Hãy về với em
30-04-2006, 04:06 AM
Không hiểu là vì sao chúng ta lại quen nhau nhỉ ??????????????????????????????
Em nhớ ra rối, hôm đó đang lang thang trên HHT hok bít làm dzì thấy kái box tin tức đội bóng nên vào thử. Thì thấy trong đó có 1 thằng kon trai rất "chất" nên ra YM nói chuyện roài iu anh từ lúc nào ko hay. Nhưng roài anh thông báo là có người iu roài (thực sự là do em suy đoán) em bùn như chưa bao giờ được buồn, những lời yêu thương trong lòng bấy lâu cũng hok nói được. Nhưng rồi anh đính chính lại cho em , những thông tin anh có người yêu kia chỉ là tin" vịt" , em òa khóc rồi nói lời ấp ủ bấy lâu. Thật không có gì tuyệt hơn khi anh cũng bảo là có cảm tình với em mặc dù em biết tình cảm đó hok bằng những gì em dành cho anh nhưng mà thế cũng được roài!Thực sự là em muốn viết rất nhiều cho anh nhưng mà vì lí do khách quan là hết xiền nên bữa sau em ra post típ anh nhé!
Em nhớ ra rối, hôm đó đang lang thang trên HHT hok bít làm dzì thấy kái box tin tức đội bóng nên vào thử. Thì thấy trong đó có 1 thằng kon trai rất "chất" nên ra YM nói chuyện roài iu anh từ lúc nào ko hay. Nhưng roài anh thông báo là có người iu roài (thực sự là do em suy đoán) em bùn như chưa bao giờ được buồn, những lời yêu thương trong lòng bấy lâu cũng hok nói được. Nhưng rồi anh đính chính lại cho em , những thông tin anh có người yêu kia chỉ là tin" vịt" , em òa khóc rồi nói lời ấp ủ bấy lâu. Thật không có gì tuyệt hơn khi anh cũng bảo là có cảm tình với em mặc dù em biết tình cảm đó hok bằng những gì em dành cho anh nhưng mà thế cũng được roài!Thực sự là em muốn viết rất nhiều cho anh nhưng mà vì lí do khách quan là hết xiền nên bữa sau em ra post típ anh nhé!