PDA

Xem đầy đủ chức năng : tức quá nè



hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:20 AM
chiều chiều ra đứng bờ sông
thấy con diều giấy lòng buồn nôn nao
ngày ấy tuổi còn bé thơ
tay cầm diều giấy hoa đồng ngát hương
bây giờ 19 đôi mươi
tay cầm diều giấy họ kêu ....con khùng

mấy bạn thấy thức giùm hoàng hôn ko

tongnguyenhuy
02-05-2006, 01:29 AM
ngày xưa ra đứng bờ sông
nhảy ùm xuống tắm tồng ngông giữa trời
tiếc nuối cũng đã qua rồi
giờ mà nhảy dzậy ,ôi thôi ghê òm

hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:32 AM
úi trời em có nghe nhầm
theo trí em nhớ da mặt anh dày
mà sao anh lại biét quê vậy nè

Dã Tràng
02-05-2006, 10:19 AM
Tức chi cái chuyện người ta
Cuốc đơi chỉ thấy thở ra hít vào
Hít vào không muốn thở ra
Chỉ chờ ra bãi tha ma mà nằm :D

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 08:07 PM
Ngày ngày .. ngồi nhớ chuyện xưa
Xưa kia ở vậy đến nay ... lớn òi
Hoàng hôn - nguyên huy ... bùn cười
Hai người cứ ngỡ mình còn như xưa ...

lo7779
02-05-2006, 08:18 PM
con nhỏ mà giả lớn òi
là mau rụng sớm ... í à ... hết răng
tuổi già bổng hoá ... ăn năn
trăm năm mới nửa đã nhăn ... như người(meluoichotinhyeu) hahaha

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 08:23 PM
Chuyện người mà ngỡ chuyện ta
Xưa kia ta nhỏ - đến nay lớn rồi
Bùn cười - bạn nói xạo chơi ...
Tôi nay ... tuy lớn nhưng chưa .. đến già.

Funny_guy188
02-05-2006, 10:15 PM
Đời người khó tránh đô mươi,
Ai mà không lớn tuổi mười tám qua.
Khi bé còn hay vòi quà,
Giờ đây đã lớn vòi là chết ngay !

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 10:25 PM
Thích quà ... em ko dám la
Sợ mẹ em mắng... lớn mà vẫn ham (quà)
Thôi thì lòng đành lặng câm ....
Đến khi mẹ vắng ... em vô lấy liền ...

Hì cười cái thói tham ăn...
Dù lớn hay bé ... vẫn mong được quà.

Tình Nhat Phai
02-05-2006, 10:25 PM
Funny nói thiệt quá hay
Ai đời đã lớn còn hay vòi quà
Có vòi thì vòi đô la :D
Chứ vòi mấy thứ xa hoa làm gì :haha:

lo7779
02-05-2006, 10:26 PM
hay hay :D kakaka

nào có chi đâu... chỉ món quà
vòng vèo hoa cỏ .. thứ linh tinh
lại còn lớn tiếng răng đe doạ
hoảng hốt ... Bé chạy .. muốn lọt sình ....ah :D kakaka

Tình Nhat Phai
02-05-2006, 10:44 PM
hay hay :D kakaka

nào có chi đâu... chỉ món quà
vòng vèo hoa cỏ .. thứ linh tinh
lại còn lớn tiếng răng đe doạ
hoảng hốt ... Bé chạy .. muốn lọt sình ....ah :D kakaka



Giờ đây đã hiện rõ hình
Chàng lo ngày ấy lọt sình mới lên
Ngồi yên để bác đếm tên
1 2 3 4 mấy tên lọt rồi :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 10:50 PM
Lọt rồi ... thì có làm sao
Mà sao cứ tưởng ... chuyện chi bùn cười
Đếm rồi thì thấy ... có sao
Chắc là cũng chỉ sao kia trên trời ...

Thấy lạ em nói dzô nghen ..
Bác nào nói xạo ... hãy sem lại mình.

Tình Nhat Phai
02-05-2006, 10:54 PM
Bỏ qua cái dzụ lọt sình
Để cùng nhắc lại cuộc tình ngày nao
Nhớ hôm em mượn mấy hào :D
Của anh tháng trước chừng nào trả đây ? :D:D:D

lo7779
02-05-2006, 10:55 PM
Chợt có món quà muốn tặng vèo
Tui ra bưu điện, gởi kèm theo.....!!??
Nếu ai muốn lấy, xin qua đó
Nhưng xin chớ dắt, (1234...)Bé con theo :D

Lost.
02-05-2006, 11:00 PM
Bỏ qua cái dzụ lọt sình
Để cùng nhắc lại cuộc tình ngày nao
Nhớ hôm em mượn mấy hào :D
Của anh tháng trước chừng nào trả đây ? :D:D:D

Cho rồi đòi lại là sao
Cũng = chừng ấy có bao mà đòi
Cái khăn hôm đó đánh rơi
Cho em lấy lại anh ơi, em cần

Tình Nhat Phai
02-05-2006, 11:06 PM
Xem ra em cũng muôn phần
Ranh ma quỷ quyệt chẳng cần học thêm
Hôm rồi trong một hộp đêm
Chiếc hôn anh tặng cộng thêm nợ lời:huglove:
Trả nhanh trả hết người ơi
Trả luôn cả vốn lẫn lời đó nghen :so_funny: :so_funny:

Lost.
02-05-2006, 11:11 PM
Cái hôm ấy đó nhờ không
Ổng hôn cô khác chứ không phải mình
Bây giở đòi lại, linh tinh
Chạy đi kiếm lại cổ kia cho chàng
Nợ nần là phải đàng hoàng
Chứ không thể để ruộc ràng rối tung
:D:D

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 11:17 PM
Hì tài mấy bác này tài ....
Tiền gì sao nỡ - lìu tùi ở đây
Đời này lắm lúc khổ nghê ...
Bây giờ mang tiếng ... tui đây mượn tiền

Quà gì cơ chứ hen anh ...
Có chi anh lại ... nhặt đâu mang ngói quà
Có ai nhẩy vào vô nhận quà ...
Tui đây thấy rõ ... cho đi lại đòi ấy mà
thông cảm văn kém chào bác niệm khúc, bác sang trả lời ở bài hận em hộ nhé chúc vui vẻ

Tình Nhat Phai
02-05-2006, 11:20 PM
Cái hôm ấy đó nhờ không
Ổng hôn cô khác chứ không phải mình
Bây giở đòi lại, linh tinh
Chạy đi kiếm lại cổ kia cho chàng
Nợ nần là phải đàng hoàng
Chứ không thể để ruộc ràng rối tung
:D:D


Em thôi khỏi phải kiếm lùng
Anh luôn nhớ kỹ ngại ngùng làm chi ! :D
Xem kìa ai đấy phân bì
Dzá mà mình được vậy thì sướng hen .:so_funny:
Không tin hỏi thử mà xem
Để ai đó nói hộ em một lời :D

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 11:56 PM
Thôi thì tui nói 1 lời
Ai trong đêm tối - chẳng ngồi hun nhau
Hắn này thích nói xạo chơi ...
Bạn ơi cứ để nói chơi ... khác chán mừ

nói thía là nói những đôi yêu nhau ấy nhé cấm hiểu lầm

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 12:03 AM
Nãy giờ cứ mãi chần chừ
Chờ xem ai nói bây dzừ mới hay
Ban đêm khác hẳn ban ngày :D
Ai kia thật khéo chọn giờ để hôn :so_funny:

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 12:09 AM
Đó là em nói hộ hen
Chứ còn ai bảo hộp đêm đó mừ
Tính em khổ cái thích lì
Thôi thì anh hỡi tìm người khác buôn no. đối với bác

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 12:20 AM
Mới trêu một chút đã chuồn :D
Bây giờ anh nói rõ nguồn em nghe
Đừng chia nhiều phái lắm phe
Cho vườn là cải vắng toe thêm buồn :)

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 12:24 AM
Ai buồn thì kệ .... bạn buồn
Tui đâu có phải ai tài bao dung
Phe nào, phe phái bao giờ ...
Chỉ là tui sợ tui ko dám liều .. đối với bác
dạ em còn trẻ đối với bác ko đủ trình oke

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 12:37 AM
Miễn rằng đừng có phái phe
Miễn rằng em vẫn cười toe đủ rồi :D
Còn anh thì sẽ mãi ngồi
Xem thơ em đối để rồi noi theo :)

======
Làm chi mà khiêm tốn rứa nà , thơ em cũng tuyệt lắm chứ bộ :)

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 12:43 AM
dạ em ko dám đâu
Chắc gì đã có phe nào
Anh ơi nói thiệt ... đừng ngồi nhìn thơ
Để hôm nào đó ... tiền ra ra
Em sẽ có quà gọi là trả ơn. đi chỗ khác chơi đi bác

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 12:48 AM
Chết chưa bé lại dzỗi hờn
Thôi đành câm nín vậy là tốt hơn
Mai này mưa ướt đường trơn
Vẫn mong bé sẽ qua cơn dzận hờn :)

===
Anh nhường Bic cho bé đấy , nhưng nhớ làm thơ với lời lẽ tế nhi thôi nghen , bởi người xem ko phải là người ta bực bội đâu bé ah :)
Chúc dzui nghen...

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 12:52 AM
éc thui ko dám em đi chỗ kách chơi cho bác bic này đó

Đó là bác nói thế mừ
Chứ em đâu phải pà chằn mà nghê
Thui thì bác cứ ngồi lì
Em đây đành chịu ... so gì thiệt hơn

Funny_guy188
03-05-2006, 07:41 AM
Funny nói thiệt quá hay
Ai đời đã lớn còn hay vòi quà
Có vòi thì vòi đô la :D
Chứ vòi mấy thứ xa hoa làm gì :haha:

Phải roài !
Anh em mình đã lớn thay.
"Đô" không dính túi thì "cày" làm sao ?
Chơi trò "ghêm gủng" online,
Xiền mà hổng có goodbye lv :haha: