only_loveyou_4ever
01-05-2006, 09:49 PM
Đây là những lời thiệt lòng tui gởi đến bạn...
*Cảm ơn bạn vì đã ở bên tui,mỉm cười và nói chuyện với tui trong những lúc tui zui hay buồn.
*Cảm ơn bạn vi cái kẹo mút mà tui nhận được nơi ngăn bàn vào mỗi sáng đầu tuần...tui thích nó vì nó ngọt lịm như sự iu thương bạn dành cho tui vậy!
*Cảm ơn vì bạn dã lắng nghe và thấu hiểu tui nhưng lúc vui,cũng như buồn và cả những lúc tui "dở hơi" nữa.:lelele:
*Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tui,vực tui đứng dậy mỗi lúc tui vấp ngã,bạn đã để cho những giọt nước mắt cuốn đi nỗi thất vọng và chán chường...
*Và cảm ơn bạn vì đã hiểu tui thật nhiều và trở thành bạn thân của tui,tui cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có bạn ở bên.
BẠN SẼ MÃI LÀ NGƯỜI TUI IU QUÝ NHẤT QUẢ ĐẤT NÀY!:huglove:
*Cảm ơn bạn vì đã ở bên tui,mỉm cười và nói chuyện với tui trong những lúc tui zui hay buồn.
*Cảm ơn bạn vi cái kẹo mút mà tui nhận được nơi ngăn bàn vào mỗi sáng đầu tuần...tui thích nó vì nó ngọt lịm như sự iu thương bạn dành cho tui vậy!
*Cảm ơn vì bạn dã lắng nghe và thấu hiểu tui nhưng lúc vui,cũng như buồn và cả những lúc tui "dở hơi" nữa.:lelele:
*Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tui,vực tui đứng dậy mỗi lúc tui vấp ngã,bạn đã để cho những giọt nước mắt cuốn đi nỗi thất vọng và chán chường...
*Và cảm ơn bạn vì đã hiểu tui thật nhiều và trở thành bạn thân của tui,tui cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có bạn ở bên.
BẠN SẼ MÃI LÀ NGƯỜI TUI IU QUÝ NHẤT QUẢ ĐẤT NÀY!:huglove: