Xem đầy đủ chức năng : Gởi nhóc ...
tuilaai
28-04-2006, 10:16 AM
Khi Anh ghi những dòng này Anh thật sự chưa hết bàng hoàng,chẳng lẽ định mệnh đang lặp lại với Anh 1 lần nữa ,anh vẫn không dám khẳng định điều đó nhưng phải chăng điều đó là sự thật .Anh tưởng Nhóc bận học nên không online,không nhắn tin cho Anh được nên Anh vẫn cố gắng kìm nén nỗi nhớ,anh lao vào học và làm việc cho thời gian trôi đi,Anh nghĩ sẽ có 1 ngày Nhóc thi xong thì Nhóc sẽ lên mạng nhắn tin cho Anh.Anh cứ hi vọng và mong mọi chuyện sẽ như Anh nghĩ vì Anh tin Nhóc,anh không bao giờ muốn để Nhóc của Anh phải buồn.Lên mạng muốn nhắn tin muốn ghi thật nhiều cho Nhóc nhưng sợ làm ảnh hưởng tâm lý Nhóc nên Anh lại thôi ,Anh nghĩ chuyện gì đến sẽ đến .Hôm nay lên mạng thì thật bất ngờ,Nhóc vẫn online đó thôi ,vẫn reply bài viết trong diễn đàn người khác đó thôi nhưng chỉ duy nhất 1 điều:" Nhóc không nhắn tin cho Anh dù chỉ 1 câu thật ngắn".Diễn đàn của Anh lâu nay Anh cũng không có thời gian vào thứ nhất vì bân học thứ 2 là thiếu vắng Nhóc,vậy mà Nhóc cũng không vào reply hay trả lời gì trong ấy,phải chăng Nhóc đã quên nó rồi.Anh ghi những dòng này mong Nhóc hiểu ,trong trái tim Anh hình ảnh Nhóc vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu,Anh muốn Nhóc hãy nói với Anh dù chỉ 1 câu .Nhóc cười Nhóc vui nhưng Nhóc đâu biết người ta buồn ...
( gởi đến Nhóc - tháng 4-tphcm)
Loser
28-04-2006, 10:23 AM
anh H ah....đừng buồn nhé ....em nghĩ 3tk có chiện gì đó chứ kid tin là 3tk ko phải như dzậy đâu ......:cool1:
rain_194
28-04-2006, 10:35 PM
rain cũng không biết noi j an ủi bạn j nữa :type:
nhưng bạn ơi đừng bi wan như vậy nữa nha :cungly:
có lẽ nhóc của bạn thật sự bạn thì seo nào và nàng chỉ có thể online trong vài phút ngắn ngủi nên không thể reply cho bạn đc hãy thông cảm cho ng ta nha :huglove:
nếu vật thì bạn hãy nhắn tin cho ng í đi thay vì bạn đợi tin của ng ta nhỉ ??!!!
muốn ăn thì lăn vào bếp mà !!:lelele:
girlxinh_girlkieu
29-04-2006, 01:22 AM
:bath: có lẽ là nhóc mún dành cho anh điều j bất ngờ chăng. girl nghĩ rằng chắc là k co chuyện j xảy ra đâu , đừng có lo lắng quá như thế :huglove:
*tiểu hồ ly*
29-04-2006, 04:36 AM
sao bạn không nhắn tin lại cho nhóc đi. Bạn cũng nên chủ động đôi chút. có thể nhóc có lý do nào đó. nên tìm hiểu nếu bạn quan tâm tới người ta. Đừng ngồi một chỗ và thắc mắc nha/
tuilaai
29-04-2006, 07:23 AM
Đôi khi người ta cũng cần có hi vọng như thế nhưng mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi ." thằng Ngốc" đã để mất Nhóc rồi ....Hãy quên anh đi Nhóc nhé,chúc nhóc sẽ thi tốt và đạt được ước mơ .
Autumn
29-04-2006, 07:29 AM
... Sao thế này huh kon ? ... Nụi hông mong như dzậy đâu ... Có một dzạo cháu nụi mất biệt ... rùi giờ way về HHT ... avatar và sig ... hoh còn là 2 cái ảnh kia nữa ... Nụi cũng thấy lạ ... Nhưng có lẽ nụi khác biệt về tuổi tác , và hoh gần Nhóc ... nên nụi chẳng hay biết dzì ...
Giờ lại thành thế này sao :( ... Cháu nụi kưng ... kon nói dzì đi ... ? :( ...
thanhxuan
29-04-2006, 09:36 AM
H bạn, nói chuyện với bạn lâu vậy hôm ni tui mới biết cảm xúc của bạn. Nếu tui kô vào diễn đàn này chắc là tui kô biết thật rùi. Tui hay đùa là "cầu cho H mất ngủ" Giờ H mất ngủ thật rùi. Tui khuyên H đã quan tâm đến ai thì hãy cố gắng giữ lấy tình cảm đó. Đừng vì 1 điều kô nhận được tin nhắn của đối phương mà từ bỏ đối phương. Đó cũng chính là 1 yếu điểm của H đó. Hãy tự mình lật ngược tình thế xem nào? hãy nhớ phải giữ gìn những gì mình có H nhé. Chúc H thành công.
Đình Lam
29-04-2006, 11:23 PM
Hmm ... vừa nhìn thấy status của nhóc ngoài Y!M "....the end....."
Vào tới HHT, nhìn thấy bài reply của nhóc trong topic Why do I cry trong room Giao lưu ngoại ngữ ...
Chắn chắn nhóc đang buồn, rất buồn, chẳng vui vẻ sung sướng gì đâu H ạ :) Ko thân thiết cũng ko hay hỏi han gì với nhóc, nên ko biết nhiều... Chỉ biết, rõ ràng, nhóc vẫn còn tình cảm với H, nhiều lắm... nhưng... lời chia tay ? Nguyên do là đâu ... chỉ có nhóc mới rõ.
Mong H và nhóc một lần bình tĩnh và thật lòng, nói chuyện với nhau để tỏ tường mọi sự. Và, mong 2 người sớm vui vẻ như xưa :)
Nhóc ơi ... gửi đến nhóc câu nói ngày trước... Thi thoảng online vẫn mong nhìn thấy những status đại loại như "anh H có lên thì buzz em miếng" hay "hu*'c... miss quá" ... Nhóc ơi... :)
Uhm... mém xí quên :lelele: nhóc này, năm nay năm cuối cấp... quan trọng lắm nhóc ạ :) Mà nhóc với tâm trạng như ss nhìn thấy hiện tại thì... làm sao chuyên tâm nổi hử nhóc ? :) Hy vọng nhóc và H sớm giải tỏa mọi chuyện, rồi vui vẻ như xưa, nhóc của ss sẽ lấy lại tinh thần, chuyên tâm cho học tập, nhóc nhé :)
rain_194
29-04-2006, 11:33 PM
rain mong những diều tốt nhất dẹp nhất sẽ đến bên bạn nha :huglove:
và đừng nghĩ đến ai kia bạn ạ nếu như ng ta đã quyết tâm vứt áo ra đi :blow:
~\*nhóc_kon*/~
30-04-2006, 12:21 AM
Ừhm, xin lỗi nụi, xin lỗi sis Quỉ, xin lỗi kid, xin lỗi anh.......vì nhóc đã làm mọi người thất vong. Phải, nhóc là thế đó, xấu xa lắm chứ ko tốt lành gì cho cam......Sẵn đây, em cũng xin lỗi anh vì thời gian qua......em đã dối anh. Đúng, lý do bận học chỉ là 1 phần, còn phần kia đó là.......đơn giản vì em ko còn hứng thú lên YM nữa :). Lần mà anh thấy em trong HHT, đúng, em có online , nhưng chỉ trong HHT, hoàn toàn không online ngoài YM :). Anh tin hay ko thì tuỳ, anh nghĩ sao thì nghĩ . Lý do ưh????, em nghĩ chắc anh cũng đã biết, từ lần gặp thứ 2 ấy............. Em nói không có gì, ừh thì không. Em nói em tha lỗi cho anh, ừh thì tha :). Thế nhưng lòng người khó đoán lắm anh. Em không còn là em nữa rồi :). Anh nói thế gian này toàn dối trá, không hẵn đầu :). Chỉ vì em không phải là người đem đến "sự thật" cho anh :). Hy vọng anh sẽ quên em, chúc anh sớm tìm được nửa kia của mình, xinh hơn em, giỏi hơn em và đặc biệt thương anh nhiều hơn em :). Luôn vui vẻ, anh nhé :).
@ ss Quỉ : hì, câu status đó, chắc em hoh còn ghi lên được nữa rùi sis ui ^_^
@ nụi : sự thật vẫn là sự thật, nụi àh
Đình Lam
30-04-2006, 01:12 AM
Vậy là... hết thật rồi sao, hử nhóc ?
...
Chẳng dám phán xét hay khuyên nhủ chi... vì, suy cho cùng chỉ là người ngoài cuộc...
Chỉ biết chúc, chúc nhóc và H, chúc cả hai luôn vui vẻ, đừng quá đau thương... :)
tuilaai
30-04-2006, 01:56 AM
[b]Nhóc ! Cho Anh gọi từ thân thương ấy lần cuối,rồi mai này trên đường đời sẽ có khi chúng ta gặp lại nhau Em hãy chào Anh 1 câu .Đúng! Anh đã không giúp Em được vui ,Anh làm cho Em phải thay đổi,tất cả lỗi do Anh mà ra ,bây giờ Anh mất Em thật rồi.Anh quá ích kỷ phải không,Anh chỉ biết nghĩ về bản thân Anh xấu xa lắm mà,Anh đáng trách lắm mà,vậy thì bây giờ nhận kết thúc này cũng chịu thôi.Vậy là lời hứa khi xưa không có dịp được thực hiện nữa ,Anh sẽ không còn có ai để hờn để giận để nhớ để thương .Đnh mệnh lại lặp lại Anh 1 lần nữa,ngày chúng mình quen nhau cũng là ngày chia tay.Thằng Ngốc để mất Nhóc thật rồi...</b>
tuilaai
30-04-2006, 10:26 AM
Người ta nói ở đâu có sự sống ở đó có hy vọng,Anh sẽ chờ đến ngày đó ,biết đâu hạnh phúc lại mỉm cười với Anh,Nhóc hãy tự tin thi tốt nhé.Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Nhóc của Anh :)
thanhxuan
30-04-2006, 07:00 PM
Hai người đừng như thế nữa đi, nếu đó là cách giải quyết tốt nhất cho 2 người thì tui là người ngoài cuộc cũng xin chúc cho cả 2 bạn hãy cứ vui vẻ. Tuy 2 bạn kô còn ....... thì 2 bạn cũng có thể là bạn cùng nhau tâm sự vui buồn mà đúng kô? Mai này có dịp gặp lại mình chắc chắn 2 bạn sẽ nhìn lại ngày hôm nay và suy nghĩ ít nhiều. Hãy đưa ra ý kiến chính đáng nhé 2 bạn.
Gửi riêng Nhóc: Nhóc à, mình chưa biết nhiều về Nhóc, nhưng Nhóc hãy suy nghĩ thật ky~ Nhóc nhé. Để tìm được 1 người quan tâm, thương yêu mình kô phải là dễ đâu. Hãy đừng là mình thứ 2 Nhóc nhé.CHắc Nhóc sẽ nghĩ tại sao mình nói với Nhóc những điều này đúng kô? Bởi mình cũng từng như Nhóc bây giờ. Nhưng chỉ khác 1 điều, người sai lầm là mình kô phải là do đối phương.
Autumn
30-04-2006, 11:58 PM
:huglove: Hai đứa háh :huglove:
tuilaai
03-05-2006, 02:50 AM
...Còn ai nữa để tay cầm tay , còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn và trao những chiếc hôn nồng ấm êm đềm..." xa rồi phút giây ngày ấy ,mong rằng bên em có 1 vì sao luôn sánh bước cùng em.
~\*nhóc_kon*/~
03-05-2006, 02:51 AM
to nụi : xin lỗi nụi, kon làm nụi thất vọng mất tiu rồi ^_<
@ anh : hy vọng, anh cũng thế, đừng mất niềm tin, anh nhé :)
duyen03
03-05-2006, 04:12 AM
hay thật , mình cũng có hoàn cảnh giống như bạn vậy dó ,co dieu hơi khác bạn 1 chút thôi , doi với mình thì anh ấy vẫn thường xuyên lên mạng chát với mình , nhưng từ khi wen tới giờ , mình da rũ anh ấy di chơi với mình 2 lần ,còn những ngày khác thì anh ấy vẫn ko 1 lần rủ mình di chơi ,mình cho rằng anh ấy bận học nên cũng ko dám nói , nhưng nhũng lúc anh ấy dươc nghĩ học 2 ,3 ngày luôn mà cũng ko thèm rủ mình di dau , mình ko cần di chơi , mình chỉ cần dươc gặp anh ấy , mình thì nghĩ học rồi , nhiều lúc rủ anh ấy wa chổ làm chơi , có hứa nhưng gần den lúc thì lại diện cớ này nọ nên ko wa dươc , mấy lần rồi , làm mình rất buồn ,nói chung hoàn cảnh của mình cũng hơi giống bạn 1 phần nào do
Thienmy
04-05-2006, 02:47 AM
Tốt nhất hai người gặp nhau bên ngoài rồi giải quyết mọi việc đi
thanhxuan
05-05-2006, 08:34 PM
Thienmy nói đúng đó. Mọi người giải quyết nhanh nhanh đi. Đừng để cho cả 2 phải buồn. Mà Nhóc còn chuyện học nữa mà. Cố gắng học tốt nhé.
ok_no.1
05-05-2006, 08:51 PM
hihi
tên nhóc công nhận nổi tiếng ghê....
nu_hit_le
05-05-2006, 09:05 PM
anh hãy liên lạc trước với người ta đi . nếu như vậy sẽ giúp anh thoát ra khỏi mớ dây nhựa
keysa
06-05-2006, 04:12 AM
tù tù xem xet that kĩ lưỡng dã cho
néu dã iu thiet su thi có the dẽ dàng bo mà ko tháy hói tiéc vay sao
thanhxuan
11-05-2006, 10:10 PM
Giờ tất cả phụ thuộc vào 2 bạn mà thôi. Còn bọn mình suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc. Chúc các bạn có 1 quyết định sáng suốt.
chickenflu_264
11-05-2006, 10:55 PM
Vì tình yêu là thế đó.
ok_no.1
12-05-2006, 05:46 PM
tên Nhóc hay wa'...ta :hihi:
.:-*HoaCẩmChướng*-:.
12-05-2006, 06:37 PM
good luck to U :D I hope so !!!!!
ht_nhocxinh8x
14-05-2006, 03:06 AM
anh oi! em cung la NHOC ne ! nhung chac ko giong nhoc cua anh dau , doc bai viet cua anh cam dong qua di ! neu la ngươi do chac em se ko lam vay dau , chuc anh vui ve va som vươt qua quang thoi gian nay nha ! neu can em co the la 1 nhoc khac cua anh , em co the ben anh khi anh buon , canh anh khi anh vui
be _xinh_xinh
niemdaunayaisansechoem87
14-05-2006, 03:08 AM
Chắc nhóc đã quên you và.........you hãy tin và hãy cố gắng học tập dừng để ảnh hưởng đến công việc
¯|¯ïN
14-05-2006, 03:54 AM
Hihihi,Pain bik tuilaai ghi thư nì choa ai dzòi,bé 3tk đúng hoh :lol:???????
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
15-05-2006, 02:42 AM
quả thực đây là một lời tâm sự rất lãng mạn
tttk_65
15-05-2006, 09:35 AM
oài, sis pain ở đâu nhảy dzô đây :lol: :hihi:
@ all : thx all vì tất cả các lời khuyên đó :), nhưng......chuyện đã rồi, chẳng thể níu kéo gì được nữa :)
em_chanh_ba_co_nehehehe
22-05-2006, 09:14 AM
tui co 1 loi khuyen danh cho ong nè
loi khuyen chan thanh a, tai sao you ko goi tin nhan thương xuyen cho co nhoc do nhi????
:type: moi lan co nhoc do len mang se doc dươc tin nhan cua you va cam thay rat vui vì co ngươi dang rat wan tam den minh.Vi the ko le nao co nhoc do lai ko gui tin nhan lai cho you ,dung ko nè,con gái hay cam dong vì nhung chuyen tương nhu nho nhat dó lém :lelele: hehehehhe
tin tui di you se thanh cong do,luc do dùng wen moi tui di an nhẹ chuc you thànhcong
úi dza .. Như biếc nhóc nào gùi nè - :D bà già kai ra đâyt rả lời a Hoàng cái coi :D - đợi tui đánh hả - :D
Hoàng : hon biếc có nhớ " Như " là ai hoh :D]
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.