PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ "mưa hạ" mong dược giúpvui



kukutamalu
02-05-2006, 01:02 AM
MƯA HẠ

Cơn mưa nào đã qua
Mùa Hạ đang về tới
Ta nỗi buồn chấp chới
Đong cuộc tình chơi vơi...

Vô hình trong nỗi đợi
Mầu xanh đang úa đời
Mầu xanh không về nữa
Hấp hối cuộc tình ơi

Cơn Mưa Hạ qua ngõ
Ngồi nghe câu Quan Họ
Người ơi ở đừng về
Tình cho cuộc đời cho

Mưa ươm mầu xanh ngút
Mưa rơi ướt đêm sầu
Cơn mưa buồn lắng đọng
Mùa Hạ về không nhau.

Alie-Agami
02-05-2006, 01:25 AM
Mưa mùa hạ năm nay vắng những câu thề
Không còn êm đềm như những ngày xưa ấy
Những giọt sầu hoàng hôn buồn biết mấy
Sầu cả nước mắt , sầu cả tấm thân gầy...........

Mưa mùa hạ tan tác những áng mây
Chiếc ô xưa buồn lẻ loi đơn chiếc
Bông hồng xưa bỗng chạnh lòng nuối tiếc
Kỉ niệm xưa bỗng nhức nhối phai mờ

Ta gặp nhau
Như mảnh đất khô cằn
Đón nhận cơn mưa rào đầu mùa hạ
Khi ta nhìn
Ánh mắt đón đưa tình chan chứa
Chưa cất lời đã hiểu hết lòng nhau.

kukutamalu
02-05-2006, 01:35 AM
co thiệt là bùn như vậy khộng
Tiếng ve họa khúc tình hè
Tình anh như những bạn bè rời xa
Phượng trường hát khúc sầu ca
Nầy cô bé nhỏ … nhớ nha … đoạn trường

Alie-Agami
02-05-2006, 01:46 AM
Bước trong mưa Em thấy mình nhỏ bé
Với những nỗi buồn không thể nói thành tên
Lúc một mình Em cứ ngỡ đã quên
Nhưng lại nhớ khi mưa rơi từng hạt

Em vãn sống với khoảng trời riêng Mưa nhớ
Chẳng biết bến bờ cứ phiêu lãng mình Em
Với những niềm vui, nỗi buồn mà chẳng thể nói ra
Và chẳng biết: Với cùng ai chia sẻ

hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:56 AM
mưa hạ gợi nỗi buồn về một ngày ly biệt
một ngày mưa đáng nhớ trong cuộc đời học sinh

kukutamalu
02-05-2006, 05:17 AM
Mỗi mùa mưa đổ sầu tuôn .
Cõi lòng vẫn nhớ người phương xa nào .
Chiếc dù xếp trả cho nhau .
Chiều nay một bóng ! Mưa rào ... lạnh tim
:think: :think: :think: :think: :think: