Xem đầy đủ chức năng : Nếu bạn thích thì cứ đọc và chia sẻ cùng tôi......
tuổi áo trắng
01-05-2006, 04:43 AM
Đại....!! Đã bao lần , khi chỉ có mình và bạn , mình đã muốn nói cho bạn hiểu rằng mình rât yêu bạn . Bạn có hiểu điều đó có nghĩa là gì ko? Trong mắt mọi người thì mình và Đại là một cặp bạn rất thân và Đại cũng chỉ xem mình là người bạn ko hơn ko kém. Mình ko dám thổ lộ chỉ vì mình sợ bạn từ chối , quan trọng hơn là tình bạn của chúng ta sẽ ko còn nguyên vẹn !!mình sợ điều đó lắm Đại à .Và rồi cậu Đại nói yêu mình !Mình đồng ý , sau khi nói đồng ý mình đã rất hối hận chỉ vì ko thật với lòng mình ! Trước mắt tụi mình sắp thi lớp 10, một kì thi mà mình bạn luôn trăn trở lo lắng. Mình sè chờ nó qua môt cách thuận lợi nhất để mình có cơ hội nói câu: mình yeu Đại lắm..chúc Đại thi tốt nha..bye:type:
duyen03
23-05-2006, 09:15 PM
Tại sao lại hối hận vì chính bạn cũng yêu Dai mà , 1 tình yêu dep thì ko có gì phải lo lắng cả , vừa yêu vừa học tốt thì mới hay
lys_rain
23-05-2006, 10:44 PM
vậy giờ bạn học lớp 9 hả,thế thì tập trung cho kì thi tới là đúng rùi.chúc bạn thi tốt nhé
kung_fu
24-05-2006, 05:22 AM
Tại sao lại hối hận vì chính bạn cũng yêu Dai mà , 1 tình yêu dep thì ko có gì phải lo lắng cả , vừa yêu vừa học tốt thì mới hay
... bình tĩnh đi bạn, trước mắt bạn hãy tập trung lo học, gác lại chuyện của Đ đi, qua thi rồi hãy tính tiếp chuyện khác ......... Tình yêu không có tuổi, chỉ là không biết yêu đúng lúc thôi ...
shrek010sky
24-05-2006, 04:32 PM
Không nên để tình yêu làm ảnh hưởng đến những chuyện khác - đặc biệt là chuyện học tập của 2 bạn. Bạn có thể đừng nghĩ gì đến chuyện yêu đương lúc này. Nhưng bạn đừng có hối hận vì đã nhận lời yêu - vì trái tim của bạn đã nói lên điều đó mà. Tuy nhiên, bạn hãy tự tin bước vào những kỳ thi sắp tới. Hãy nghĩ và hãy tạo một động lực cho mình. Chúc bạn thành công!
xacura
24-05-2006, 09:30 PM
không có gì là hối hận cả vì cả hai đã hiểu nhau rồi còn gì.....hãy tin tình yêu của mình là có thật....đừng mãi suy nghi về nó nửa...bạn hãy cố gắng thi tốt nghiệp cho tốt nha.chúc bạn thành công
jean010183
31-05-2006, 12:56 AM
Hương xa nhớ
Chúng ta đã có 1 thời cắp sách tới trường với những kỷ niệm đẹp đẽ. Và chúng ta đã yêu nhau tự lúc nào k0 biết. Ấy có nhớ lần Tớ chở Ấy đi dưới mưa k0 ??? Lúc đó Ấy đã nới với tớ câu gì Ấy còn nhớ k0 ? Còn mình thi mãi mãi vẫn nhớ " Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
.................................
Edit by Morphine : Hix hix, bạn viết k0 dấu, nên Mo k0 thể biết được cô bạn của Jean tên Hương hay Hường, nếu có sai ..thứ lỗi hén...Nếu bạn k0 biết type tiếng Việt có dấu, xin hãy Click Vào Đây (http://www.hoahoctro.com/4rum/announcement.php?f=2&a=86)
hà_linh_4ever
31-05-2006, 01:22 AM
tình củm của you và người đó rất đẹp ,tốt nhứt là nên giữ lấy nhá ^^
ThanhPhuonghd
31-05-2006, 09:19 AM
mình và bạn cũng có những điểm chung đấy chứ
tuổi áo trắng
02-01-2007, 06:36 AM
tui thi đậu lớp 10 rồi , cảm ơn mọi người nha , thật tình là tui ko con cảm giác yêu người đó như tôi vẫn nghĩ , thời gian xòa lành vết thương va cho tôi biết tôi chưa đủ dũng cảm để nói tiếng yêu ai đó cũng như tôi chưa co khả năng khiên ai đó yêu tôi hạnh phucphúc...thx tất cả các bạn
only_loveyou_4ever
03-01-2007, 03:53 AM
này cô pe' giờ hông phải nghĩ đến những chuyện như vậy đâu nghen!tập trung vào học đi nào ^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.