PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ xịn nè



kẻ lập dị 2006
30-04-2006, 05:15 AM
:type: " trông trời trông đất trông mây
trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm
mong cho đêm đó đừng mưa
để anh có cớ ở nhà em... chơi"
:bath:

Mèo Lười Cô Đơn
01-05-2006, 02:26 AM
Anh ơi đêm nay trời mưa
Thì xin anh hãy áo mưa đi về

tongnguyenhuy
02-05-2006, 01:18 AM
trông cho chân cứng đá mền
trời mưa trời gió cho em khỏi về

davidbeckham3385
02-05-2006, 08:22 PM
nếu em là giọt nước mắt của anh
em sẽ rơi vào môi anh
nếu anh là nước mắt của em
em sẽ ko khóc vì em ko muốn mất anh

Thienmy
02-05-2006, 11:23 PM
trông cho chân cứng đá mền
trời mưa trời gió cho em khỏi về



Dù trời có nổi bão giông
Em mà không muốn ... đội giông cũng về

tongnguyenhuy
03-05-2006, 12:05 AM
em về thì mặc em về
anh đây mặc kệ...xách dù chạy theo

Thienmy
03-05-2006, 12:27 AM
em về thì mặc em về
anh đây mặc kệ...xách dù chạy theo



Trời giông như thế sao anh nỡ
Mang một cái dù ai dùng đây?

tongnguyenhuy
03-05-2006, 06:19 AM
đem dù để khuyên người quay lại
không dùng đề tiễn kẻ ra đi
(em ko quay lại ta đem dù về)

Thienmy
03-05-2006, 08:09 PM
Cô bé giận hờn Anh về đi
Tưởng Anh lòng tốt tiễn em đi
Đằng kia quán gió em vào kiếm
Một đấng Nam Nhi đưa Em về

shrek010sky
03-05-2006, 08:15 PM
Không ngờ Bé lại kiếm anh
Lòng vui không xiết.... dắt tay ta về.

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 08:21 PM
Trời mưa sao lỡ phậm phùng
Anh ơi định bỏ em về đó sao
Ai đời nam tử - trượng phu ..
Lại là 1 kẻ ... keo hơn bà già ..
có cái dù cũng mang về