Xem đầy đủ chức năng : Cành phượng trắng gửi tặng Linh Lan
Giọt nắng dại khờ
28-04-2006, 09:38 PM
:lol: :bay::bay::bay::bay::bay: :lol:
                 Vui lên đi
Phượng Trắng
Mùa hạ năm nay phượng đỏ màu hơn
Bừng bừng nở tiếng ve, ào ạt nắng
Một mình tôi bên bờ dốc vắng
Tha thẩn buồn đi tìm nhặt tuổi thơ
Nhớ một người...ánh mắt ngẩn ngơ
Nhìn phượng rớt  đỏ đường không dám nhặt
Sợ bạn bè trêu,về xếp cành phượng trắng
Bằng giấy học trò...gởi tặng một người mơ.
Cánh phượng trắng ngày xưa vẫn trắng đến bây giờ
Như tình lặng một đời không dám ngỏ
Khi người ta yêu họ tặng nhau màu đỏ
Anh dại khờ chọn màu trắng...không may!
Mùa hạ năm nay tôi chỉ nhớ một ngày
Trang vở cũ rơi ra cành phượng trắng
Ơi người xa bên bờ dốc vắng
Hạ năm nay phượng trắng một mùa tôi
thikhacvu
28-04-2006, 10:59 PM
Mùa hạ năm nay em chỉ nhớ một ngày
Trang vở cũ rơi ra cành phượng trắng!
Em xót lòng nhớ lại hạ ngày xưa:
Anh vụng về không dám nhặt trao em
Vội xếp giấy tặng người cành phượng trắng.
Em trách anh sao không như bao người khác 
Tặng cho nhau màu đỏ thắm tình nồng
Lại trao tặng màu trắng kia tan tóc
Nhưng em ơi tình yêu đầu sẽ ngốc
Muốn trao em màu đỏ của yêu thương
Nhưng ngược đời anh chọn trắng trinh nguyên.
Để hạ nay anh lại nhớ thẫn thờ
Không còn ai để anh trao cành phượng trắng 
Phượng đỏ ngặp đường anh nhặt để mà chi!?
thikhacvu
07-05-2006, 01:29 AM
Hạ nay lại về em ơi có nhớ?
Phượng đỏ năm nào giờ lại rớt rơi
Đỏ cả đường xưa cả lối về
Bao nhiêu người tranh nhau vội nhặt
Kết chuyện tình thêm đẹp đỏ tình duyên
Anh thầm trách ngày xưa ôi quá ngốc
Phượng đỏ rơi như tình yêu nồng ấm
Phải chi nhặt kết vòng hoa trao tặng
Thì tình mình có lẽ đã đẹp đôi.
Tiết nuối chi vì ngày xưa e ngại 
Xếp một cành phượng trắng với thầm mong
Tình đôi ta sẽ nguyên vẹn trắng trong
Cành phượng trắng bao năm rồi vẫn thế
Mỗi độ hè anh vẫn xếp em ơi
Mong lại thế lại trao em lần nữa
Nhưng hạ về cũng vẫn chỉ mình anh.
thikhacvu
10-06-2006, 05:44 AM
"Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương...."
Câu hát ấy âm vang ngày tiễn biệt
Em vội buồn anh cũng chút sầu bi
Ngày tiễn biệt em về nơi xa đó
Những ân tình ta gởi lại cho nhau
Màu phượng đỏ rơi đều trên lối nhỏ
Lá rơi rơi sau nhịp bước em về...
Em ơi...
....lối xưa phượng rơi đều ngập lối
Bước chân nào sẽ níu lại thời gian
Để một lần cành phượng trắng nơi anh
Một lần 
Cho anh và em cùng về lại
Tháng ngày bên nhau.
thikhacvu
18-07-2006, 02:17 AM
Hạ đến làm chi để vội đi
Mang theo nhung nhớ để được gì
Đường xưa lối cũ càng thêm vắng
Sương lạnh đêm khuya ướt cỏ mềm
Một trời phượng trắng rơi đâu đó
Khẽ nhắc lòng ai khúc não nụng
đông lạnh
18-07-2006, 02:36 AM
sân trường hôm nay đây vắng lặng 
một mình em rảo bước dạo quanh
lòng chợt nhớ về hình ảnh đó 
anh cùng em dưới gốc phương già 
gốc phượng già bây giờ có lạ 
nhưng tên mình mãi chẳng đổi thay 
em còn nhơ mình khắc gì trên đó 
tên chúng mình ở giữa trái tim 
em còn nhớ mình dùng mực tím 
tím học trò tím cả vần thơ 
ko biết người xưa còn có  nhớ
hay chỉ là gió thoảng mây bay
thikhacvu
05-09-2006, 05:40 AM
sân trường hôm nay đây vắng lặng 
một mình em rảo bước dạo quanh
lòng chợt nhớ về hình ảnh đó 
anh cùng em dưới gốc phương già 
gốc phượng già bây giờ có lạ 
nhưng tên mình mãi chẳng đổi thay 
em còn nhơ mình khắc gì trên đó 
tên chúng mình ở giữa trái tim 
em còn nhớ mình dùng mực tím 
tím học trò tím cả vần thơ 
ko biết người xưa còn có  nhớ
hay chỉ là gió thoảng mây bay
Nhớ chứ em nhớ nhiều là khác
Màu mực tím khắc tên ta trên đó
Trái tim hồng với tình ta trao gởi
Mãi trọn đời mãi mãi nào phai
Nhưng em ơi biết em còn nhớ
Anh tặng gì khi ta ở bên nhau
Dưới gốc phượng hoa rơi nhiều đấy nhỉ
Nhưng có bao giờ anh nhặt để trao em
Nhớ lúc ấy anh tặng em cành phượng trắng
Mỗi độ hè anh vẫn xếp chờ em
Anh nhớ lắm cành phượng kia lạ lắm
Nhưng hề gì khi tình anh cả đấy
Và em ơi hè nay anh lại xếp
Cành phượng giờ anh vẫn giữ chờ em!
văn bờm tiên sinh
21-09-2006, 07:51 AM
[COLOR="Red"]trái tim tôi giống như chiếc lá 
một ngày kia rơi xuống mặt đường 
gió sẽ thổi về nơi nào xa lắc 
ai tình cờ nhặt được giấu trong dương ? 
ai còn nhớ nhưng~ chiều thu hiu hắt 
trong tim tôi một chiếc lá đang run
thikhacvu
23-09-2006, 07:42 AM
Trái tim người như chiếc lá thu phai
Đã vội rơi một ngày thu muộn
Đã run run theo cơn gió nhẹ vào
Ai tình cờ nhặt vội lá kia rơi
Sao đem cất không trả về người nhỉ?
Để tim người "một chiếc lá đang run".
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.