Linh Lan
01-05-2006, 08:27 PM
Sự tích một loài hoa.
Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi
Truyện trăm năm ấy chuyện lứa đôi
Hai nhà hàng xóm xa nhau mấy
Chỉ cách nhau cái dậu mùng tơi.
Mỗi bên một nữ một nam tử
Trai tài gái sắc thật đẹp đôi
Họ hẹn cùng nhau sẽ mãi mãi
Xe duyên kết tóc làm một đôi.
* * * * * *
Sự đời ai mấy ngờ thay đổi
Duyên kiếp chưa thành đã chia phôi.
Một hôm nào đó bên vực thẳm
Cô gái nói rằng thích bông hoa
Cô bảo hoa tím là hoa nhớ
Hoa tím thủy chung chẳng chia xa!
Chàng trai với ngắt chùm hoa tím
Nhưng chẳng may chân đã lỡ đà
Vực sâu thăm thẳm chàng rơi xuống
Chỉ kịp nhắn nhủ với rằng là:
"Lan ơi, anh nguyện yêu em mãi!"
Cô gái bàng hoàng lệ xót xa.
Từ đó ngày ngày qua lại qua
Vực sâu cô gái khóc bên hoa:
"Phong ơi, anh hỡi! sao anh nỡ
Chia cắt tình duyên đôi chúng ta!"
Rồi một ngày kia cô đã thấy
Trong bóng chiều tàn dáng người yêu
Cô đã theo chàng về chốn ấy
Say giấc mơ nồng cõi thương yêu.
* * * * * *
Nhân thế xót xa một chuyện tình
Nên truyền tụng mãi đến hậu sinh
Người sau đã gọi loài hoa ấy
Phong Lan Tím là tím chung tình.
Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi
Truyện trăm năm ấy chuyện lứa đôi
Hai nhà hàng xóm xa nhau mấy
Chỉ cách nhau cái dậu mùng tơi.
Mỗi bên một nữ một nam tử
Trai tài gái sắc thật đẹp đôi
Họ hẹn cùng nhau sẽ mãi mãi
Xe duyên kết tóc làm một đôi.
* * * * * *
Sự đời ai mấy ngờ thay đổi
Duyên kiếp chưa thành đã chia phôi.
Một hôm nào đó bên vực thẳm
Cô gái nói rằng thích bông hoa
Cô bảo hoa tím là hoa nhớ
Hoa tím thủy chung chẳng chia xa!
Chàng trai với ngắt chùm hoa tím
Nhưng chẳng may chân đã lỡ đà
Vực sâu thăm thẳm chàng rơi xuống
Chỉ kịp nhắn nhủ với rằng là:
"Lan ơi, anh nguyện yêu em mãi!"
Cô gái bàng hoàng lệ xót xa.
Từ đó ngày ngày qua lại qua
Vực sâu cô gái khóc bên hoa:
"Phong ơi, anh hỡi! sao anh nỡ
Chia cắt tình duyên đôi chúng ta!"
Rồi một ngày kia cô đã thấy
Trong bóng chiều tàn dáng người yêu
Cô đã theo chàng về chốn ấy
Say giấc mơ nồng cõi thương yêu.
* * * * * *
Nhân thế xót xa một chuyện tình
Nên truyền tụng mãi đến hậu sinh
Người sau đã gọi loài hoa ấy
Phong Lan Tím là tím chung tình.