Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xa thật rồi !



okanobee
28-04-2006, 06:58 PM
Xa thật rồi ! Quên thật rồi !

Cứ ngỡ là những trận mưa dài dai dẳng , những cơn gió lạnh và cái không gian xám xịt đã qua . Thay vào đó , bầu trời sẽ trong và xanh hơn ; nắng sẽ tươi hơn và dòng người lại vui và náo nức . Vậy mà ......... chiều này , trời lại chuyển mưa .
Chẳng biết tự bao giờ , nó chỉ thích ngắm nhìn bầu trời đầy mây xám và hơi âm u một chút . Nó thích nhìn cơn gió cuốn theo mình những chiếc lá khô rơi rụng và lớp bụi mờ . Nó thích nhìn những trận mưa dài xối xả , mưa như trút nước . Người ta bảo nó là nhảm nhí và " khùng " :D , nhưng ............ biết làm sao ............. nó chỉ là Nó .
Nó chạy ra phía sau vườn nhà và cứ thế ngồi bệt trên bậc tam cấp . Nó nhìn mọi thứ xung quanh mà lòng ngổn ngang những nghĩ suy . Nó rối bời và tuyệt vọng , trống trải và hoang mang . Nó tự hỏi : " Phải chăng cái sở thích kỳ dị của nó chính là một điềm báo trước , chứ chẳng phải chỉ là một điều ngẫu nhiên ? "

Ơ , bụi lại vướng vào mắt rồi . Vào nhà thôi . Vẩn vơ mãi cho đến bao giờ nhỉ ? Cứ thế này , ngày mai chả dám đến lốp vì xấu hổ . Tụi bạn nó lại trêu cho .

phonglantim
28-04-2006, 11:00 PM
Nó ơi....bụi vướng mắt rồi....có lau đi hông? hay vẫn để đó chờ ai đến lau cho hả ? Cái sở thích quái gở của nó ....hình như cũng báo một cái gì đó ko yên .... nó ơi ....buồn hông ????

Azudo_Hakaider
28-04-2006, 11:05 PM
Nó ơi ... Rồi mưa sẽ tạnh thôi mừ ... Và ngày mai , ngày kia ... Nắng sẽ lại trở về trên mái tóc , bàn tay ... & cả nụ cười của Nó nữa ... Thật đó ... :)

meocongianxao
28-04-2006, 11:12 PM
xa thật rồi, em đã xa anh !
Anh lặng im ko nói một lời, em phải làm gì đây? Thật sự em chẳng còn biết phải làm gì nữa bây giờ

girlxinh_girlkieu
29-04-2006, 01:24 AM
xa thật rồi, em đã xa anh !
Anh lặng im ko nói một lời, em phải làm gì đây? Thật sự em chẳng còn biết phải làm gì nữa bây giờ
trời còn làm j nữa. Tìm ng` đó và hỏi lý do đi

*tiểu hồ ly*
29-04-2006, 04:32 AM
em và anh xa nhau như vốn dĩ phải thế. Chúng mình đã bao giờ gần nhau đâu anh nhỉ. Em không nói tiếng yêu vì em sợ tình mình mong manh quá. Mình quen nhau đúng câu hữu duyên thiên lý. Nhưng xa mặt cách lòng duyên thành nợ được không?

okanobee
29-04-2006, 07:36 AM
Đêm qua mưa lớn thật . Mưa cứ thế ào ạt tuôn rơi . Vừa thức dậy , nó chạy ra phía sau vườn nhà . Nó cảm thấy lành lạnh . Tính chạy vào nhà lấy thêm áo , mà lại lười , .......... nên thôi :) . Sợ gì , có cảm thì nằm ở nhà thôi , cuối tuần rồi .
Nó lại đứng đó , cảm nhận cái lạnh và từng đợt gió nhè nhẹ mà lòng bình yên đến lạ . Dường như cỏ xanh hơn . Dường như cây thêm sức sống mới . Và dường như ......... dường như ............. nó cảm thấy vui hơn . Nó có lập dị quá không ? Nhưng những lúc như thế này , nó chỉ muốn ở một mình và chỉ mình nó thôi .


Mây ơi đừng đi nhé
Cho nắng sẽ phai màu
Gửi gắm chút tình sầu
Vào mưa và gió lạnh.

@ PLT : Nó buồn ......... nhưng vui vì lời sẻ chia của PLT . Cảm ơn PLT ha . :)
@ Azudo : Nó vẫn biết , sau cơn mưa trời lại sáng .......... nhưng nó chẳng thích "nắng" bao giờ ? :(

phonglantim
29-04-2006, 08:31 AM
Nó ơi...cố gắng lên...cũng nên mơ mộng một chút...song đừng quá đắm chìm...còn thực tại mà...nó nhé :D:D

Lang thang
29-04-2006, 09:46 AM
Trời lại mưa dù cho thời tiết báo là hôm nay trời nắng đẹp, vừa ngủ dậy nó đã có cảm giác thật...buồn, trời xầm xì kêu gào cùng những hạt mưa rơi thật to ngoài kia, nó không ngủ được nữa, nó ngồi dậy mà lòng cứ vẩn vơ nãy giờ :D Mưa càng lúc càng to, nó bắt đầu tuyệt vọng, nó nghĩ hôm nay nó chẳng có thể làm gì, dẫu biết rằng trời nắng nó cũng chẳng sẽ làm được gì, và rồi ông trời như thấu hỉu nó, trời đã dần ngừng mưa, ánh mặt trời le lói trong những tầng mây dần dần đã xuật hiện, như một cảm xúc nó chạy đến bên cửa sổ, và lúc này chiếc cầu vồng với những sắc màu thật đẹp đó đập vào mắt nó, chẳng biết có phải nó không thích nắng không, lúc này gần như toàn bộ ánh nắng đã soi chiếu hòa cùng 7 sắc màu của chiếc cầu vồng cố để tạo nên nên một vẻ đẹp tuyệt với nhất cho nó thấy, đơn giản chỉ vì muốn nó vui và ....... :)
LT

trang_pdt
29-04-2006, 10:49 AM
Vẫn đi trên con phố đó , vẫn những con người đó nhưng ssao nó lại đã xa vời quá vậy.. Tất cả đã hết giờ chỉ còn là phù du mà thôi. Nhớ nhung giờ cũng đc cái gì , gặp nhau để làm cái gì , hãy đi đi , đi thật xa cái nơi này ra đi nó . Xin nó đấy, nó hãy đi thật xa đi nó ơi........!!!!!!!!

Lang thang
29-04-2006, 11:39 AM
đi đâu thì đi hay định sang tây thiên thỉnh kinh về phổ độ chúng sinh, xin nó đây, a men !!!!

.:**:.blue rainbow.:**:.
29-04-2006, 12:49 PM
..mình cũng rất thích mưa..hoh hiểu vì sao nữa, nó thật nhẹ, nhưng cũng có luc thật dưn dằn....nhưng mình iu mưa lắm...như ấy vậy.....

Lang thang
29-04-2006, 03:05 PM
LT iu mưa, nhưng hổng có ghét mưa á !

depzai_so1
29-04-2006, 07:20 PM
trời mưa thì chán lám ! mình không thích trới mưa cho lắm hì hì

dragonbg
29-04-2006, 08:03 PM
mưa mới vui chứ ... dra thích mưa lắm ........ ^^

eya9689
01-05-2006, 02:34 AM
mưa vẫn rơi đó thôi chẳng bận ai

okanobee
01-05-2006, 07:50 AM
Nắng! Trời lại chuyển nắng rồi. Ghét thế kia chứ! Nắng chỉ mới chớm mà làm mình có cảm giác oi bức như ngày hè nóng nực ấy. HIxhix Nhớ quá cái trận mưa đêm qua.......

tuilaai
01-05-2006, 07:56 AM
"...Mưa rơi nhè nhẹ qua khoé mắt
Có biết nỗi lòng phút chia phôi..."

nhóc vô danh
01-05-2006, 10:11 AM
mình thì cũng rất thích mưa, mặc dù mưa hay khiến người ta buồn.....
sau khi mưa trời lại sáng....cảm giác sau khi mưa , cũng ko tệ ,

lys_rain
01-05-2006, 10:16 AM
mình thích trời mưa vì ngắm mưa thường thấy buồn
mình thích trời mùa đông vì bầu trời xám mùa đông thường gọi buồn
có lẽ "nó" giống mình rồi

hông biết nữa
21-05-2006, 05:09 PM
Trời vào hè . Cái nóng oi ả lên đên 90 độ F làm nó phát điên . Nó ghét nắng . Nó ghét mặt trời ban trưa . Nó ghét quá đi thôi . Chẳng biết làm sao ? Nó trút bực vào những ai bảo : "Vui vì hè đến , có nắng đẹp."
Nó la toáng vào ai kia " Nắng có gì mà vui . Nắng có gì mà thích . Mùa hè có gì mà háo hức mong chờ .............. " . Ơ , hình như ......... " Hixhix , sao nhìn tui , ai biểu ông thích nắng chi :( " .
Nó bảo : " Tui phải về đây . Mai gặp . " .......... và quay bước đi . Nó cảm thấy chột dạ .......... Hình như , ai kia đang cười cho cái sự ngớ ngẩn của nó .........

duykhanh
21-05-2006, 07:32 PM
Tình yêu tôi như xuân lất phất
Như mùa hạ nắng cháy trên bầu trời
Như mùa thu lá vàng rụng về cội
Như mùa đông giá rét ở bên em.

duyen03
22-05-2006, 09:31 PM
một không gian quá yên tỉnh

Hàn Cát Nhi
28-06-2006, 02:48 AM
Mưa đó rồi lại nắng đó ...chẳn lẽ xa thật rồi ư

Lost.
28-06-2006, 03:33 AM
Học làm quen lại với một cs đã khác hôm qua rất nhiều bởi rằng XA THẬT RỒI .Đôi khi cố tin rằng mọi thứ đã đi qua nhẹ nànhg như một thoáng heo may mà thôi.........nhưng sao vẫn nghe cay cay nơi sống mũi. nghe nhạt nhòa nơi khoé mắt .............và nghe đau đáu một cái gì đó .........không rõ ràng .................

Phải quên thôi trái tim ơi ........................rồi mọi thứ sẽ yên lành như một ban mai vốn xó của một ngày bình thường............Chẳng phải vẫn rất kiên cường hay sao ..............lo gi sợ gì ...............mọi thứ đều mông lung như hai từ hạnh phúc vậy

Xa rồi - Quên rồi - phải ngày mai sẽ khác................trên cả lối về ...........hay những giấc mơ...........

okanobee
28-06-2006, 07:09 AM
Chẳng còn những trận mưa rào ngày xuân vội vã. Nắng hè chói chang và rực rỡ trải dài những con đường Nó đi. Nó cùng lũ bạn kéo nhau ra hồ chơi. Tụi nó ai cũng vui vì bên cạnh luôn có người quan tâm; chỉ mình Nó .............. sao buồn và lạc lõng quá??? Nó đứng dậy đi dạo xung quanh hồ. Những nghĩ suy về Anh cứ trăn trở và da diết lạ. Nó nhớ quá!



Nghe nỗi nhớ đong đầy bao kỷ niệm
Những ngày vui. tìm kiếm - mãi xa rồi
Anh phương trời biền biệt quá xa xôi
Thương yêu gửi mắt môi buồn vương vấn