PDA

Xem đầy đủ chức năng : hãy cho em niềm tin....dù niềm tin kia là gian dối...



nh0cc0n_l0nt0n
29-04-2006, 09:14 AM
Đã 1.2.....3 ngày cứ thế trôi qua.....bé nhớ anh trong câm lặng....bé biết với anh....chia tay là kêt thúc tất cả ...chia tay là mỗi người 1 lối đi riêng ....1 con đường riêng của mình....anh giờ ra sao....anh giờ như thế nào...chính bé cũng hok được biết nữa....bé đã rất trẻ con....rất ngốc phải hok anh.....cứ ở bên anh là bé lại yếu đuối....sao bé hok như 1 cây xương rồng cứng cáp....đứng 1 mình trên sa mạc chứ anh.....nhiều lần bé muốn quên anh...nhưng cứ nhìn thấy anh cười là bé lại hok thể quay mặt được...bé biết bé ra đi vào lúc đó đã gây tổn thương cho anh rất nhiều....nhưng sao...bé vẫn cứ làm vậy chứ....sao bé hok tin anh....hok tin anh để rồi để mất anh trong câm lặng như này chứ anh.....bé sẽ chờ anh...c.hờ đợi tất cả những gì mà bé hy vọng ở anh.....mong anh sẽ hiểu được tình bé.....

Trang Sassy
30-04-2006, 01:29 AM
SS nghĩ Anh sẽ hiểu được tình bé mà ! cố lên đi ! Ss chi biêt khuyên như thế thôi

eya9689
01-05-2006, 02:55 AM
yêu dã mân nhưng chẳng có dc cái gì cả

dạng theo kiểu "ước gì anh ở đay giờ nàyhttp://www.hoahoctro.com/4rum/images/statusicon/forum_new.gif yêu anh

http://www.hoahoctro.com/4rum/images/statusicon/forum_new.gif (http://www.vbulletin.com)

đợi anh về
01-05-2006, 04:50 AM
cái gì đến rùi cũng sẽ đến!"ở hiền gặp lành" mà!cố lên bạn nha!

duyen03
23-05-2006, 09:10 PM
mình tin tình yêu ấy sẽ quay về với bạn

hà_linh_4ever
27-05-2006, 09:16 PM
tui nghĩ anh có hỉu nhưng ...con trai lại hay tự ái ,có thể họ sẽ cố quên bạn và ko muốn làm lại từ đầu ..