lck_tt
01-05-2006, 08:19 PM
Anh Long a!
Em có nói ra ngững điều này thì anh cũng không biết được đâu. Nhưng mà em vẫn hi vọng rồi có một ngày anh biết được nhữn điều mà em nói ra ngày hôm nay.
Em và anh đã chia tay, thưc sự em vẫn chưa biết được lí do mà chúng ta chia tay nhau là gì? Em chỉ thấy có lẽ anh đã không còn yêu em nữa, bây giờ bên cạnh anh đã có ngườ con gái khác rồi , em không nghĩ rằng anh lại sơm quên em dến như vậy, chaeng lẽ em lại luôn là ngườ làm phiền đến cuộc sống của anh? Em thấy buồn và đau đớn lắm anh ạ
Anh đã quên tất cả , quên những gì mà chúng ta đã có vơi nhau. Quên người con gái đã từng yêu anh , đã từng có ngững kỉ niệm đẹp với anh.
Giờ em chẵng xòn gì nữa , em chỉ còn lại đau khổ và nước mắt . em phải làm gi? phải làm gì để có thể quên anh , ngươi đã vui bên ngươi con gái khác ?
Em có nói ra ngững điều này thì anh cũng không biết được đâu. Nhưng mà em vẫn hi vọng rồi có một ngày anh biết được nhữn điều mà em nói ra ngày hôm nay.
Em và anh đã chia tay, thưc sự em vẫn chưa biết được lí do mà chúng ta chia tay nhau là gì? Em chỉ thấy có lẽ anh đã không còn yêu em nữa, bây giờ bên cạnh anh đã có ngườ con gái khác rồi , em không nghĩ rằng anh lại sơm quên em dến như vậy, chaeng lẽ em lại luôn là ngườ làm phiền đến cuộc sống của anh? Em thấy buồn và đau đớn lắm anh ạ
Anh đã quên tất cả , quên những gì mà chúng ta đã có vơi nhau. Quên người con gái đã từng yêu anh , đã từng có ngững kỉ niệm đẹp với anh.
Giờ em chẵng xòn gì nữa , em chỉ còn lại đau khổ và nước mắt . em phải làm gi? phải làm gì để có thể quên anh , ngươi đã vui bên ngươi con gái khác ?