Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm xúc bâng quơ



Maca
02-05-2006, 03:10 AM
Khi quen ai cũng nghĩ tới chuyện chia tay,nhưng mấy khi ai chịu dứt khi chia tay .Có người nghĩ đến ý định trả thù ,có người thì chung thủy chờ đợi và vô tình làm tổn thương người khác. Sao không thể suy nghĩ thoáng hơn, làm như thế có thể giúp chúng ta thoải mái hơn và không để tình yêu vụt qua đi T.T

duyen03
23-05-2006, 08:43 PM
tùy theo mổi người có ý nghĩ khác nhau , làm sao họ có thể chính chắn dươc khi vướng vào chuyện tình yêu chứ

lys_rain
23-05-2006, 08:50 PM
Khi quen ai cũng nghĩ tới chuyện chia tay,nhưng mấy khi ai chịu dứt khi chia tay .Có người nghĩ đến ý định trả thù ,có người thì chung thủy chờ đợi và vô tình làm tổn thương người khác. Sao không thể suy nghĩ thoáng hơn, làm như thế có thể giúp chúng ta thoải mái hơn và không để tình yêu vụt qua đi T.T
oái đâu phải khi quen ai cũng nghĩ tới chuyện chia tay đâu à.chia tay buồn lắm mà