mây lang thang
24-05-2005, 06:18 PM
GỞI NGƯỜI Ở LẠI
Anh đi rồi em có vắng buồn không?
Mưa có đỗ rơi nhiều trên lối cũ?
Trời chuyển mùa chút se lạnh sương thu
Em có thấy mây rơi vàng trong mắt?
Anh đi rồi em có gọi tên anh?
Những chiều buồn mây bay bàn bạc trắng
Em có thấy nước mắt rơi thầm lặng?
Trái tim hồng em có trọn niềm tin?
Ngày anh đi mang theo cả hành trang
Là nỗi nhớ bống hình em tha thiết
Chiếc lá vàng rơi trong chiều ly biệt
Có xanh lên màu hy vọng trong hồn?
Anh đi rồi em có vắng buồn không?
Mưa có đỗ rơi nhiều trên lối cũ?
Trời chuyển mùa chút se lạnh sương thu
Em có thấy mây rơi vàng trong mắt?
Anh đi rồi em có gọi tên anh?
Những chiều buồn mây bay bàn bạc trắng
Em có thấy nước mắt rơi thầm lặng?
Trái tim hồng em có trọn niềm tin?
Ngày anh đi mang theo cả hành trang
Là nỗi nhớ bống hình em tha thiết
Chiếc lá vàng rơi trong chiều ly biệt
Có xanh lên màu hy vọng trong hồn?