Xem đầy đủ chức năng : Đôi Bài Thơ Của " Bác Hồ "
pinkcat
28-04-2006, 10:12 AM
Ngắm trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
Tức cảnh Pac Bó
Sáng ra bờ suối,tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
toan khung
30-04-2006, 02:19 AM
mình thuộc nè!!!!
trăng vào cửa sổ đòi thơ
việc quân đang bận xin chờ hôm sau
chuông lầu chợt tỉnh giấc thu
ấy tin thắng trận liên khu báo về
nhoc_khin_moi_lon
01-09-2009, 09:30 PM
cho 1 bà nek` :))
Ngục trung vo tửu diệc vô hoa
Đối thử lương tiêu nại nhực hà
Nhân tứ song tiền kháng minh nguyệt
Nguyệt tòng song kích kháng thi gia
hohohooh
Bài nài là bài ngắm trăng đó
vetbkdt6
17-05-2011, 07:11 AM
cho 1 bà nek` :))
Ngục trung vo tửu diệc vô hoa
Đối thử lương tiêu nại nhực hà
Nhân tứ song tiền kháng minh nguyệt
Nguyệt tòng song kích kháng thi gia
hohohooh
Bài nài là bài ngắm trăng đó
Bạn ghi sai rồi, bài thơ phải là thế này chứ:
Ngục trung vô tửu diệc vô hoa
Đối thử lương tiêu nại nhược hà
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
Nguyệt tòng song khích khán thi gia
thienthan_love
26-05-2011, 12:28 AM
Bài thơ Bác viết năm xưa.
Cháu ngồi ngâm ngợi gió lùa tóc bay.
Bác ơi cháu nhớ những ngày.
Cháu về thăm lại vườn cây Bác trồng.
Tình người Bác trải mênh mông.
Trồng người năm tháng tấm lòng vàng son.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.