Xem đầy đủ chức năng : NẾU CÓ THỂ (tang Boulevard)
Đức Nhiên
02-05-2006, 01:56 AM
Nếu có thể anh lang thang mòn mỏi
Đi tìm em xuyết suốt cả cõi đời.
Và có thể tình anh làm bên lở
Để bờ em luôn xanh mãi bên bồi.
Bởi hạnh phúc nằm xa tầm tay với
Mới hay rằng lòng..mãi..mãi..yêu..em..!!!
phonglantim
02-05-2006, 08:50 AM
Nếu có thể ..em xin ngưòi nghĩ lại
đừng quay đi ...đừng lẳng tránh tình em
nếu có thể xin hãy cho em quên
Chuyện dĩ vãng ...một thời ta đã có
nếu có thể ...suốt dòng đời khốn khó
Em nguyện thề ...tim mãi mãi chẳng phai
Nếu có thể ...ước mơ đến ngày mai
Em sẽ ước ...mình ...và anh ....cùng bước
Mua Sao Bang
02-05-2006, 11:03 AM
Nếu có thể ngày mai ta xin chết
Để tâm hồn vui giỡn với mây mơ
Đem dĩ vãng xóa muôn vàng lơ đãng
Nếu có thể thôi con tim đừng cản
Ta trở vê với cát bụi ngày xưa
Theo Mưa cuối cuôn trôi về bến lạ
Nơi cuối trời chỉ có những ngày vui!
langtusitinh
02-05-2006, 11:23 AM
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh xin làm kẻ chết đầu tiên
Chờ em ở ngưỡng cửa thiên đường
Hôn lần cuối rồi bước vào địa ngục
Nếu có thể thiên đường em vui sống
Được phút giây nào em nhớ đến tình anh
Trong đói khát cực hình quanh quỷ dữ
Chút ngọt ngào khi được nghĩ về em
lucbinhtimvn
02-05-2006, 01:26 PM
Nếu có thể...xin một lần quay lại
Thuở ban đầu,khi ta mới yêu nhau
Nếu có thể...xin đừng để mất nhau
Xin đừng để cõi lòng đau day dứt...
Nếu có thể...hãy một lần sống thực
Với lòng mình,khi đối diện tình yêu
Dẩu cho đời còn lắm những trớ trêu...
Xin đừng để lầm sai thêm lần nữa...
Nếu có thể...được một lần chọn, lựa...
Em sẽ là mình...của những ngày xưa
Dẫu dòng đời có xuôi ngược,đẩy đưa...
Em cũng sẽ yêu anh... và nhiều hơn nữa...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.