kukutamalu
02-05-2006, 05:36 AM
Chiều nay mưa mãi không ngừng
Như người yêu khóc phố phường buồn theo
Đem dù anh đến che mưa
Dù xưa đã cũ nên mưa ướt nàng
Ướt lên mái tóc mượt mà
Cho anh thêm được một ngày yêu em
Chiều mưa anh trả chiếc dù
Lang thang phố vắng sương mù nhớ em
Bên kia áo trắng tươi cười
Nữa vòng trái đất quên người năm xưa
Quên đi mộng ước từ lâu
Ngàn thu áo tím ai sầu hơn ai ?
Dù xưa đem trả từ lâu
Trời mưa vẫn nhớ vẫn sầu vấn vương
Biết rằng ngươ`i đã sang sông
Biết rằng tuyết trắng khi đông lại về
Xóm nghèo chiều lấp chân mây
Mưa về than thở ngất ngây nỗi buồn
Chiều mưa
ô nhỏ vòng cung
Từng giọt , từng bước hòa chung gót hài
Chiếc ô cô bé nhớ hoài
Thư sinh anh có theo dài gót hoa ?
Chiều mưa
phủ cả đường mây
Chiếc ô đã trả hay bay mất rồi
Thẩn thờ cô bé vẫn ngồi
Mưa rơi từng giọt , bồi hồi nhớ ai ?
Chiều mưa
ước cỏ sân trường
Áo dài đôi vạt bên đường đơn côi
Mộng ước như giọt mưa thôi
Giọt nặng giọt nhẹ và trôi mất rồi
Chiều mưa
cô bé vẫn ngồi
Giọt mưa hay lệ … ước rồi mi em ……………..
Như người yêu khóc phố phường buồn theo
Đem dù anh đến che mưa
Dù xưa đã cũ nên mưa ướt nàng
Ướt lên mái tóc mượt mà
Cho anh thêm được một ngày yêu em
Chiều mưa anh trả chiếc dù
Lang thang phố vắng sương mù nhớ em
Bên kia áo trắng tươi cười
Nữa vòng trái đất quên người năm xưa
Quên đi mộng ước từ lâu
Ngàn thu áo tím ai sầu hơn ai ?
Dù xưa đem trả từ lâu
Trời mưa vẫn nhớ vẫn sầu vấn vương
Biết rằng ngươ`i đã sang sông
Biết rằng tuyết trắng khi đông lại về
Xóm nghèo chiều lấp chân mây
Mưa về than thở ngất ngây nỗi buồn
Chiều mưa
ô nhỏ vòng cung
Từng giọt , từng bước hòa chung gót hài
Chiếc ô cô bé nhớ hoài
Thư sinh anh có theo dài gót hoa ?
Chiều mưa
phủ cả đường mây
Chiếc ô đã trả hay bay mất rồi
Thẩn thờ cô bé vẫn ngồi
Mưa rơi từng giọt , bồi hồi nhớ ai ?
Chiều mưa
ước cỏ sân trường
Áo dài đôi vạt bên đường đơn côi
Mộng ước như giọt mưa thôi
Giọt nặng giọt nhẹ và trôi mất rồi
Chiều mưa
cô bé vẫn ngồi
Giọt mưa hay lệ … ước rồi mi em ……………..