0o0_beyeuanh_0o0
29-04-2006, 09:56 PM
tình yêu là gì nhỉ? nó như là một thứ gì mà khi con người ta đã bị cuống vào lưới tình rồi thì không thể dứt ra được..... có phải thế không anh?khi em yêu anh em luôn thầm ước rằng anh cũng sẽ dành tình yêu đó cho em nhưng hình như điều mà người ta mong muốn không bao giờ trở thanh hiện thực.....yêu anh em đã nói ra hết tình cảm mà em dấu mãi trong lòng nhưng cuối cùng thì nhận được gì hả anh? chỉ nhận được một câu nói của anh là "anh chưa muốn yêu" nhiều khi em tự hỏi mình rằng là anh chưa muốn yêu hay là anh không yêu em nhưng sợ nói ra "không yêu em "thì sẽ làm em buồn nên anh mới nói thế, nếu như lúc đó anh trả lời là có yêu em nhưng mà chưa muốn yêu thì tốt biết mấy em có thể chờ anh mà không phải suy nghĩ và tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình nhưng anh đã không nói vậy anh chỉ nói là anh chưa muốn yêu thế thì em phải làm sao đây em nên chờ anh cho đến lúc anh muốn yêu hay là phải quên anh đây? yêu một người khó thế sao nếu biết trước yêu sẽ khổ như thế này thì em sẽ không yêu anh....sẽ không nói ra tình cảm mà mình đã dành cho anh...... nhưng biết làm sao được hả anh hình ảnh của anh đã in sâu trong trái tim em mất rôi....... nhiều lúc em tự hỏi mình rằng sao em lại yêu anh.... sao em lại nhớ một người mà mình không nên nhớ yêu một người mà không yêu mình buồn vì một người đã lạnh lùng với tình yêu của mình..... chắc tình yêu là thế nó luôn muốn thử thách để biết con người ta có thật lòng không....bây giờ dù có nói thế nào thì tình cảm em dành cho anh chắc là anh không biết được đâu.... anh biết là em yêu anh nhưng anh không hề biết em yêu anh nhiều như thế nào đâu.... không hiểu sao mỗi lúc đi chat em điều mong nhận được tin nhắn của anh mặc dù không có lý do gì để anh phải nhắn tin cho em nhưng em vẫn muốn thế....nhưng chắc anh thì chẳng muốn thế đâu nhỉ? bây giờ em luôn đặt ra cho mình câu hỏi là em phải làm sao đây nên chờ anh hay không nhưng có lẽ chỉ còn cách chờ anh mà thôi vì em đã quá yêu anh rôi.................????????????????????????????? ???