Xem đầy đủ chức năng : ---Dưới Mưa----
Ác Vương-Toky
02-05-2006, 05:14 AM
Một con mèo ngồi dưới Mưa rơi
Không gian như tĩnh lặng
Một con mèo chỉ muốn một mình
Ngước nhìn bầu trời với ánh mắt buồn hiu
Một con mèo ướt dưới mưa buồn
Nỗi cô đơn như tràn đầy dưới Mưa
Chỉ một mình và mãi mãi cứ như vậy.
______________________------
===============
..::BP::..
02-05-2006, 05:26 AM
Mưa !
Rơi bên thềm
Ngước nhìn bầu trời đêm
Trong cơn mưa tí tách
Thấy không gian ớn lạnh
Và cảm thấy cô đơn ...
koconnuakeolac
02-05-2006, 05:30 AM
Mưa rơi theo gió mang về
Bao nhiêu yêu dấu lời thề năm xưa
Người ơi sao nỡ lọc lừa
Mưa rơi ướt môi dắng chua vô cùng
Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 05:31 AM
Để có được sự bình yên
Ta trầm lặng tự nghĩ về mình một chút
Những ngày qua tranh đấu lấy điều gì
Thêm ánh sáng vào bức tranh mờ ảm đạm
Hay gieo buồn trong nốt nhạc ngân nga
Chan hoà với cuộc đời
Bao dung lấy chính bản thân
Rồi thấy mỗi bước chân
Không còn chới với ..
____________________
================.
kukutamalu
02-05-2006, 05:32 AM
Mưa rơi hạt ngắn hạt dài
Hạt nào tan vỡ hạt nào còn nguyên
Tóc em sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau chẳng được thương hoài ngàn năm
Em về lỡ có mưa rơi
Dù anh che lấy tình thơ lỡ làng
Hạt mưa tí tách rơi hoài cjo lòng tiếc nuối bồi hồi mãi thôi:lelele: :lelele: :lelele: :lelele:
koconnuakeolac
02-05-2006, 05:47 AM
Để có được sự bình yên
Ta trầm lặng tự nghĩ về mình một chút
Đời bao nhiêu thừa dư hao hụt
Ta tranh đấu lấy chút công bình
Nhưng sao đời chẳng công minh
Nào là oan trái lọc lừa đa đoan
Ta mang một chút ngang tàng
Vung kiếm vào đời xẻ hết trái ngang
Người lại bảo ta mơ màng
Sao người không hiểu ý chí ta mang
Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 05:50 AM
Mưa muộn
Gió lay
Tim mình nghe sao lạnh
Không say
Không tỉnh
Dạt dạt thâu đêm.
Đoán đoán
Tin tin
Rong ruổi kiếm tìm
Vấp
Ngã
Xước thịt trầy da
Tủi
Lệ sa.
Buốt
Rát
Nhói
_______________________-
koconnuakeolac
02-05-2006, 06:01 AM
viết thế này khó nghĩ ra mà post lại được
Ta - kẻ phiêu du giữa cuộc đời
Gặp cơn mưa nắng giữa trời
Là ai ai thế người ơi
Để cho tôi phải một đời long đong
Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 06:09 AM
:ham: đúng là ông lão nhìu chuyện :gian:
_________________--
Mưa chiều
mây sắc tím
Hờn dỗi
úa hoàng hôn
Khoảnh khắc
thôi phù phiếm
Buồn
lẳng lặng buồn hơn
-----------------------
koconnuakeolac
02-05-2006, 06:17 AM
Sao dám bảo ta là ông lão nhìu chuyện ta chưa già
Mua chiều
Ướt áo, ướt rượu ta
Phải chăng trời tặng ta quà
Rượu kia trời bảo ta đừng uống
CÓ kẻ thèm rượu đang chửi ta
Mưa đây ngọt đắng những sự đời
Thân gái uống rượu chỉ chút thôi
Mưa cùng nước mắt thơ ngọt lời
..::BP::..
02-05-2006, 06:18 AM
Mưa cứ rơi mưa nhé
Tan cái nắng mùa hè
Tạo ra sự đơn lẻ
Trong những ngày mưa rơi
Nhớ bao bạn của tôi
Thả những con thuyền giấy
Trên dòng nước đang chảy
Chở đầy những ước mơ .....
Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 06:23 AM
Sao dám bảo ta là ông lão nhìu chuyện ta chưa già
Mua chiều
Ướt áo, ướt rượu ta
Phải chăng trời tặng ta quà
Rượu kia trời bảo ta đừng uống
CÓ kẻ thèm rượu đang chửi ta
Mưa đây ngọt đắng những sự đời
Thân gái uống rượu chỉ chút thôi
Mưa cùng nước mắt thơ ngọt lời
nhìn cái avatar , ko lẽ bảo là trẻ hả ông lão ? :ham:
______________________
Không thể nào
Ko thể nào......
Nãy giờ
ta đang.....
Thui dzọt
____________________-:chayle:-
============================
Mưa vẫn rơi .
rơi trên từng phiến đá
Gió vẫn ru lời
trong trẽo trên cành
Trăng vẫn soi
miền đất hứa xa xôi ?
Sói vẫn đùa
những điệu vũ đêm Trăng ...
full moon , 15 is like circlet
in Starry_River, Moon shines in set
still wander in silky Clouds
me, among stars, You have found ?
______________________-----
..::BP::..
02-05-2006, 06:40 AM
Mưa rơi trên lối nhỏ
Những con đường vào ngõ quanh co
Mưa rơi để cho
Tâm hồn thêm thanh thản .
Mưa gợi ra những nỗi vui buồn bất chợt đến rồi lại đi ..... :rain:
Ác Vương-Toky
02-05-2006, 06:57 AM
Những hạt mưa
không chờ đợi gió nữa
Hình như hơi thở
buồn đang đuổi mưa bay
Tay đan tay
ôm trái tim giá lạnh
Mặn mắt môi
vị đắng những lẻ loi
Bài thơ xưa
tình mưa nào một kiếp
Sót lại là
chỉ niềm nhớ không tên
Tiếng mưa rơi
như khua động buốt nhói
Mơ hồ mà
thoi thóp mãi vết đau
_____________________----
sành điệu mái ngố
02-05-2006, 07:16 AM
Những hạt mưa bay lòng ta nhói
Nhớ chiều hôm trước lúc chia tay
Kẻ kia dửng dưng ...chẳng ngoảnh lại
Bên tay ta đây ...một nỗi cơ hàn
Những hạt mưa bay ...bay bay
có hay lòng ta đang sầu não
Hoàng hôn màu tím trước chân mây
Thói đời ....an lạc ........thêm ảo ảnh
Một mảnh tình cay ...........hồn ta say
Ác Vương-Toky
02-05-2006, 07:18 AM
Một mình
với một chiều nghiêng
Một mình
với một bóng hình người xa
Dưới mưa
ta trở nên mát mẻ hơn
Vì.....
hiện giờ trời nóng wa' :rain:
_________________-
sành điệu mái ngố
02-05-2006, 07:31 AM
ôi chẳng biết mình nóng hay lạnh nữa ....hồn mình chẳng biêt vất vưởng ở đâu nữa haha
dưới cơn mưa ....lòng như mùa hạ về
Nóng bừng lên qua cả nỗi đê mê
Mưa ướt lạnh sao hồn ta chẳng lạnh
phải chăng ta thân xác hóa đá rồi
witchcraft
02-05-2006, 07:38 AM
Mưa cứ rơi
Nàng cứ khóc
Tay trong tay ... diều từng bước
Diêu dàng và thảng nhiên
Vì n:rain: àng bít mình ko phụ lòng nàng
kukutamalu
02-05-2006, 08:24 PM
Chiều nay trời lại đổ mưa
Bao nhiêu kỷ niệm chuyện xưa tràn về
Đắm chìm trong cõi thực mê
Lặng nghe tim khóc mà tê tái sầu
...Thời gian thấm thoát trôi mau
Chuyện buồn dĩ vãng nhuốm màu rêu phong
Nhiều đêm giật tỉnh thầm mong
Bóng người con gái mà lòng xót xa.
:lelele: :lelele: :lelele: :lelele: :lelele:
khôn thế hả ngốc ?
02-05-2006, 08:35 PM
Nhẹ nhàng mưa bay đến phố
ướt đẫm hàng sấu vây quanh mình
Ve sầu run rẩy ,nhìn trời khóc
lệ mưa xót xa cơn gió lạnh
.....
Nỗi đau như con sóng ngoài khơi xa
Lúc êm ả , dồn dập xé lòng ai?
Mằn mặn đầu môi người LẠNH CóNg
Cần một vòng tay ấp ôm lòng
Ngồi dưới mua lòng chợt tê tái
Thời khắc mà Ve sầu nhỏ thèm khát
Trong tình thương nơi mẹ dạt dào.
....
Ctrl Alt Del
02-05-2006, 09:24 PM
Thôi anh ạ!Đừng đợi chờ nhau nữa
Chiếc Lá xưa nay mưa làm trôi màu
Em cứ tưởng mình em là duy nhất
Nên dại khờ ....Có lẽ anh đi
Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
Như hạt mưa trở về với nguồn
Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
Mình em bước trên con đường cũ
dưới mưa hồng xóa nát tình em
Khóc giữa trời ...thét gọi tên anh
Mưa dẫm đạp bảo anh chết rồi....
Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Như hạt mưa luân hồi trong khí trời
Như giọt lệ rơi và tan biến mất
Chiều mưa vội vàng trong nỗi nhớ
dưới tán bàng ,kỷ niệm anh trao...
Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Em sẽ đi dưới mưa một mình hồi tưởng
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
Mưa nhỉ ?....
Jiru_Nakata
03-05-2006, 02:31 AM
Một con mèo ngồi dưới Mưa rơi
Không gian như tĩnh lặng
Một con mèo chỉ muốn một mình
Ngước nhìn bầu trời với ánh mắt buồn hiu
Một con mèo ướt dưới mưa buồn
Nỗi cô đơn như tràn đầy dưới Mưa
Chỉ một mình và mãi mãi cứ như vậy.
______________________------
===============
Con mèo vương gia đó sao ?
Ngồi dưới mưa để xỏa sạch Sầu
Sầu trong ta sẽ trút hết dưới mưa
Và nỗi cô đơn đó là mãi mãi
Yumi_Hảo
03-05-2006, 02:46 AM
Chú mèo nhỏ hay là tiểu vương gia
Sầu đau nỗi gì mà lòng khắc khỏi ?
Đã ngập chìm trong cơn say ngày tháng
Bây giờ ngồi lại dưới mưa rơi ???
Rượu kia ko giải được sầu
Mưa , mưa có làm ATuấn vui ko ?
Ác Vương-Toky
03-05-2006, 02:54 AM
Con mèo vương gia đó sao ?
Ngồi dưới mưa để xỏa sạch Sầu
Sầu trong ta sẽ trút hết dưới mưa
Và nỗi cô đơn đó là mãi mãi
Nhiều chuyện
thế sói con
Vương gia
chỉ type thế
Đâu phải
mà có gì đâu
Sầu trong mưa
ko xóa sạch nỗi cô đơn
==========
Chú mèo nhỏ hay là tiểu vương gia
Sầu đau nỗi gì mà lòng khắc khỏi ?
Đã ngập chìm trong cơn say ngày tháng
Bây giờ ngồi lại dưới mưa rơi ???
Rượu kia ko giải được sầu
Mưa , mưa có làm ATuấn vui ko ?
Tìm rượu
giải sầu.........
Rượu
ko làm ta say
Nhìn mưa rơi
lòng ta mới biết
Tắm mưa
sẽ mát biết bao nhiêu :rain:
=============
Ctrl Alt Del
03-05-2006, 03:04 AM
Có phải tôi ?
Tâm hôn tôi đầy hư ảo
Có phải chăng ?
Có đúng chăng ?
có thật thế không ?
rượu ,mưa và người?
Có tin nổi không ?
Hắn không vào viện !
.....
Ngồi buồn đếm hạt mưa bay
Đếm từng nỗi đắng cay cuộc đời
Mùa xuân chim én vui tươi
Mùa hè chim én xa xôi phương nào
Lặng nhìn nhịp sống xôn xao
Khiến lòng tôi bỗng nôn nao nhớ người
Nhớ ai một thuở vui tuơi
Nhớ ai tiếng nói câu cười thiết tha
Mùa xuân chim én la đà
Mùa hè chim én bay xa mất rồi
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Người đi tôi ở buồn ơi cuộc tình
uh_um_er_yeah
03-05-2006, 03:22 AM
Mưa bên ngoài mưa lất phất rơi
Từng hạt mưa đọng ướt vai gầy
Xoá cuộc đời đau thương đầy dẫy
Cho vòm trời xô cuống hết thương tâm
Mưa ơi mưa trong giấc ngũ âm thầm
Một đời lạc, khổ đau và chồng chất
Còn gì không khi cơn mưa vụt tắt
Nơi thiên đàng mưa vui hoạ cùng trăng
Gởi theo mây, theo gió vọng ánh vàng
Đời trần thế mưa trả về trần thế
Và hôm nay giấc an nhàn thương kể
Thoát nhục nhằn mưa vui cảnh thần tiên
Ác Vương-Toky
03-05-2006, 06:39 AM
Bao lời
sông biển còn chưa ngỏ
Vẫn ở lòng đây
chút bận lòng
Hạt nhớ, hạt thương
đầy thêm đầy
Ta trong đáy giếng
đợi bao ngày
Mưa nồng nàn
giai điệu ngất ngây
Ngoan rồi em,
từ lúc có em
Cái tâm ta
nhiều lúc như thiền
Nhưng hồn mê đắm
còn dao động
Nhớ gì đâu
những vạt mưa nghiêng.
Thật ra thì
chưa có em .:rain:
=========
..::BP::..
03-05-2006, 06:55 AM
Có mưa mới biết ngày dài
Còn chẳng ai biết là ai đang buồn
Vẫn như thế những hạt mưa tuôn
Nhìn mưa mới thấy chiều buồn , tiếc ... chi ?
Ác Vương-Toky
03-05-2006, 07:04 AM
Mưa trong lòng
chả mát tý nào
Mưa ở ngoài
có lẽ mát hơn
Trời nóng wa'
chán càng nhiều
Ngồi ngắm mưa
nhưng chẳng thấy đâu :rain:
===========
..::BP::..
03-05-2006, 07:12 AM
Mưa trong lòng
chả mát tý nào
Mưa ở ngoài
có lẽ mát hơn
Trời nóng wa'
chán càng nhiều
Ngồi ngắm mưa
nhưng chẳng thấy đâu :rain:
===========
Mưa trong lòng sao mát
Nhất là mùa khô hạn ?
Ai cũng mong mưa rơi
Nhưng cũng đành chịu thôi
Vì mùa ko trút nước !
Ác Vương-Toky
03-05-2006, 07:16 AM
Có lẽ
có lẽ người cũng thế
Chỉ bik
.........
Àh mà thôi
chả có gì
Một cơn gió nhẹ
thoảng wa cũng ko thấy
Mưa gió
vô tình wa'
Để mình ta
nóng nóng nhìu nhìu
Tắm xong
vẫn cứ nóng
Chán !
=======
Ctrl Alt Del
03-05-2006, 10:04 PM
Tạm biệt Anh..mối tình nghiệt ngã
Những hẹn hò của thuở mới quen nhau
Mưa hãy đi và mang anh đi nhé
Đừng quay lại nhìn em trong mưa...
Tạm biệt mưa ,những buổi chiều ngày trước
Tình yêu say đắm,nổi buồn biệt ly
Xin gởi lại anh tất cả những gì!!
Từng kỷ niệm ,từng cơn mưa ...và gió
Đêm đã trôi ,giấc mộng vẩn còn vương
Em đau khổ trở về với hiện thực
Không có anh,mọi thứ hoang tàn
chạy ra ,cùng mưa sát tình em
Tình yêu ấy em trót yêu tha thiết
Giờ xa rồi nào anh có hiểu?
Tại sao em buồn ,em chán nản?
Tại sao mưa rơi ,tại sao .....
Tại sao anh bước đi ra khỏi cửa mộng?
Tại sao em không thể mang anh về như ngày cũ?
Để giờ em đứng dưới mưa ..và khóc
Khi thân xác,khi linh hồn đã vở...
Đứng trước mưa,nhìn trời khóc
Em hỏi mưa tại sao anh như thế?
Sao không yêu nhau trong vùng trời yên lặng?
Mưa chỉ trả lời bằng giọt mưa rơi và vỡ tan....
Em quỳ xuống nhìn trời cao hỏi tiếp
Sao lại buồn khi thấy mây lơ lửng
Sao lại buồn khi mưa xoay tròn điệu van
Và sao khóc khi biết mình sắp sửa bị lãng quên..
Tạm biệt anh tình mây và gió...
Em sẽ không cần anh nữa đâu , người
Mưa sẽ không làm em khóc nữa đâu
Trái tim hồng .....mưa sẽ trả lại cho em ...
Mình làm thơ ...giỏi Thế he hé.... Bik vậy thi vô lớp văn ....
^^^^^
Mưa đôi bờ nỗi nhớ
Trên bến mắt đợi chờ
Mưa rơi buồn phố nhỏ
Nhớ về em... bơ vơ
Mưa rơi từng hạt nhỏ
Lạc giữa đời bơ-vơ
Đứng bên hàng hiên vắng
Buồn trông mưa thẩn-thờ ...... :chayle:
uh_um_er_yeah
04-05-2006, 12:34 AM
Bên ngoài tí tách buồn buồn
Dấu chân lẻ bạn gian phòng âm ba
Mưa rơi dìu dặt lòng ta
Ngàn câu thút thích nối lời thương ai...
Tương tư lạc hướng tình phai
Gối nghiêng hờ hững trãi dài nằm nghe
Gió kêu đỉnh hú không che
Tâm tư hiu hắt bốn bề không gian
[L]ight
04-05-2006, 02:22 AM
Xin đi nhé những vầng mây xám
Khung gian buồn ảm đảm lắm thay
Nếu mi muốn cướp đời nay
Xin mang đi mất đắng cay tủi hờn
Tiếng sét gào nghe đớn đau tâm trí
Như xé nhòa niềm ý riêng mang
Ai người nào đã phủ phàng
Như mưa chẳng nghĩ tình nàng đơn côi
Mưa vô tư rơi rơi ngoài ngõ
Phải chăng là to nho~ cười ta
Một người mắt lệ nhạt nhòa
Khóc cho phận bạc kiếp hoa lỡ làng
Nắng xuân ơi xin nàng thương giúp
Mang cho ta hạnh phúc ấm êm
Một ngày thôi....rót vào tim
Lứa hồng sức sống chôn niềm trái ngang
small_bear_86
04-05-2006, 04:20 AM
Mưa - Ngoài trời tối sầm
4h chiều mà cứ nghĩ nửa đêm
Xa - Em được một tuần
Mà cứ ngỡ xa em tận kiếp trước ... hihihhihiihih
___________________________
ko hay nhưng mong đừng chê :D
Ác Vương-Toky
04-05-2006, 05:03 AM
Cơn mưa đó
giờ chỉ là kỷ niệm.
Của phút thần tiên
tươi đẹp êm đềm.
Cơn mưa đó
tàn phai theo năm tháng.
Ra đi rồi
mới thấy xót xa thêm.
==============
uh_um_er_yeah
04-05-2006, 08:23 AM
Giã từ chốn cũ chiều mưa
Người xưa đâu mất mình tôi một mình
Đôi chùm hoa sứ rung rinh
Quán nghèo còn lại cuộc tình dở dang
Ngẩn ngơ lòng dạ bồi hồi
Dối lòng tự nói mình ngồi đợi mưa :D
Yumi_Hảo
04-05-2006, 08:18 PM
Cơn mưa chiều nay
Mình em lẻ bước
Bóng ai liêu xiêu
cô đơn
đứng sầu bóng tối
sành điệu mái ngố
04-05-2006, 09:55 PM
mưa như lệ chàng áo em vội vã
tấm thân gầy hao hao chút nhớ thương
xót xa về .....1 đêm mưa nghiệt ngã
ANh ra đi ...để lại mối chân tình
uh_um_er_yeah
04-05-2006, 10:43 PM
Mưa tan bất chợt?--tình cờ?
Khiến mình hụt hẫng biết chờ đợi ai
Giật mình se lạnh ướt so vai
Một làm gió cũng mồ côi như mình
Một tà áo trắng lung linh
Từ xa vắng lắm vô tình bay qua
Ước gì trước lúc chia xa
Bỗng dưng người ấy đi qua nơi này
Toky_Vương_Gia
05-05-2006, 01:10 AM
Dưới mưa
chung nỗi niềm mong
Nên cung nam
cũng se lòng đau ai
Giữa đêm khuya vắng
mưa này
Nhặt khoan vương vấn
u hoài nẻo xa
Tưởng như
từng kỷ niệm qua
Bỗng về
khơi chạnh châu sa rã rời
Nhìn hư vô
thẳm đêm lơi
Dậy sâu tâm thức
tự... lời nỉ non
==========
Ctrl Alt Del
05-05-2006, 03:10 AM
Ngước lên cao trời bỗng tối màu
Mưa mang theo màu đen tím
Ngoài hiên vắng viết lên tâm sự
Thổi ra mưa ,nhờ mưa mang đến
Không biết rằng liệu từ nơi nào đó
Ai có nhìn mưa?
Nhận lời yêu từ mưa mang đến
Không biết rằng liệu ai có biết
Dẫu trời đất có rộng bao nhiêu
Cũng không bằng ai nợ tình em
Sóng đại dương dù to hay nhỏ
Cũng không bằng gió mưa ,Bão lòng
uh_um_er_yeah
05-05-2006, 03:15 AM
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Tôi buồn giọt lệ đài trang lăng dài
Mưa rơi nối tiếp từng hàng
Giọt sầu tôi chảy nối dài trong tim
Mưa ơi rơi nữa đi mưa
Cho vơi cạn hết bao ngày âm u
Mưa rơi ta khóc riêng mình
Cho lòng vơi bớt trái sầu nặng mang
Đường đời ôi quá thênh thang
Tình người sao quá chán chê cuộc đời
Mưa rơi xoá hết nổi đau
Rữa tan dấu vết ta ôm tim gầy ..................
Mưa ơi xin hãy mưa hoài
Từng cơn mưa đổ từng giờ ta vơi
Giọt sầu, giọt nát, giọt thương
Tình ta xa cách ôi xa vô vàn ...............
p/s ve : Mưa ko hề chém trả nhưng người cứ suy diễn linh tinh :D
Ctrl Alt Del
05-05-2006, 03:24 AM
Em yêu anh ! tình yêu của gió
cơn gió đầu mùa ngây dại lắm anh ơi!
Em yêu anh! Trên bầu trời vắng lặng
Máy bay giấy chở tình em bay
Ngồi nơi đây !!! ngoái cổ nhìn theo
Gió thổi từ xa trời dạt dào
Mưa giận dữ nghiêng mình chém trả
giấy mong manh ,mưa vào nát bét
Tình ngã xuống và tan ra nhanh
mưa vẫn rơi rơi mãi không thôi
Ngã xuống thôi ,không đứng nổi nữa
hạt mưa đá ....Nặng lắm ai ơi !
Đâm toạc tim em ,tẩy trôi tình ...
289 bài rùi .,...
koconnuakeolac
05-05-2006, 04:09 AM
Người ta bia rượu say men
Tôi đây nói thiệt chỉ quen "say" đường
Tổ đua Cầu Đất - An Dương
Bao nhiêu lộ trình cũng thường với tôi
Vì tôi bơ vơ ở đời
Thân gái không thể ngồi nơi quán trà
Cho nên bốn bể là nhà
Tôi "say" xe cộ. Tôi là ai đây?
Ctrl Alt Del
05-05-2006, 04:10 AM
........
Giọt sầu sao mãi hoen mi
Ít tình sao mãi khắc ghi trong lòng
Ôi sao thương phận má hồng
Từng đêm thầm khóc tình nồng hôm xưa
Làm sao quên cảnh tiễn đưa
Em khóc ngất giữa tiếng mưa tầm tã
Anh chết lặng trước dòng đời nghiệt ngã
Mất nhau rồi buồn bã cũng thế thôi
Tương lai thôi hết chung đôi
Hai người hai ngã nổi trôi xa dần
Âm thầm sống kiếp dương trần
Mong ngày nào đó được gần bên nhau
hết thật rồi ,từ lúc quay bước đi
Ngày nay mưa giăng khắp lối
Ngồi bến thuyền ....Tắm mát cũng mưa
Rồi bất chợt gặp tình cũ nơi đây...
Anh mỉm cười như chưa từng có
Mưa hắt vào em ánh mắt mong chờ
Miệng em cười nhưng lòng tê tái
Âm thầm rơi lệ khi nhìn anh quên tình
Mưa mãi giăng .....
Anh đi chẳng nhớ lời thề
Anh đi tâm trí thảnh thơi
Mặc tôi ở lại chơi vơi đợi chờ
..............
=Tori=
05-05-2006, 04:42 AM
Dưới mưa
Đường xưa vắng bóng
Những chờ mong ảo vọng
Mờ dần theo tháng năm .
Rồi có lúc tự hỏi
Bao giờ mưa ngừng rơi ?
Bao giờ người hết thời ?
Bao giờ mùa trút lá ?
...Nghe xôn xao lạ quá
Mỗi lần có mưa rơi ...
sành điệu mái ngố
05-05-2006, 04:54 AM
Dưới cơn mưa ...mèo vương gia tư lự
Trong tim mình ....đầy những ánh sao xanh
ừ ta yêu ....mưa rồi sao chẳng thấy
Mèo nhớ em .....một cơn mưa ...thêm sầu
Ác Vương-Toky
05-05-2006, 05:22 AM
Mèo Vương gia làm gì biết yêu
Đừng tự đoán tự nghĩ ra thế
Dưới cơn mưa ta lại là ta
Lại là 1 vương gia như ngày nào
Bây giờ ta có đi sai
Thì cũng do............
----------------------
uh_um_er_yeah
05-05-2006, 05:24 AM
Đêm buồn thức trắng nghe mưa
Từng hàng nối thẳng lưa thưa bạc màu
Chênh vênh giữa chốn gian đầu
Màn mây đen thẳm kéo sầu tình ta
Giữa đêm lặng lẽ nghe mưa
Giọt tuôn rỉ rả giọt cưa hiêng nhà
Rót lên từng khúc ai hà
Cắn môi uất nghẹn tim pha lệ nhòa
Thời gian nghịch chuyển xoay vòng
Đành thôi chấp nhận nghe lòng sang canh
Nghe lòng mình chạy theo nhanh
Nhịp thương nhịp nhớ quẩn quanh tơ sầu
sành điệu mái ngố
05-05-2006, 05:26 AM
Do tình yêu ...một lần mèo bủn xỉn
Kết chân tình bên nấm mồ xanh rêu
Lúc còn vương ....lời thương tỏ chưa kịp
Lúc đi rồi ....meo ướt cùng cơn mưa
Ai bảo rằng mèo vương gia hoàng tử
Sung sướng nhiều bằng châu ngọc ....kim cương
Ko u buồn ko gieo mình ....trong rượu
Ko đi sai ..và lầm lỗi như ai
khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 05:28 AM
Mới chiều qua …
Một chiều mưa …
Mưa thật lớn …
.mưa dữ dội …
mưa trắng xoá …
mưa ướt đẫm …
Một thằng pé …
ko, một thằng nhóc …
lang thang … tắm mưa …
Mấp máy …
thằng nhóc nghêu ngao …
… “Từng chiều thấm ướt mưa rơi …
và rồi anh mơ ước
Tai nghe headphone …
môi hát lẩm bẩm …
mắt ngó nghiêng ngắm con pé …
Nó nghĩ …
Con pé ngửa mặt lên trời
Cái cổ nó nghiêng nghiêng …
nó uống thử mưa
Mát quá …
Con pé thôi nghịch mưa …
đứng lùi vào trong …
Nó ngó nghiêng …
Àh … giờ thì nó mới nhận ra ….
Chẳng còn ai …mưa mà … trừ 1 thứ …
Ác Vương-Toky
05-05-2006, 05:29 AM
Vương gia ko yêu , ko nhớ
Là thế đó nữ quỷ ơi
Có gì mà yêu với đương hả
Có gì hay mà phải....
Nhán mình vào trong chuyện tình yêu
Thà ko yêu một ai hết
Cho nó ko sầu ko chút đau
=============
sành điệu mái ngố
05-05-2006, 05:31 AM
Người ko yêu ...mà sầu đau như yêu
Người ko say ...mà đòi say đòi tỉnh
Nữ quỷ ta ....thật tình ...ko hiểu nổi
Xã hội này ...sao lắm kẻ thừa thân
Ác Vương-Toky
05-05-2006, 05:34 AM
Xã hội này còn nhiều điều khó hiểu
Có gì đâu mà than trách kiểu này
Đời ko vui ta tìm đến rượu
Người ko vui ta lại đến bar
Thật đơn giản như......
=======
cỏ gai
05-05-2006, 05:39 AM
Một con mèo ngồi dưới Mưa rơi
Không gian như tĩnh lặng
Một con mèo chỉ muốn một mình
Ngước nhìn bầu trời với ánh mắt buồn hiu
Một con mèo ướt dưới mưa buồn
Nỗi cô đơn như tràn đầy dưới Mưa
Chỉ một mình và mãi mãi cứ như vậy.
______________________------
===============
Ừ , mưa thật...
Gió cũng buồn thiu
Buồn không mèo trong bộ lông-
ướt sũng
Không muốn chia sẻ ...
chỉ khăng khăng giữ lại cho lòng
Vẫn muốn một mình
dù ướt đẫm trong mưa
Hay , điều mà mèo đợi chờ
vẫn chưa thể nào tìm thấy
Thiếu một vòng tay xiết chặt
Thiếu một bờ vai dựa dẫm
Dối gạt lòng dấu đi tiếng khóc
Ướt đẫm trong mưa để không ai biết những thổn thức không nguôi
cần lắm một vòng tay...
cần lắm một bờ vai...
khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 05:45 AM
Ai là giọt mưa nhỏ
Rơi ướt chiều biệt ly ?
Ai là giọt mưa nhỏ
Buồn vương bước anh đi ... ?
Trời làm mưa thêm chi
Cho dạt dào thương nhớ ...?
Trời làm mưa thêm chi
Cho triền miên tan vỡ ...?
Tình là mưa muôn thuở
Xin đừng ướt mắt ai
Em làm chiếc ô nhỏ
Che từng hạt ngắn - dài ...
uh_um_er_yeah
05-05-2006, 05:53 AM
Trái tim đau một thời khờ dại ( rồi )
Yêu thật lòng không ngại hiểm nguy
Vẫn hiểu được tình si là bại
Nhưng lý trí bước đại không suy...:D
tiểu_vương_gia
05-05-2006, 05:55 AM
Đêm qua mưa ghé lại
Ấp ủ giọt mưa ru
Ngủ say như trẻ dại
Một giấc thật phù du
Sáng nay còn giọt nhỏ
Như ghẹo ... gã khờ kia
Từng giọt nghe rất rõ
Tí tách tự ban khuya
Từng đêm từng đêm tối
Gió Hạ ngóng ai về
Si mê lòng ngóng đợi
Một giấc mộng trầm mê
-----------------------------
khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 05:56 AM
Trái tim đau một thời khờ dại ( rồi )
Yêu thật lòng không ngại hiểm nguy
Vẫn hiểu được tình si là bại
Nhưng lý trí bước đại không suy...:D
Bởi vì tình yêu là thế
Hành động theo sự dại dột con tim
Dẫu bik rằng tình yêu là đau khổ
Vẫn xin một lần nếm thử xem xao
................
Mưa rơi, rơi mãi, rơi hoài
Thrương cho những kẻ lạc loài dưới mưa
Mưa nay nhớ đến mưa xưa
Một ngày mưa gió tiễn đưa anh về
Bao nhiêu lời hẹn câu thề
Nồng nàn ánh mắt, tràn trề yêu thương
Để tôi dãi nắng dầm sương
Tháng ngày chờ đợi sắc hương phai tàn
Mưa rơi trên những thôn làng
Mưa ơi, có thấy bóng chàng đâu không ?
Nơi đây tôi vẫn ngóng trông
Chiều chiều, tôi đứng bên sông đợi chờ
............
ichiwa
05-05-2006, 05:57 AM
Giọt mưa buồn
hắt rơi trên mái phố
mỗi con đường
mưa xóa dấu chân qua
tôi soi tìm ngọn đèn nơi quán nhỏ
nghe khúc mưa
bài hát cũ Diễm Xưa
*** Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ***
một trang tình sầu trả lại cho người
quay gót lặng buồn
bao chuyện của tôi
sắc màu thời gian võ vàng mộng cũ
mệt mỏi trầm uất
điệu buồn ủ rũ
thêm vô tình
sướt cạnh những vết thương
đóa hồng vuột
khỏi bàn tay đang nắm
chút tình còn lại hành hạ tim tôi
đếm bước âm thầm qua sân ga vắng
giăng trắng màn mưa
xóa nửa niềm đau
còn một nửa
tôi mang lấy một đời
gió rét thổi về theo mưa sầu đông
tôi cũng bước đi
bóng khuất cuối đường
khúc mưa rơi
vẫn vọng về trên phố
*** Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa ***
uh_um_er_yeah
05-05-2006, 06:03 AM
Mưa ngoài trời, bảo cuồng vây
Mưa trong lòng....sóng gió quậy chẳng yên
Trời lại mưa, ta lại vướng
Chữ tình, chừ hiếu vấn vương hai đàng
Ta sợ lắm khi mộng tàn
Tim ta sẽ lấy muôn vàn âu lo
ichiwa
05-05-2006, 06:09 AM
Gió thổi cho mây gợn bốn phương
Chiều về ánh nắng ngã bên đường
Ai đi tình cũ buồn chim sáo
Kẻ ở duyên sầu cánh nhạn thương
Cuối biển loang mờ màu khói quyện
Cùng trời lấp lánh bóng mù sương
Long lanh nước mắt ai rơi lệ
Tím ngắt hồn mơ vọng cố hương
..::BP::..
05-05-2006, 06:11 AM
Mưa !
Vào buổi trưa nắng nóng
Hay những ngày đông lạnh cóng
Thì vẫn thế cả thôi
Chỉ có một mình tôi
Là đang dần thay đổi
( Cảm thấy thế nào thì type gần như thế nhưng sao đọc thơ lên lại chuối quá vậy chòi oi :rain: )
ichiwa
05-05-2006, 06:15 AM
Một ngày không có em
Cả trời đêm nức nở
Nhìn lá rơi cứ ngỡ
Từng sợi nhớ mong manh
Một ngày không có em
Biển chìm vào yên lặng
Bờ cát dài mịn trắng
Bỏ mặc sóng chạy quanh
Một ngày không có em
Là ngày dài vô tận
Ngổn ngang yêu và hận
Khi giấc mộng không thành
Một ngày không có em
Trời thôi buông ánh nắng
Nhìn giọt cafe đắng
Hay giọt nước mắt sa
uh_um_er_yeah
05-05-2006, 06:17 AM
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Xuyên qua khung cửa màng thưa rớt đều
Tiếng nghe nhỏ nhịp buồn hiu
Chạnh lòng thương cảm một điều không yên
Anh ơi! chốn ấy phương trời
Nắng mưa anh có chơi vơi cõi lòng
Nơi đây dạ thắt vòng vòng
Nhói đau anh ạ tim gồng kêu vang
Miệng cười nhưng mắt nó rang
Nóng bừng bờ cạn lăn tràn má môi
Đơn côi một phút than ôi
Sao nghe thăm thẳm giây trôi nhịp điều
witchcraft
05-05-2006, 10:09 PM
Cơn mưa .........dường như ........đã rõ
Chuyện...... tai ba.... đã hóa...... ra tro
Để lại anh......... nỗi sầu .......cô vắng
Trót thương người....... biết trách ai đây
Trách mưa.... mưa vẫn.... cứ rơi
Trách người ....người bảo....... dại khờ
Trách ta.... ta chỉ..... ngậm ngùi ....đắng cay
sành điệu mái ngố
05-05-2006, 10:36 PM
Mưa ơi mưa ...lạnh bờ vai em quá
Nhớ chú mèo ....ủ ấm ...đêm mưa rơi
Nhớ tiếng đàn bay bổng cung trầm xuyến
Nhớ đến người ....rớt lệ theo ông trời
Mưa ơi mưa ,....lạnh bờ vai em quá
Nhớ tháng ngày rong ruổi ....chiều thảo nguyên
Mái tóc thề .....tung bay theo canh gió
một chiều về ....nắng ủ giọt mưa rơi
thienthanxaugaihp
05-05-2006, 10:54 PM
Dưới mưa
Ta muốn òa khóc
Để cho giọt nước mắt
Hòa đều cùng giọt mưa
Để ta giả thờ ơ
Và ko ai biết ta khóc
khôn thế hả ngốc ?
07-05-2006, 05:17 PM
Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà
Nỗi sợ hãi ngày một tăng lên
Một ánh mắt thấp thoáng mong chờ
Dảo bước di tìm về chốn cũ
Đi mãi trong mưa tìm chỗ yên nghĩ
Hàng mi nhắm ,ngước mặt lên
Từng hạt mưa ngẫm vào da thịt
Lệ xa vạt áo ướt
Đi mãi thôi. lang thang trong đêm
Thèm quá đi !!
Một tình thương một mái ấm
.........
Ngồi vào một góc nhà hoang dột mái
Ôm chặt mình ,thắt chặt ước mơ
Rét lắm mưa ơi ! rừng lại nhé
Người bạn duy nhất trong sự tủi thân
Mắt sưng húp chắc tại ngấm mưa
Thèm quá đi !!
Ly trà sữa cho tâm hồn...
Dưới mưa.
uyenmeo
07-05-2006, 08:52 PM
tròi hay ghe cac ban à .ai doc met lươn hiiiiiiiiiiiiiiiiii
haty rthu xem co hay ko nha
..Xa..
10-05-2006, 12:54 PM
Mưa ....cho nhớ thương tình cũ
Em lặng buồn mang mác khúc tình xưa
Tự hỏi chăng .......
Anh còn nhớ cơn mưa ...mưa kỉ niêm
Nhớ ngày đầu .....nhớ nụ hôn dưới mưa ....
Ác Vương-Toky
11-05-2006, 07:53 PM
Mưa
Ta ko đợi
mưa hôm đó
Sao mưa cứ
đổ xuống thế kia?
Còn hôm nay
ta đợi mưa dài cổ
Thì ko thấy
hạt mưa nơi đâu !
--------:rain:----------
Đúng là
Mưa cà chớn :ham:
Ctrl Alt Del
11-05-2006, 08:22 PM
Mưa ơi em muốn khóc một lần
Khóc em, khóc anh, khóc gian trần
Khóc những Niềm Đau chưa chia sớt
Để vổ hồn anh dưới mộ phần
Em biết, anh ra đi thật rồi
Nhưng còn hy vọng, mơ đấy thôi
Vì ở nơi đây em hiện hữu,
.....,mắt đơn côi
Về đây với em, về đây anh
Hai đứa nhìn Mưa đổ bên thềm
Mình đạp xe đi..., khung trời tím
Sớt những Niềm Đau của tim mềm
Em muốn cùng anh ta suôi dòng
Bơi về chốn ấy hết bão giông
Em xin làm cơn gió mát
Hay là ánh sáng bình minh
Đưa anh đến chân trời hạnh phúc
Giấc mơ giãn tiện thật thế thôi
Thì sao khó đạt hởi ông trời
Tôi người tội lỗi nhiều hạnh phúc
Mưa, có tội chi lại ngắn đời
Mưa ơi......, từ nay nhìn mưa Lung Linh rớt
Mỗi hạt mưa rơi mỗi thân tình
Ctrl Alt Del
11-05-2006, 11:00 PM
Một chiều mưa, mưa bay trên đường
Một mình tôi đi giữa cô đơn
Lòng buồn hiu sao thấy vấn vương
Có một người làm tôi nhớ thương
Chạnh hỏi lòng mưa bay trong đời?
Hay là trời làm lệ tuôn rơi?
Yêu ai sao không nói nên lời
Ðể chiều nay buồn về chơi vơi
chân trời vô định nào đó ... nhưng
Lòng Mưa vẫn dạt dào ấm, mát
Cho cả trần gian cả người đời
tháng he` trời buồn đổ Mưa Ngâu
khơi thêm nhung nhớ vạn âu sầu
giọt trước giọt sau hờn lắng đọng
thấm vào tim hồng xót xa đau
Máy_bay_giấy
11-05-2006, 11:08 PM
mưa rơi mãi ..tăng chiều dài nỗi nhớ ..
bé một mình ..lặng ngắm chiều dần buông ..
chợt buồn tênh ...với khát khao điên cuồng ...
mong anh tới ..dẫu biết ..đường không lối ..
...
bé dang tay ..hứng lấy hạt mưa ..buồn ..
nghe rơi nhẹ ...nỗi sầu vương đôi mắt ...
tình yêu đầu như ..trò chơi cút bắt ...
đến rồi đi ..chẳng thể chung ..bầu trời ...
Ctrl Alt Del
11-05-2006, 11:18 PM
Vẫn mưa bay chỉ mình em đư"ng ngóng
Giọt mưa buồn hay nước mắt em rơi
Mưa bong bóng phập phòng tim chơi vơi
Một cánh chim lạc loài trong giông bão
Mưa vẫn buồn trong lòng bao khát khao
Bóng người qua ngỡ bóng ai xưa về
Sao chua xót cho một cuộc tình lỡ
Phố mưa bay em lạnh đứng chờ anh
Máy_bay_giấy
11-05-2006, 11:20 PM
Ðợi anh chiều thứ bảy
Hoa mưa nở đầy trời
Gặp anh, em phải nói
Yêu anh nhiều, anh ơi
Chẳng cần mang dù che
Cho hoa mưa cài tóc
Hay là em sẽ khóc
Vì không thấy anh sang
Trời mưa dù không lớn
Ðủ lạnh hai đứa mình
Mưa ngâu nên sợi nhỏ
Trời không nỡ vô tình
Cho em ngồi đợi người
Cho mưa phủ đầy trời
Anh ơi! có một đời
Có lẽ nào đơn côi
Hoa không nở một cành
Chim không đậu một mình
Ai ơi: đừng phụ tình
Lẽ nào em xa anh.
kidkisscat
11-05-2006, 11:22 PM
mưa
bong bóng phù sinh
tan
lại hợp
những nỗi buồn dường như còn mãi
mưa nhẹ dần
nắng trải dài trên bâc thềm đá
sáng lóa
ta biết rằng đừng nói giá như
để lòng ta mênh mang gió vuốt
cơn mưa qua........
..::BP::..
12-05-2006, 05:27 AM
Mong cho
Mưa thật to
Gió thật lớn
Cuốn trôi bụi hồng trần
Nhạt mờ từng cảnh vật .
Mưa đi
Mang theo cái lạnh của nước
Để thấy rõ cái nóng ngày hè
Để ngày dài vô tận chỉ còn là khoảnh khắc ...
Mong mưa !
..Xa..
12-05-2006, 02:53 PM
Em nhớ anh .......nhớ cơn mưa mùa hạ
Nhớ tháng ngày ......mưa ướt áo em bay
Nhớ bàn tay anh .....sao ấm áp
Mưa hạ lại về .......mà anh ...có về đâu
khôn thế hả ngốc ?
12-05-2006, 05:38 PM
Mưa rơi làm tối khung trời
Không gian ủ ẩn một thời nhớ nhau
Run lòng thêm lạnh nỗi đau
Giọt mưa nhỏ giọt lao xao nặng hồn
Bên ngoài tí tách buồn buồn
Dấu chân lẻ bạn gian phòng âm ba
Mưa rơi dìu dặt lòng ta
Ngàn câu thút thích nối lời thương ai
Tương tư lạc hướng tình phai
Gối nghiêng hờ hững trãi dài nằm nghe
Gió kêu đỉnh hú không che
Tâm tư hiu hắt bốn bề không gian.
Ctrl Alt Del
12-05-2006, 05:46 PM
Lệ tuôn đổ thắm mây ngàn
Như thương số phận hồng nhan lắm sầu
Mưa đêm gợi xót xa đau
Cô đơn chiếc bóng, gối đầu nhớ ai?
Mưa rơi tí tách canh dài
Giọt thêm nhung nhớ, giọt phai má hồng
Mưa về ướt những niềm mong
Rơi trên môi lạnh, thấm lòng cô đơn
Máy_bay_giấy
12-05-2006, 06:30 PM
'
Ngoài trời thánh thót giọt mưa rơi
nhớ quá làm sao đến một người
ước nguyện năm xưa còn nhớ mãi
nhưng tình hai đứa vẫn hai nơi
"Ngoài trời thánh thot giọt mưa rơi"
đàn ấy giờ đây đã sao rồi?
có còn tóc búi chiều thơ thẩn
ngạch đá công viên chợt nhớ người
hay phòng khuê kín chờ ai đó
mà có bao giờ vội nhớ tôi
chiều nay nước chảy ngoài hiêng rộng
mình bỗng làm sao, lại đơn côi.
..Xa..
13-05-2006, 02:29 PM
Ta xin mưa mưa đừng rơi thêm nữa....
Mưa rơi thế ta sẽ khóc mất thôi ....
Mưa đừng rơi mà đong đầy kỉ niệm ...
Cho nỗi nhớ về ....dằn vặt trái tim ta ....
khôn thế hả ngốc ?
14-05-2006, 07:34 PM
Có niềm vui biết kể cùng ai
Nỗi buồn còn được giấu đi được
Anh đi trời trở mưa ngâu
Anh đi phố trở mưa dào
anh đi nắng vàng sầm sập
Trăng chiều heo hút ai hay?
Anh đi để lại cuộc tình ướt
một mảnh tình Rách sau cơn mưa
Anh đi để lại con phố vắng
Với tiếng đàn nỉ non lời ai oán
Rớt nhẹ trên lá.....
P/s: Khóc sẽ làm .. vui hơn đóa Xa ....
khôn thế hả ngốc ?
15-05-2006, 06:31 PM
Khung cảnh kia một trời đầy kỉ niệm
Mưa gió, anh, và màn đêm tan biê"n
Ngoảnh mặt nhìn một sợi nhố mong manh
Một giọt buồn không lịm tă"t trong em
Sao mưa vẫn cứ rơi mãi thế nhỉ ?
Nhiều lần tự hỏi bao giờ mưa tạnh
Nghĩa lý gì đâu phải không hả mưa ?
Tạnh mưa rồi ta vẫn đứng dưới nắng
Cần một chiếc dù do ai đó tặng
những lời hứa ... sao tựa phù du bay
hình như có tấm lệ .....
Giấu nhẹm ...trong hạt mưa
khóc một cái đi thôi
Cho mưa lòng tắt ngấm
::::
có một nỗi buồn ...không thể nguôi ...
như nhánh lục bình ..mãi ngược xuôi ..
có những cơn mưa không bao giờ tạnh
có những người ..... hòa lệ vào mưa
dòng đời ai tạo ..khéo đau thế ..
để những sầu li ..vẫn bên người ..
..
vẫn là nỗi buồn ..ai biết chăng ...
trời đêm ..trăng khuyết ..nữa một vầng
hạt mưa ..tí tách///...cắt cuộc tình
khóc cho lệ sầu ..trôi đêm tối ..
mà sao ai oán ..chẳng đựng đằng
Máy_bay_giấy
15-05-2006, 07:43 PM
Nửa đêm
Ta muốn khóc
Khi tim lạc lõng
Nhưng nước mắt khổ đau không thể chảy trên gò má
Ngoài hiên có chiếc lá ,có hạt mưa nhẹ rơi
Một niềm tin vào cuộc đời đổ vỡ
Ai hiểu điều ta nhớ
Vẫn một nỗi cô liêu
Khóc cho đời lỡ hẹn...
Ta sẽ quên
Để không còn gì nuối tiếc
Những hạt mưa sẽ xoa dịu lòng mải miết
Lúc nửa dêm, trong dêm tối mịt mù
Gió sẽ thổi bật tung cửa sổ
Gọi hồn ai lặng lẽ trở về đây
Gió sẽ làm xào xạc những hàng cây
Mây sẽ phủ kín vầng trăng sao toả sáng...
Mưa sẽ dập tắt ngọn lửa trong lòng ...
Ta sẽ sống
Như bao con người
Giữa muôn đời vạn kiếp
Cho ngày mai không bao giờ chết
Cho cơn mưa ..... tạnh ...rồi sáng
Cho nước mắt được lau khô
Gió mùa thu thổi tràn trên con phố.
Lỗi lầm kia ta tự mình chuốc lấy
Biết trách ai, biết than thở cùng ai
Rồi mai kia trong những đêm dài
Ai sẽ hiểu điều ta thầm mong nhớ ?
...:dưới mưa .... chứa tình ta::.
kukutamalu
15-05-2006, 07:47 PM
Mưa chi mưa suốt cả ngày
để lòng tôi ướt thế này hở mưa ?
Mưa chiều, mưa sáng, mưa trưa
mưa thêm buổi tối chưa vừa cơn đau
Mưa ôm bóng núi vào lòng
mưa hôn trên sóng, bềnh bòng sóng say
có đàn bong bóng thơ ngây
liên hoan trên vũng nước đầy, reo vui
có gì để riêng tôi
giọt buồn rụng xuống triền môi vỡ oà ?
Xa rồi bóng dáng thiên nga
vương phi áo lụa đôi tà dấu xưa ?
Mưa ơi, biển nhớ đầy chưa ?
Rơi cho tròn nhé giọt mưa cuối cùng!
Toky_Vương_Gia
17-05-2006, 12:56 AM
Cơn mưa đó
giờ chỉ là kỷ niệm.
Của phút thần tiên
tươi đẹp êm đềm.
Cơn mưa đó
tàn phai theo năm tháng.
Ra đi rồi
mới thấy xót xa thêm.
-----------------
witchcraft
17-05-2006, 10:28 PM
Ba hồn sáu cẳng căng giò chạy nhanh
Chạy đến nơi ước hẹn với nàng
Lòng hồi hộp đau từng phút
Sợ nàng phải chờ phải đợi khá lâu
Vừa tới vừa thở thì nàng bật khóc
Vừa nói vừa miếu máo vừa hờn vừ trách
" Giang hồ hiểm ác em ko sợ
Chỉ sợ trời mưa ướt tóc chàng "Bó tay .com bít thế tôi đã ko chay như điên ai dè bị nàng sỏ một câu ngọng luôn
uh_um_er_yeah
18-05-2006, 02:26 AM
Gió và mưa cùng đêm tối bao trùm
Nơi góc phố ngôi nhà tranh xơ xác
Nhà đột nát, giọt mưa rơi lộp bộp
Hai chú chim non trong chiếc tổ điêu tàn
Chúng đang lạnh, ôm nhau tìm hơi ấm
Nhưng lạnh lùng, mưa vẫn cứ mãi rơi
Trời rạng sáng, mưa đi mây vàng ửng
Hai chú chim non đã lạnh cóng qua đời
.....
Máy_bay_giấy
18-05-2006, 06:13 PM
Hôm nay mưa dổ lâm râm
Mình tôi lặng lẻ âm thầm nhìn mưa
Từng giọt bong bóng thưa lưa
Bóng hình ôm ấp cũng vừa vở tung.
Giọt mưa hay nước mắt rơi
Mà sao loang loáng giữa trời ,
buồn tênh
Mưa rơi giọt nhớ ,giọt mềm
Ngõ lòng khắc khoãi trong đêm nhớ người ...
khôn thế hả ngốc ?
18-05-2006, 08:42 PM
Phải , ta khóc vì tình đời cay nghiệt
Còn tình người khác biệt mấy lối đâu
Tình riêng ta thì cả một khối sầu
Treo lơ lững gọi hồn đau đớn la.
Phải ,ta khóc vì cơn mưa chiều nhớ
Mang anh đi theo cơn gió mùa thu
Để lòng tôi rỉ máu dưới mưa
Lòng người nhẹ nhàng như lá rơi
Bao trắc trở bâng khuâng buồn thương quá
Ngược xuôi đời tranh chấp mãi gần xa
Ta lặng lẽ cúi xin những thứ tha
Đời vay mượn kiếp này trong nhân thế
Cho ta xin bình yên thôi dư lệ
Mặc cho người có xử tệ buồn thương
Đừng cho ta một nét nhỏ vấn vương
Đừng giận, trách ... mà tổn thương nhiều nữa !!!
Đứng dưới mưa chờ một cây dù nhỏ
Sưởi ấm cho ta nỗi buồn xưa
Biết làm sao khi dòng đời oan trái
Dẫu làm sao ta vẫn .......
Dưới mưa
Thiệt không hiểu trời làm mưa chi hỡi
Cho lòng người phơi phới bị buồn ngay
Và tiếng nấc cứ hoài vang vọng mãi
Pha lẫn vào tiếng mưa đó đang rơi
Ta giận mưa đã làm nên nông nỗi
Giấu tiếng cười một đỗi của chị yêu
Và cả tôi cũng giật mình khó hiểu
Mắt đượm buồn lệ như chảy buông lơi
khôn thế hả ngốc ?
19-05-2006, 12:51 AM
Nhìn Mưa lòng cảm u hoài
Tưởng chừng nước mắt rơi trên cùng buồn
Từng hạt tí tách vở tan
Hoà vào đất thắm chôn vùi hình xưa ...
Mưa kia sao cứ mãi rơi
Khiến người ưu uất bởi vì tiếng mưa
Mưa rơi thấm ướt rèm thưa
Trong phòng một bóng! ai ngồi vấn vương!
Mưa rơi cho lòng hiu quạnh
Giọt hững hờ theo bọt nước vỡ đôi
Mưa vẫn rơi,... giọt mưa buồn
Gợi nỗi sầu thương nhớ ở trong tim
Tình vương vấn ,..không lối hẹn
Trách chi tình không trọn nghĩa yêu đương
Người phương xa, kẻ cuối đường
Ai sưởi ấm khi mưa về giá lạnh
Thôi tạm biệt !!!! từ bây giờ
Ta sẽ ......dưới mưa hồng
thế thôi
witchcraft
19-05-2006, 03:25 AM
Cơn mưa mang theo niềm u uẩn
Một phút lìa xa ta mãi mất nàng
Nước mưa hòa cùng nước mắt
Đau đớn thai một nỗi niềm khó tả
Chỉ tại ta ngu nên đã mất ấy
Alie-Agami
19-05-2006, 03:36 AM
Tí tách mưa rơi bên thềm
Cung đàn ai xao xuyến ru mềm tiếng tơ
Mưa khóc ai hửng hờ ,
Ngăn cách với đôi bờ , trăng thơ !
Những giọt mưa rơi nhanh ,
Gió cuốn đi bao mộng lành trong ta ,
Cuốn theo luôn nỗi buồn trôi xa
*Sorana*
19-05-2006, 07:35 PM
Khuya rồi ngồi đếm giọt mưa.
Nghe như nỗi nhớ mới vừa trôi qua.
Đường về quê cũ còn xa.
Trăm thương ngàn nhớ chiều tà năm xưa.
Hết rồi những buổi đón đưa.
Bao năm xa cách mà chưa trở về.
Gió ơi ! Đừng rít tỉ tê...
Lòng ta tan nát chán chê lắm rồi.
Mua ơi ! đừng nặng hạt rơi.
Khiến lòng lữ thứ bồi hồi nhớ thương.
Gió - Mưa dập cánh Hoa Hường.
Có ai muốn gởi nắm xương...xứ người?
Lá vàng từng cánh rơi rơi...
Đâu đây như có mảnh đời nát tan....
..::BP::..
19-05-2006, 10:14 PM
Mưa rơi !
Gió cuốn !
Niềm vui đi qua
Nỗi buồn chợt đến
Kỉ niệm về quanh ta
Nghe ! Rất lạ
Nhớ thương mơ hồ
... Ướt mi ...
Mưa cứ rơi đi
Để nhạt nhòa kí ức
Xóa tan những buồn bực ... ngày qua !
Yumi_Hảo
20-05-2006, 07:01 PM
Mưa ..........
ngày wa đã hết
Giấc mộng như còn vẹn nguyên
Ta đợi người
dưới mưa rơi ......
Tí tách ....
Tí tách.......
giọt mưa rơi ......
Rơi ........
rơi .........
Đọng thành nỗi nhớ
niềm thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.