Hoài Thương
24-05-2005, 09:02 PM
Ôi đất Việt xa nữa địa cầu
Nghìn thương, vạn nhớ biết gởi đâu ?
Đêm nay tâm sự đời lưu lạc
Nghe lá trỡ mình vọng niềm đau
Buồn quá đêm nay trăng lạc lối
Mặt hồ giao động gió cuốn trôi
Áng mây vô định về muôn hướng
Ta khóc đời mình tận xa xôi
Đã bao hạ về hạ lưu vong
Thương nhớ tình quê tê tái lòng
Nhớ quá phượng rơi từng cánh nhỏ
Ve về gọi bạn thêm nhớ mong
Đã bao hạ rồi hỡi hạ ơi ?
Bạn bè xa cách bốn phương trời
Lặng thầm tìm về kĩ niệm cũ
Mái trường còn đó vẫn chưa vơi
Lắm lúc muốn chìm vào quên lãng
Sống kiếp con người chẳng thở than
Sầu đau gởi vào dòng sông chãy
Nhưng sao gởi được màu da vàng !
Hoài Thương
Nghìn thương, vạn nhớ biết gởi đâu ?
Đêm nay tâm sự đời lưu lạc
Nghe lá trỡ mình vọng niềm đau
Buồn quá đêm nay trăng lạc lối
Mặt hồ giao động gió cuốn trôi
Áng mây vô định về muôn hướng
Ta khóc đời mình tận xa xôi
Đã bao hạ về hạ lưu vong
Thương nhớ tình quê tê tái lòng
Nhớ quá phượng rơi từng cánh nhỏ
Ve về gọi bạn thêm nhớ mong
Đã bao hạ rồi hỡi hạ ơi ?
Bạn bè xa cách bốn phương trời
Lặng thầm tìm về kĩ niệm cũ
Mái trường còn đó vẫn chưa vơi
Lắm lúc muốn chìm vào quên lãng
Sống kiếp con người chẳng thở than
Sầu đau gởi vào dòng sông chãy
Nhưng sao gởi được màu da vàng !
Hoài Thương