PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh, em ,và người đó



saumotloinoidoi
30-04-2006, 07:56 AM
anh àh ! em chẳng biết nói gì nữa nhưng em cũng lại muốn nói với anh rất nhiều điều mâu thuẫn quá anh nhỉ nhưng đúng là như thế đấy em muốn nói cho anh biết hết những gì em đang suy nghĩ và những điều em đã dấu rất kỹ trong lòng mà ko thể nào nói cho anh biết được vì em biết bên cạnh anh còn có người ấy. một người mà em ko thể nào làm cho người ấy đau khổ được vì người con gái đang ở bên cạnh anh là một người tốt rất tốt. em đã luôn phải nói với mình như vậy nhưng ko hiểu sao thỉnh thoảng trong em lại cứ trỗi lên cái ý nghĩ xấu xa đó là lấy anh lại từ tay người đó em đã tự biện ra đủ lý do nhưng mà mãi ko thể được như thế đúng ko anh? em ko thể cho mình cái quyền hưởng hạnh phúc mà đáng lẽ ra nó là của người khác vì người ta mạnh mẽ hơn em dám nói những gì mình nghĩ trong khi em chỉ là một con ngốc hèn nhát chính vì thế mà em ko có được cái quyền ấy mãi mãi ko được. và em luôn tư trach 'minh` vì điều đó anh biết ko? giờ em chỉ được quyền giữ anh trong trái tim em thôi anh cho phep em nhé