...tuôn = thơ vạy sao ....^__________^ ......VG giàu lắm chứ bộ .....thề quyết bám váy VG .............haha ..............VG với nữ quỷ huh bao giờ chết ....NNHT thả nào cũng bị cha toky mắng cho vì cái tội xí xọn vô duyên
Một mình ta ....say thương cũng ko đủ
Có vương gia ...chung hũ rượu say mèm ...
ừ sầu dâng cùng vương gia sung sướng
Thế giới này .....ko biết rượu là ngua ........

Bỗng dưng .....đâu ....NNHT vô
Ừ mặc kệ ....qua đường Vg nhỉ
Tránh xa ra ....kẻ .....ấm đầu .....thổ phỉ....
Mặc kệ ta cùng VG chuốc rượu ..............
haha ....câu này hơi quá xin thất lễ .............haha ...

witchcraft
05-05-2006, 05:21 AM
Ta yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳng đã tàn phai ^^"
Nhưng ko thể đề em bận lòng thêm nữa
Hồn em phải gợn bóng ưu hoài
Ta say ánh mắt bờ môi
Ta say sóng mũi đôi môi em cười ![/QUOTE]

Dịch
Ko thể yêu Nữ quỉ thêm nữa
Nhưng tình yêu chưa hẳn đã hết
Nhưng ko thể để NQ lo âu nữa
Hay lòng nữ quỉ phải buồn râu

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 05:23 AM
Đã bao ngày đã bao đêm qua rồi
Em nhớ anh ....chung hạnh phúc uyên ương
Câu ân tình ....cùng vầng trăng chưa tỏ
Yêu anh nhiều .....trong kí ức ngủ quên

Lệ vẫn tràn ...say li bên giọt rượu
Từ khi anh ...quên thề trót vội đi
Đô thi buồn ....lòng thương xa viễn xứ ...
Tâm sự này gieo giữ sầu cô đơn

Ác Vương-Toky
05-05-2006, 05:27 AM
VG là VG
NQ là NQ
NNHT là NNHT
Thích làm gì thì làm
Làm thơ cũng chả bớt sầu
Thà đi casino còn hơn :chayle:
===============

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 05:29 AM
Oa ....cai đò xấu trai lại xấu tính
Làm Vg còn tình mà xa hoa ....
Ko quên sầu .....thì ai bảo ích kỉ
Nhưng đâu cần ...chốn đèn mờ ....canh thâu

Ác Vương-Toky
05-05-2006, 05:32 AM
Chốn đèn mờ đèn ảo nhiều vô kể
Cứ vào đó ắt sẽ quên sầu
Cứ thế và mãi cứ thế
Có gì đâu mà xấu tính
xấu người
========

witchcraft
05-05-2006, 05:33 AM
Sao lại bon chen vào nỗi sầu của 2 ng` đang chung bầu rượu ...tuôn = thơ vạy sao ....^__________^ ......VG giàu lắm chứ bộ .....thề quyết bám váy VG .............haha ..............VG với nữ quỷ huh bao giờ chết ....NNHT thả nào cũng bị cha toky mắng cho vì cái tội xí xọn vô duyên
Một mình ta ....say thương cũng ko đủ
Có vương gia ...chung hũ rượu say mèm ...
ừ sầu dâng cùng vương gia sung sướng
Thế giới này .....ko biết rượu là ngua ........

Bỗng dưng .....đâu ....NNHT vô
Ừ mặc kệ ....qua đường Vg nhỉ
Tránh xa ra ....kẻ .....ấm đầu .....thổ phỉ....
Mặc kệ ta cùng VG chuốc rượu ..............
haha ....câu này hơi quá xin thất lễ .............haha ...

Oh ko sao ta chỉ muốn tham gia bữa nhậu
Vì ta la Người ngoài hành tinh ===> ko có tiền VN ====> ko ai bán thiếu
Thấy .....

Cô nam quả nữ một thân một mình (VG , NQ)
Chung bầu rượu nóng trông cũng khá ngon (1 bình rượu)
Nếu ngon thì chia thì sớt ( chia cho ta NNHT)
Sớt một rúi lại sớt hai ( 1 ly rùi 2 ly)
Hay cho ta cùng say cùng rót ( cuối cùng 2 cho tham gia team )
Cùng nân cùng uốn đi vơi nỗi sầu ?( cùng cui cùng buồn )

khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 05:39 AM
Đêm thâu gió lạnh,trăng tàn
Ta say với rượu,men sầu cùng ai
chập chờn lúc tĩnh lúc mê
lâng lâng khói thuốc,ngã nghiêng say tình
chạnh lòng nhớ tưỡng người xưa
mơ về phương ấy quặn đâu tim này .

witchcraft
05-05-2006, 05:42 AM
Chốn đèn mờ đèn ảo nhiều vô kể
Cứ vào đó ắt sẽ quên sầu
Cứ thế và mãi cứ thế
Có gì đâu mà xấu tính
xấu người
Phụ nữ quỉ thủ tiêu VG ( đàn em đâu xong lên) (cướp hết)========

Đèn xanh đèn đỏ nhiều vô số kể
Bệnh này bệnh nó cũng ko đếm suể
Vừa ngu vừa dại vừa đếm ko kể
Cho người bạc mệnh lẽo đẽo theo vào

tiểu_vương_gia
05-05-2006, 05:48 AM
Đêm đã xuống
vì chiều đi vội vã
Rượu cạn bầu
sầu muộn chẳng thể vơi
Vẫn chẳng say
dù mềm môi men đắng
Làm sao quên
càng uống nhớ càng đầy
Cứ hẹn lòng
thôi nhớ hết bữa nay
Mai trời sáng
sẽ quên không nhớ nữa
---------------



Đèn xanh đèn đỏ nhiều vô số kể
Bệnh này bệnh nó cũng ko đếm suể
Vừa ngu vừa dại vừa đếm ko kể
Cho người bạc mệnh lẽo đẽo theo vào
Vừa ngu vừa dại ????????
Nói Witch hả witch ?
Tự dưng lại chữi ghê...
ghê thế , đồ cà chua
cà chớn đầy mình
===========:ham:

witchcraft
05-05-2006, 05:52 AM
Đêm thâu gió lạnh,trăng tàn
Ta say với rượu,men sầu cùng ai
chập chờn lúc tĩnh lúc mê
lâng lâng khói thuốc,ngã nghiêng say tình
chạnh lòng nhớ tưỡng người xưa
mơ về phương ấy quặn đâu tim này .



Bóng trăng.... mờ mờ..... ảo ảo
Ngươi say với rượu , ta biết chờ ai
Chập chờn..... lúc tỉnh ......lúc mê
Có hay.... có biết..... ta đang chờ người
Canh một rùi lại canh hai
Mà người.. chưa tĩnh.... chưa hay .....ta yêu người

ichiwa
05-05-2006, 05:55 AM
Ngày anh đi gió lặng buồn tiễn bước
Em im lặng nhìn ..nước mắt rơi
Anh bước về phía ấy vắng em
Chắc hạnh phúc sẽ mỉm cười chờ đợi

Còn em bước về phía không anh
Giọt nước mắt lăn dài trên má
Con tim lạnh chẳng nơi nào thương nhớ
Bước lặng thầm ..đau nhói trái tim

Em bước về nơi ấy không anh
Chẳng thấy bình yên ....không giông bão
Chẳng tình yêu...không tháng ngày êm ả
Nơi ấy bình yên...anh có nhớ đến em ?

witchcraft
05-05-2006, 06:02 AM
Vừa ngu vừa dại ????????
Nói Witch hả witch ?
Tự dưng lại chữi ghê...
ghê thế , đồ cà chua
cà chớn đầy mình
===========:ham:[/B][/QUOTE]
VG gợi NNHT = witch = tên ===> = bạn
[B]Nói VG vì VG muốn vào Đèn mờ ( nguy hiểm chết người )

Một mình một bóng một chai rượu
Nay thành hai người hai bóng với 2 ly
NQ tiếp viên phục vụ quán phòng trà
Đỡ lo đỡ tốn .......đỡ chi tiền................

Ác Vương-Toky
05-05-2006, 06:05 AM
suy đoán bậy nghĩ bậy
chỉ thuận tay type dzậy
NQ tiếp viên nghe hay đấy
Vậy witch bao chầu hôm nay ?????
------------------- heeee

uh_um_er_yeah
05-05-2006, 06:15 AM
Có lắm lúc ta muốn chìm trong rượu
Mượn men cay để say mướt tình đời
Cho quên hết buồn đau bơi hiện hữu
Giữa giòng đời đang rực lửa phất phơi

Hồn chênh vênh, trái tim đau vấp ngã
Điếng trong lòng ta vất vả thả đi
Rửa từng ngụm giọt men tình dối trá
Ta đã lầm đành phải trả lòng si

Ta thật muốn, muốn say mềm lý trí
Đừng tỉnh táo để ôm ghì đau khổ
.....

ichiwa
05-05-2006, 06:20 AM
Nhiều khi muốn nói với em
Nhưng sông trứoc mắt cứ dành phần trôi
Nhiều khi nhìn họ có đôi
Anh thèm giây phút đựoc ngồi bên nhau
Nhiều khi nghe sóng kêu gào
Ghềnh đau đến mấy biển nào có hay
Thế là thành chuyện xa xôi
Có khi sóng cũng vỡ đôi thành gềnh

witchcraft
05-05-2006, 08:26 PM
Vậy witch bao chầu hôm nay ?????
------------------- heeee[/B][/QUOTE]
A` VG oi đừng gọi = witch
witch= phù thủy= người phụ nữ cực xinh
witch craft= ma thuật
Tách ra là hiểu nhầm liền chết tớ ^^"
Dóc cạn chén rượu này cho tâm hồn thanh thản
Móc cạn túi tiền này cho tôi đi ăn mày
Vg ơi hỡi Vg
Witch craft muốn bao muốn khao nhưng không thể
Dóc cạn cũng chỉ còn vai xen ( đồng lẻ)
Hiii thơ vậy thui chứ để VG bao hoài đâu được


Oa ....cai đò xấu trai lại xấu tính
Làm Vg còn tình mà xa hoa ....
Ko quên sầu .....thì ai bảo ích kỉ
Nhưng đâu cần ...chốn đèn mờ ....canh thâu

Đêm này ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện văng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai
Buồn trông ra đứng ngắm sao
Sao ơi sao hỡi sao mờ vì ai

khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 09:58 PM
Bóng trăng.... mờ mờ..... ảo ảo
Ngươi say với rượu , ta biết chờ ai
Chập chờn..... lúc tỉnh ......lúc mê
Có hay.... có biết..... ta đang chờ người
Canh một rùi lại canh hai
Mà người.. chưa tĩnh.... chưa hay .....ta yêu người


Xe hoa, pháo đỏ, rượu nồng
Đưa em xuất giá theo chồng vu qui
Em đi bỏ mối tình si
Để anh...Chìm trong giấc mộng
Say sưa tối ngày
Để....
Mình Anh se bước trên cầu đắng cay
...
Yêu chi ..thương chi hả người
yêu mà hờ hững ,trêu đùa......
yêu mà
Rượu chè, cờ bạc đến say mới về
Cùng ai vui vẻ cận kề
Mặc tôi tôi Đứng nhìn..... Chẳng hề xót thương
Không cha, không mẹ tha hương
..................
Chờ ai ..chờ ai ...ai chờ ..hả em ?
lời gian rối ..chua xót con tim
Vui bên người cần gì gian rối
Chua lắm em ơi những lời không tâm .

Ctrl Alt Del
05-05-2006, 10:23 PM
Cám ơn anh đã để tôi vui
Kỷ niệm đó tuy là ngắn ngủi
Tôi sẽ giữ trong tim mãi mãi
Một bài học quí giá trong đời

nâng chén rượu .....mỉm cười lần cuối
Chắt ngọt và thơm, mát nội tâm
Rượu đắng hoà chung với lệ rơi
Từng giọt rượu cay tìm quên lãng
..Bét trước kái truyện kiều cũng tài há....Mãi vẫn chưa đủ lờ thế nèo ..híc

witchcraft
05-05-2006, 10:23 PM
Xe hoa, pháo đỏ, rượu nồng
Đưa em xuất giá theo chồng vu qui
Em đi bỏ mối tình si
Để anh...Chìm trong giấc mộng
Say sưa tối ngày
Để....
Mình Anh se bước trên cầu đắng cay
...
Yêu chi ..thương chi hả người
yêu mà hờ hững ,trêu đùa......
yêu mà
Rượu chè, cờ bạc đến say mới về
Cùng ai vui vẻ cận kề
Mặc tôi tôi Đứng nhìn..... Chẳng hề xót thương
Không cha, không mẹ tha hương
..................
Chờ ai ..chờ ai ...ai chờ ..hả em ?
lời gian rối ..chua xót con tim
Vui bên người cần gì gian rối
Chua lắm em ơi những lời không tâm .







Em đi bỏ lại mình anh
Bầu rượu làm bạn đắng cay đợi chờ
Đợi người từng phút từng giây
Ai ngờ người lại xuất qui theo chồng
Chồng em nào há phải anh
Anh tuy nghèo thiệt 100 phần yêu em
Yêu từ trót lưỡi đầu môi
Yêu từ ánh mắt em cười với anh
Yêu chi yêu đến dại khờ
Đi vào men rượu đợi chờ người yêu

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 10:33 PM
Nữ quỷ nì có thiếu tiền cũng ko bao giờ làm tiếp viên ...có làm bạn rượu thì làm thôi cái đò ngốc ....WC kia(= haha) .........
Nữ quỷ ta ...trước giờ tung hành quen
Sống xa hoa ...ngại chi thêm bạn rượu
Giang hồ ẩn gác kiếm ...đang rửa thù
Đành uống rượu vơi nỗi nhớ .....hôm xưa

Đời của ta ...chỉ đánh và phải thắng
Ko bao giờ .....say mà làm tiếp viên
Dù có say ....nhưng thần ta vẫn tình
Đánh chết ngươi = môn võ túy quyền
Hỡi kẻ ngốc(WC) ....của mỗi lúc (>>>>>>>>>....hehe)

Tàn canh rồi ...sớm tỉnh dậy chiếc bóng
Bỗng nhìn lại xung quanh còn mình ta
Bao viễn cảnh ...đêm qua còn sương gió
Chút dư tàn ...ta gửi lại trong thơ

Ta vẫn nhớ ...thưở yêu người đẹp lắm
Hồn mộng mơ ...thơ thẩn sốt canh dài
Ngày người đi ....hôm ta tựa khung cửa
Nhớ mùa về ....tự ủ ấm bàn tay

witchcraft
05-05-2006, 10:37 PM
[QUOTE=..:enchanteur:..]
Cám ơn anh đã để tôi vui
Kỷ niệm đó tuy là ngắn ngủi
Tôi sẽ giữ trong tim mãi mãi
Một bài học quí giá trong đời



[B]
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu há được đền bù
Tôi yêu muôn lần vạn kiếp
Lần đầu tôi rớt bởi vì em
Rớt bởi vì quá dại khờ
Để em lấy cấp linh hồn của tôi

khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 10:49 PM
Em đi bỏ lại mình anh
Bầu rượu làm bạn đắng cay đợi chờ
Đợi người từng phút từng giây
Ai ngờ người lại xuất qui theo chồng
Chồng em nào há phải anh
Anh tuy nghèo thiệt 100 phần yêu em
Yêu từ trót lưỡi đầu môi
Yêu từ ánh mắt em cười với anh
Yêu chi yêu đến dại khờ
Đi vào men rượu đợi chờ người yêu





Những lời gian dối anh trao
Tin nổi sao ...cô bé dại khờ
Đời chờ ?? Vòng tay ôm ấp bên ai?
Góc khuất nhìn vào lòng tai tái
..
Buồn lòng ..xuất giá vu quy
Trả lại hận lòng ...lời yêu gian rối
Ngày xưa ..ai nói yêu Thật nhiều
Một mình em .....
Giờ đây....Anh lỡ xa chốn thanh lâu
Bỏ mặc tình em...

Trong bóng đêm mình tôi lặng lẽ
Khi khóc, khi cười, khóc rồi cười
Nghe tim vỡ nát, nghe lòng chết
Mắt lệ nhạt nhòa nhớ một người

..Tin được sao anh ?? Người gian rôi
Đau lòng ....hư ảo quá đi thôi
Say giả ánh mắt lòng thiên hạ

~~~~~~~~~~~~~
Quân tử việc chi để lệ chan
Nếu buồn ta chỉ mất vài ngàn(USD)
Vào quán kara cùng tửu quán
Khi ra tư thế vẫn đoàng hoàng
:so_funny:

witchcraft
05-05-2006, 10:54 PM
Nữ quỷ nì có thiếu tiền cũng ko bao giờ làm tiếp viên ...có làm bạn rượu thì làm thôi cái đò ngốc ....WC kia(= haha) .........
Nữ quỷ ta ...trước giờ tung hành quen
Sống xa hoa ...ngại chi thêm bạn rượu
Giang hồ ẩn gác kiếm ...đang rửa thù
Đành uống rượu vơi nỗi nhớ .....hôm xưa
Ta vẫn nhớ ...thưở yêu người đẹp lắm
Hồn mộng mơ ...thơ thẩn sốt canh dài
Ngày người đi ....hôm ta tựa khung cửa
Nhớ mùa về ....tự ủ ấm bàn tay
.................................................. ...................................


Ai bảo......... tiếp viên khách điếm....... phòng trà
Tiếp viên... tiếp khách ........chưa hẳn tiếp viên
Phục vụ... quán nước.... phòng trà
Cho ta ...VG .....ở trọ ......qua ngày trong năm
Ra ngoài.... cũng được ....chả sao
Có điều ....nhi nữ quấy rầy..... quá thôi
Chi bằng...... ngươi đống giã..... tình nhân
Cho em..... cho lắng....... cho ta đỡ sầu


Rượu nào không đắng lại ko cay
Tình nào không đẹp chưa phai bao giờ
Rượu nào không say lại không xỉn
Tình nào lại chẳng đắng cay bao giờ

khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 10:54 PM
Say quá đi đường lên xứ lạng
hữu tình phong thủy lắm cái hay
Củ cải trắng ....mê mẩn lòng ai
Mọi thứ đều bèo ... hoa cả mắt
.......
ss sành điệu mái ngố ở chỗ nào trong LS thế :D

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 11:01 PM
ủa sao em biết sis ở nơi đó ....quen nhau hả ....
TỆ xá ta đây đã lâu rồi
QUán khuya vắng lặng chẳng người qua
Bất chợt ....hôm nay ....ngươi ghé lại
Một mảnh tình riêng ta với ta ........

witchcraft
05-05-2006, 11:14 PM
ủa sao em biết sis ở nơi đó ....quen nhau hả ....
TỆ xá ta đây đã lâu rồi
QUán khuya vắng lặng chẳng người qua
Bất chợt ....hôm nay ....ngươi ghé lại
Một mảnh tình riêng ta với ta ........


Chưa quen chưa biết một lần
Tình cơ bắt gặp ta đã si mê
Chưa đánh đã gục
Chưa bắng đã trúng
Gục vì ta quá si mê
Trúng vì ta quá yêu nàng đấy thôi
Điều tra chân tướng thật mê
Hóa ra nàng đã là người ta si đêm ngày



Ta say ko phải vì mi ( rượu)
Ta say vì sắc thiên thu của nàng
Nụ cười ánh bắt kiêu sa
Chói lòa ta đã say mê nàng rồi
Nàng kia nàng hỡi phương nào
Trông như tiên nữ giáng trần xuống đây

sành điệu mái ngố
06-05-2006, 12:17 AM
ta ko biết người là ai chốn nào
Ngoài cái mác ....ừ NNHT ....
Ta chẳng biết ....nhưng ngươi nói sao lạ
tưởng chừng rằng ....lẽ nào ngươi thương ta ............haha


Bụi và nắng ....vết chân tròn trên cát
má hây hây ....tóc thu cuốn đêm dài
mắt buồn ....nhan sắc ......ta chẳng có
Vẫn cô đơn ....mình ta chéns rượu sầu

_thamyeu_
06-05-2006, 04:23 AM
Một đêm vắng bên cồn cát ....khô hanh
say ánh trăng ...say ....nồng bên men rượu
sầu 1 mình ...tri kỉ ....chẳng 1 bóng
Trăng ôn tồn ....ngắm chén rượu ngẩn ngơ

sành điệu mái ngố
06-05-2006, 04:44 AM
Tôi yêu người tôi sợ người gian dối
Sợ lòng buồn sợ sầu trên khéo mi
Tôi xa người ...tình tôi nay đổ vỡ
Trái tim buồn ....nhấp nháy giọt rượu cay

hoang hon mau tim
06-05-2006, 06:12 AM
say rượu nồng hay nem tình ngọt lịm
những tháng ngày nồng ấm bênh nhau
cõi hồng hoa ngày xưa còn đó
chỉ có người đã phụ tình ta
ok thôi ta chia tay nhé
bao yêu đương đam mê xin đừng nhớ
ko có duyên thôi thì thôi nhé
đôi đường đôi ngã mộng lìa xa

witchcraft
06-05-2006, 06:45 AM
Yêu em......... ta chẳng.......... sợ gì
Yêu ta........... em chớ......... hoài nghi....... đôi điều
Tình gì .......tình chẳng........ dối gian
Tuy ta ........có lạ .........chưa quyen...... bao giờ
Quyen người......... người lại...... quyen ta
Trước lạ........ sao quyen .....có sao.......... đâu nào

Ủa VG đâu rùi sao ko thấy
Nhớ bạn nhậu quá alo alo VG ơi lại trả dúp tiền bàn nhậu dùm bồ tèo đi
NQ tính tiền đắt quá hỏng đủ chi ^^"

sành điệu mái ngố
06-05-2006, 06:50 AM
tình anh tình anh đến rồi lại xa
Như lữ hành ..........ghé chân bên tửu quán
Tình anh tình anh ............lại mau quên
Đến 1 lần .........và thôi ta qua đường

khát máu
06-05-2006, 07:58 AM
Ông cha phúc đức muôn đời thịnh
Con cháu thảo hiền vạn kiếp say
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Romeo

witchcraft
06-05-2006, 08:06 AM
tình anh tình anh đến rồi lại xa
Như lữ hành ..........ghé chân bên tửu quán
Tình anh tình anh ............lại mau quên
Đến 1 lần .........và thôi ta qua đường

NQ ơi VG chạy trốn rùi
Hình như tui làm VG hoãng quá thì phải
Hiiii mình dạo này hơi buồn nên xuất khẩu làm thơ thôi
có gì đắ lỗi xin mọi người bỏ qua




Anh như ngọn đèn trước gió đêm đông
Sấp tàn lụi tắt vì ai
Một người con gái anh đã si mê
Mê về em mọi lúc mọi nơi
Cầm bầu rượu chát si mê bao ngày
Nân niu chén rượu sắt son
Cũng chính vì thế mà anh đã si mê

sành điệu mái ngố
06-05-2006, 08:58 PM
rượu đáng cay....càng uống ta càng tỉnh
Tấm llòng người xin gửi gió mây trôi
Rượu cứ cay ....lòng ta uống chợt tủi ...
Sợ tình buồn ....lại đắng giống rượu cay

Máy_bay_giấy
11-05-2006, 11:11 PM
ta vẫn tỉnh chưa hay còn mộng
hạnh phúc chợt về giữa đêm đông
ôm cái giá rét hồn chao đảo
lạnh buốt tim can lạnh cả lòng

Mộng nào môi mắt ta say đắm
Má đỏ hây hây ..đến thẩn thờ
mộng nào cho suối tóc nên thơ
mộng nào xé cả nỗi mơ màng

ta muốn say quên những bẽ bàng
nhạc tình chưa vút đã vỡ tan
hương nồng lãng dần trong khói thuốc
khóe mắt cay cay rớt muộn màng

nyka@
11-05-2006, 11:29 PM
Rượu nồng một ly , lại hai ly....
Uống cho quên hết mối tình si
Liêu xiêu chân bước trên phố vắng..
Buồn đến đó ư ? Ta chào mi ...

Rượu thật là cay , rượu thật cay
Muốn uống thật say , uống cho say
Càng muốn uống say , lại càng tỉnh....
Rượu tình là thế...thế mới hay..

Hồn say chếnh choáng ..giọt tình này
Sầu dâng một nỗi , có ai hay
Một nửa đời ta , ai đáng cắp ?
Để giờ làm bạn với men cay...

Say rồi lại tỉnh , tỉnh lại say...
Ta buồn khi tỉnh , vui khi say
Buồn vui là thế , em cũng thế
Chợt đến rồi..đi tựa áng mây....


Có phải giờ đây ta đã say ?
Cớ sao cay đắng vẫn tràn đầy ?
Bất giác hàng châu nhòa khóe mắt
Mới biết rằng ta : vẫn chưa say...


Ngồi ôm tiếc nhớ với đắng cay...
Ngẩng mặt , uống cạn chén rượu này..
Càng uống , lòng đau , thêm đau xót..
Lạ thật , sao ta vẫn không say ?....

Say trong men đắng hồn tan nát
Khóc trong thương nhớ , lệ ly tan
Người giờ đi mất như mây khói
Tình cũng vội bay theo gió ngàn...

Toky_Vương_Gia
17-05-2006, 01:04 AM
Nước cay
rót xuống tận đáy lòng
Men đắng
tan vào khắp châu thân
Môi mềm,
mắt đỏ,
đầu sao nặng
Đổ đất,
nghiêng trời,
hất rơi trăng.

Đêm nay
lạnh bước chân ta chới với
Ngả nghiêng sầu
loạng choạng ngất ngây say
Mượn men bia
cho qua hết một ngày
Mai thức giấc
mặt trời vừa xuống núi

Rồi sao nữa nhở ??????
==========

Lost.
17-05-2006, 09:20 PM
Rượu kia nào uống mà say
Tâm kia không thấu, lòng này cũng nghiêng
Trong vui vẫn nén cái phiền
Nghe câu trăng gió bình yên chốn nào
Vẩn vơ điệp khúc thanh tao
Xuôi về cái nẻo ra vào riêng côi
Nhạt tình, lệ thắm trên môi
Duyên non phận bạc thì thôi, xin đành ....

witchcraft
17-05-2006, 10:08 PM
Nếu say.... tớ say...... cả người
Chân tay.... bủn rủn ..... đi đứng..... không được
Bủn rủn.... há phải.... tớ say
Say......... sắc đẹp.... kiêu sa.... hoang dại.... ấy
Say từ... ánh mắt... bờ môi
Say say... để ta... say say..... cả đời
Cả đời.... nguyện... hiến dâng ...tặng .....?

sành điệu mái ngố
18-05-2006, 12:22 AM
Ta muốn sau mà nào có say được
Cũng bởi người đứng ở giữa chia đôi
Ko say cảnh say rượu say chốn tục
Ta lại buồn .......chỉ biết đến chữ sầu

witchcraft
18-05-2006, 08:28 AM
Say rươu... say bia...... say dể rùi
Say tình ........say nàng...... ta mới đau
Say men... say chén rượu nồng....... ta còn ....tĩnh được
Say nàng.... ta bít..... tỉnh sao đây:huglove: :huglove: :huglove:
chạy lẹ thôi NQ đánh chết

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:50 AM
say sao quên hết nỗi lòng
hay lòng nặng trĩu nỗi niềm riêng tư
say mong quên hết sự tình
nhưng sao càng uống lòng người càng đau

khôn thế hả ngốc ?
18-05-2006, 05:48 PM
Anh cất thơ em- vào đáy tủ
Đậy lên trên vài tờ báo cũ
Anh theo tình yêu mới từ đây

Gió vẫn thường đổi hướng xua mây
Trời vẫn thường lúc mưa, lúc nắng
Không lẽ tình yêu của anh cũng vậy
Yêu nồng nàn- rồi lạnh lẽo ra đi

Nếu biết thế này- thì gặp gỡ làm chi
Để niềm yêu làm sao em xóa hết
Nhắm mắt nâng lên ly rượu nhạt
Hòa nỗi sầu trong hương vị chát chua

Bầu trời chiều u ám cuối thu
Và em lại làm thơ- bài thơ lần cuối
Ngước con mắt say – nhìn dòng đời nóng vội
Đờ đẫn nhìn những kẻ ngược xuôi

Anh ơi- Anh cất đi rồi
Thơ em nằm đó- nửa hồn sang ngang
Đêm nay em sẽ hóa vàng
Tình duyên nửa kiếp vì Chàng – ra tro

Đời ơi – hóa 1 tấn trò
Thì đây rượu nhạt ta nâng lên nào
Gió thì ở mãi trên cao
Tình thì đã chết- ta còn gì đâu

Hơi men nhạt bốc lên đầu
Từ nay say sẽ cùng ta đồng hành
Ước sao ngày sẽ trôi nhanh
Để ta nguyện sớm quên người ngày xưa

Ngậm cười đón những giọt mưa
Vì thơ- người đã cất rồi- còn đâu
Nghiêng nghiêng nhè nhẹ mái đầu
Tình còn nửa gánh- rượu sầu nửa chai

Ctrl Alt Del
18-05-2006, 06:08 PM
Em ơi rượu chát cay mềm
Một ly thì thấy trút phiền buồn đi (thiệt đó .... )
Hai ly thêm thấy sầu bi
Ba ly thì thấy ruột đi lộn phèo
Bốn ly thì thấy lộn mèo
Năm ly thì thấy ủ eo cái đầu
Sáu ly chẳng thấy mình đâu
Bảy ly thì thấy nổi sầu trào ra
Tám ly điì đụng cột nhà
Chín ly thì thấy là đà trên không
Mười ly sầu trút cạn dòng
Sầu đi, sầu lại lòng vòng cũng sầu thôi ...

khôn thế hả ngốc ?
18-05-2006, 08:24 PM
đường vào yêu có rất nhiều ngang trái
ái ân nào cũng rất nhiều thương đau
ngọt bây giờ mật đắng của ngày sau
đâu chỉ ta mới say tình bỡ ngỡ
chẳng trách nhau khi tình đã ra đi
thế nên ta buồn bã mãi làm gì
đời vẩn thế những bất ngờ quái ác
để tinh yêu cứ mải lắm những chia ly
buồn làm chi khi biệt ly đôi nẻo
phút ban đầu ta gởi lại hạ xưa
thuyền tình trôi rồi có ngày cặp bến
Say rồi tỉnh ...rồi lại say
cũng như ta sẽ gặp lại mà thôi .