chickenrun1984
29-04-2006, 02:42 AM
Cười lên bạn nhé ! Tôi cười đây
Cười bổ tim, nang phế, buồng gan
Nụ cười đáng giá ngàn vàng
Cười lên cho cả tổng cả làng cười theo
Cười chữa được trăm ngàn thứ bệnh
Nào đầy hơi. viêm đốt, bi quan......
Cười lên máu xuống rõ ràng
Cười làm tim mạch nhẹ nhàng lưu thông
Cười cầu tài, cười duyên, cười nhạt
Cười hiểm độc, cười ngạo, cười mơn....
Mỉm cười. cười gượng, cười gằn
Nụ cười nửa miệng. nhăn nhăn cười tình
Cười sỗ sàng Giám Sinh họ Mã
Cười đau thương chàng khóa hỏng thi
Cười hòa vui khoẻ đường hô hấp
Cười gây tê phong thấp phải lui
Cười nôn ruột, mệt ngủ vùi
Trong mơ cũng thấy trò vui cười xòa
Lầm lỗi rồi cười trừ hối lỗi
Lại cười dòn ngặt nghẽo cười ran
Cười thầm, cười khẩy ứa gan
Cười xua cay đắng, cười ban dịu dàng
Người vui tính nụ cười luôn miệng
Bệnh xâm nhập bệnh phải bò ra
Thích cười hãy khóc hỡi nàng
Để anh lo liệu họ hàng người thân
Cười lạc quan yêu đời cởi mở
Cười bao dung hớn hở yêu đương
Hành trang để bạn lên đường
Nụ cười là nhất, tình thương là nhỉ
Nụ cười mua chẳng mất chi
Ai ơi cười chán mệt thì cười chơi
Còn cười còn thấy tương lai
Không cười là thiệt cuộc đời vắn tha
Tôi viết bài thơ này những mong mỗi người trong chúng ta đừng đánh mất đi những nụ cười trên môi ...........Hãy luôn cười các bạn nhé
Cười bổ tim, nang phế, buồng gan
Nụ cười đáng giá ngàn vàng
Cười lên cho cả tổng cả làng cười theo
Cười chữa được trăm ngàn thứ bệnh
Nào đầy hơi. viêm đốt, bi quan......
Cười lên máu xuống rõ ràng
Cười làm tim mạch nhẹ nhàng lưu thông
Cười cầu tài, cười duyên, cười nhạt
Cười hiểm độc, cười ngạo, cười mơn....
Mỉm cười. cười gượng, cười gằn
Nụ cười nửa miệng. nhăn nhăn cười tình
Cười sỗ sàng Giám Sinh họ Mã
Cười đau thương chàng khóa hỏng thi
Cười hòa vui khoẻ đường hô hấp
Cười gây tê phong thấp phải lui
Cười nôn ruột, mệt ngủ vùi
Trong mơ cũng thấy trò vui cười xòa
Lầm lỗi rồi cười trừ hối lỗi
Lại cười dòn ngặt nghẽo cười ran
Cười thầm, cười khẩy ứa gan
Cười xua cay đắng, cười ban dịu dàng
Người vui tính nụ cười luôn miệng
Bệnh xâm nhập bệnh phải bò ra
Thích cười hãy khóc hỡi nàng
Để anh lo liệu họ hàng người thân
Cười lạc quan yêu đời cởi mở
Cười bao dung hớn hở yêu đương
Hành trang để bạn lên đường
Nụ cười là nhất, tình thương là nhỉ
Nụ cười mua chẳng mất chi
Ai ơi cười chán mệt thì cười chơi
Còn cười còn thấy tương lai
Không cười là thiệt cuộc đời vắn tha
Tôi viết bài thơ này những mong mỗi người trong chúng ta đừng đánh mất đi những nụ cười trên môi ...........Hãy luôn cười các bạn nhé