PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giận !!!



Băng Nhi
01-05-2006, 11:51 PM
Từ nay không thèm nhớ
Dù là chỉ chút thôi
Ai biểu khi không hỏi
Vì sao khóc ban chiều ?

Sẽ không thèm buồn thiu
Khi đó hồi âm muộn
Và đêm dưới trăng suông
Đây không thèm ngồi ước.

Từ nay bước xuôi ngược
Mặc một mình đó thôi
Đây không thèm thăm hỏi
Có đáng đời đó chưa ?!

Nguyễn Thị Trúc Linh

lucbinhtimvn
13-05-2006, 04:16 PM
Đã bao ngày là bạn...
Phải đâu người lạ xa?
có gì im lặng thế!
Để tiếng cười vụt qua?
Bạn mãi là bạn nha!
Như những ngày xưa ấy
Một thồi trong trẽo vậy
Thoắt giận..ắt sẽ hòa...

Giữa Người với ta...là gì vậy nhỉ?
Ta vẫn chờ,mà có được gì đâu
Thêm giọt nước.sợ tràn ly...nên chỉ
Khóc thầm thôi...cho vơi bớt nỗi sầu


Giận một người...thề không thèm nhớ đến
Chiều lang thang xóm nhỏ chỉ riêng mình...
Mưa lất phất...nhà thì không có điện
Nhớ tới Người...lòng bỗng thấy buồn thêm...

Giận một Người...vậy mà không quên được
Ta cố ngăn...sao mắt vẫn lưng tròng?
Đã bảo quên,và không thèm nhắc đến
Lại nhớ hoài...thế mới lạ lùng không?

noidaulancuoi
14-05-2006, 07:24 PM
chào lucbinhtimvn mình có thể làm quen với bạn được không bài thơ của bạn lam sao giống với hoàn cảnh của mình quá

Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:24 PM
GIận thật rồi! để giờ ta xa cách
Trách thật rồi ta mất mãi nhau thôi
Ta của ta là gì ôi ta nhỉ
Nay xa rồi ta chỉ thế thôi....ta?