PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không thể quên



mi2507
02-05-2006, 02:15 AM
Cường ơi ! nhiều lúc em tự hỏi là anh có yêu em hay không, tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Đã nhiều lần em muốn chia tay với anh nhưng em không thể làm được, mỗi khi nghĩ là em sẽ xa anh lòng em lại thấy đau nhói. Nhưng phải lam gì đây em biềt là anh không chỉ có mình em, bên cạnh anh còn có người con gái khác. Nhưng những tháng ngày em và anh sống bên nhau khiến em không thể nào xa anh được, tuy anh không biết quan tâm em như những người con trai khác nhưng sao trong lòng em vẫn yêu anh thật nhiều. Đã có bao người đến với em nhưng em đều từ chối họ bởi trong lòng em chỉ có mình anh mà thôi. Anh có biết là em yêu anh rất nhiều hay không, yêu anh em chỉ biết có mỗi mình anh, em chẳng còn để ý đến người xung quanh bạn bè em dần xa lánh em, em chẳng quan tâm em chỉ biết có anh là đủ. Vậy mà anh thì sao anh chỉ biết uống rượu, rồi chơi game anh có để ý gì đến nỗi buồn, hay niềm vui trong lòng em hay không. Biển ở đây rất đẹp, và thơ mộng vậy mà tối nào em cũng chỉ đi lang thang một mình mà chẳng bao giờ có anh, mỗi khi rủ anh đi cùng là anh bảo anh mệt anh không muốn đi, anh đâu biết rằng những lúc như thế em buồn biết bao, giận anh biét bao. Nhưng vì quá yêu anh nên em đành chấp nhận như thế. Em mong rằng khi đọc được bức thư này anh hiểu em nhiều hơn. Yêu anh nhiều.

Maca
02-05-2006, 03:01 AM
Thay vì viết thư trên đây và chờ người con trai đó đọc thì bạn hãy cùng ng` ấy ngồi lại và nói chuyện với nhau đi .Làm như thế dễ hiểu nhau hơn là qua bài viết này :)