PDA

Xem đầy đủ chức năng : " Nắng và em"



Linh Lan
01-05-2006, 08:37 PM
Giọt nắng dại khờ giọt nắng ơi!
Tung tăng nắng nhảy khắp mọi nơi
Nắng len vào lá vào trong tóc
Nắng gọi hạ về để lả lơi.

Nắng lại về đây soi mắt em
Ai nhìn thấy mắt cũng thân quen
Cậu trai hàng xóm qua thềm nắng
Gặp mắt em nhìn ngỡ sao đêm.

Nắng gọi bàn chân trên lối quen
Nhịp nhàng dưới nắng nhẹ êm êm
Người trai hàng xóm nhìn ngơ ngẩn
Sao nắng không về được lâu thêm!

Nắng gợi lòng ai dệt nhớ thương
Đêm về mơ mộng nỗi yêu đương
Một hôm nào đó bên thềm nắng
Trao mắt em và lời mến thương!

kidkisscat
01-05-2006, 09:20 PM
lá vàng rơi chắc j` mùa thu tới
mắt ai nhìn chưa chắc chứa yêu thương
tình vu vơ lại trở thành hiện thực
tình đợi ch` lại toàn những thương đau
có phải chăng tình yêu là vô định
nếu thế thì kid lại chẳng dám yêu
^^^^
linh lan làm thơ hay lắm

hoang hon mau tim
02-05-2006, 12:14 AM
^^^^^^kid nói hoài mình chả dám yêu ^^^^^
mà sao dám chắc nhiều điều kid ơi
tình yêu đến đâu ai biết trước
tình yêu đi cũng chẳng nói bao giờ
kid hờn nhát sợ tình yêu phản bội
nên ko yêu lòng hổng dám yêu
cho nên ba mẹ kid chắc buồn lo lắm
vì ko yêu đi ơi làm sao có......con
******thời buổi này ko yêu là tuyệt đường con chau đấy kid à ******8hhiiiiiiiiii

nắng buồn vương mãi màu mắt em
làm anh ngơ ngát lòng buồn xa xăm
hỏi lòng có phải tương tư ?
mà sao nhớ thế mắt người người ơi
đầu có biết ánh mắt chưa yêu
mà sao đã chết một chiều lòng anh ?

Giọt nắng dại khờ
03-05-2006, 12:39 PM
:lol:


Hay quá Linh Lan àh. Bài thơ thật tuyệt, cho mình góp vui cùng nghe

Kỷ niệm em bài thơ đầu hạ
Ta gieo vần trong nhịp gieo của gió
Ta gieo vần giữa không gian cháy đỏ
Bài thơ xanh bắt giọt nắng hồng

Phượng tháng năm dìu ta bước phiêu bồng
Nghe mây gió thả hồn đi rất nhẹ
Trong trẻo lắm tiếng ve thơ bé
Mà giờ này inh ỏi và xác xao.

Cứ gom đầy tuổi trẻ khát khao
Ðể về đốt một ngày nao khắc khoải
Trống trường xưa có còn lên tiếng gọi
Trang vở buồn thiếu hơi ấm bàn tay?

Ừ, TA THẤY MÀU NẮNG ĐỔI THAY
Kỷ niệm em bài thơ còn dang dở!
Ai cũng tới lượt mình đi trả nợ
Ðời cho vay chồng chất đã lâu rồi.

Bác thợ già mơ lại tuổi đôi mươi
Lũ choai choai mong được làm người lớn
Chỉ có hạ đi, rồi lại đến
Bù những ai còn nuối tiếc xuân xanh.

Linh Lan
04-05-2006, 08:28 AM
Tình cảm của tuổi mây tuổi lá vẫn muôn thuở xinh tươi, ngộ nghĩnh, Linh Lan chỉ ghi lai bằng cảm nhận của chính mình. Cám ơn các bạn, các anh, các chị đã dành sự ưu ái đối với thơ của Linh Lan:

Không biết tự khi nào
Hạ đã về nhóc nhỉ
"Ôi sao mà nhanh thế
Lại đã đến mùa thi!"
Nhóc ghé tai thầm thì
Mong sao đừng đến hạ
Dạo này anh thấy lạ
Nhóc hay ngó bàn sau
Và nhìn ai thật lâu
Cứ như là nhóc đã...
Anh mong đừng đến hạ
Nhóc đừng lạ kì nha
Ô kìa một bông hoa
Phượng rơi ngoài cửa lớp
Thôi thì anh dặn trước
Nhóc phải học thật chăm
Để đến khi cuối năm
Anh với nhóc cùng đỗ!

uh_um_er_yeah
04-05-2006, 08:52 AM
Vào hạ nghe tiếng em vọng về :D
Mắt lệ thu vàng giữa đê mê :D
Mệt nhoài hồn lẻ đôi lối ngõ :D
Gió lạnh thinh không chiều nắng về :D

Linh Lan
04-05-2006, 09:00 AM
Chiều hạ buồn nghe mùa thổi lá
Nghe chiều người có nhớ hay chăng
Hồn lặng nhìn theo từng lối vắng
Vắng anh vắng cả nắng hạ vàng...

mèo_con
04-05-2006, 09:03 AM
Cô đơn cùng hận mang chứ tủi

TRọng Hoàng
05-05-2006, 06:56 AM
Chiều hạ buồn nghe mùa thổi lá
Nghe chiều người có nhớ hay chăng
Hồn lặng nhìn theo từng lối vắng
Vắng anh vắng cả nắng hạ vàng...




Vắng em con gió hết xốn xang
Liễu cũng buồn thiu rũ hai hàng
Hồn đơn một kiếp sầu lai láng
Nắng cũng buồn hiu bởi mất nàng

laoanmay
05-05-2006, 07:36 AM
tôi chở về nơi nghĩa đĩa trái tim
để chìm trong buồn đau thất vọng
đệ nhơ như in lỗi lòng người thát bại
bạn có hiểu lòng người thơ dại
yêu rồi đấy rồi lại chia tay

^^^^^^^^^^^^^^^^^chao ban linh lan nha^^^^^^^^^

....................chao cac ban nah toi tu hoi tinh yeu la gi nhi
sao đời người tri kỉ may lan yeu...............

Linh Lan
06-05-2006, 08:19 AM
Nhóc đã đi rồi tôi đổ nghiêng
Nghe hồn ngơ ngác lạc trong đêm
Tưởng như nay sẽ mình tôi lạnh
Lạnh cả con tim lạnh cả hồn.

Tôi vẫn đi tìm em chẳng hay
Con đường trồng liễu vẫn nơi đây
Mà nghe xao xác heo may lạnh
Lạnh cả đường tim chẳng...dám tìm(:P)

Chào ha!!!!!

Giọt nắng dại khờ
14-05-2006, 09:40 PM
Gió hồn nhiên...đưa buồn về trong ta
Nắng ưu tư...nhuộm tím sắc chiều tà
Mỏi mắt trông...chân trời...nơi phố núi
Chỉ thấy mây...một dải...mãi trôi xa

Bóng hồng nào...vừa bước qua thướt tha
Ngỡ là em...mà sao cứ....nhạt nhòa
Người đi khuất...nửa trời anh trống vắng
Mỏi chân tìm...hình bóng...mãi trôi xa

so_cold
14-05-2006, 09:46 PM
Nắng gọi bàn chân trên lối quen
Nhịp nhàng dưới nắng nhẹ êm êm
Người trai hàng xóm nhìn ngơ ngẩn
Sao nắng không về được lâu thêm!

Nắng gợi lòng ai dệt nhớ thương
Đêm về mơ mộng nỗi yêu đương
Một hôm nào đó bên thềm nắng
Trao mắt em và lời mến thương!

So_cold rất thích 2 khổ thơ này đó, rất là hay :)