Xem đầy đủ chức năng : Hãy là người em thương .
girldethuong
28-04-2006, 08:30 AM
Gửi đến anh , đã lâu rồi em ko viết về anh , hôm vừa rồi được nói chuyện với anh , em vui vì anh luôn cười vẫn hay vui đùa vẫn cái tính cách đó , thế nhưng em biết trong lòng anh ko như thế , anh có thể làm người khác biết mình không có gì nhưng sao anh lừa được em hở anh những chuyện anh gặp em điều biết cả , anh ko dấu em được đâu , đừng tỏ ra mình mạnh mẽ anh đã chịu đựng nhiều rồi , nhìn thấy anh ngày một gầy đi ngày một suy sụp em cảm thấy xót lắm , giờ với anh em chỉ là một người bạn nhưng còn với em anh vẫn là người con trai hôm nào vẫn yêu anh nhưng chỉ khác là em yêu anh cách khác thôi yêu trong im lặng , yêu anh một mình . Dù mai này có ra sao em vẫn luôn ở bên anh luôn ủng hộ anh dù chỉ với tư cách là một người bạn , hãy cho em được chia sẽ với anh anh nhé , anh luôn ở trong em .
:.>Hamyko<.:
28-04-2006, 07:49 PM
Tình cảm của N thật đẹp ... biết nói sao bi giờ nhỉ ...
loveislove
28-04-2006, 09:55 PM
Người đó là có phải là KQ ko , người girldethuong nói đến đúng không , nếu thế thì C biết . Hic không ngờ anh có nhiều người quan tâm thế .
girldethuong
29-04-2006, 04:40 AM
Vâng chính là anh ấy , chắc anh ko vào đây rồi , N nhớ anh ấy quá . Anh ơi giờ này anh đang làm gì vậy .
:.>Hamyko<.:
29-04-2006, 05:44 AM
N cứ tin rùi anh ấy sẽ vào ... giờ nhoveanh không thể nói điều gì nhiều hơn là xin lỗi ... xin lỗi KQ và cả N ...
vinhbietmauxanh
29-04-2006, 08:48 AM
đúng là đã đọc hết rùi , nhưng chẳng hiểu gì cả,người con trai đó rất giống tôi, muốn 1 mình chịu đưng tất cả chỉ mong sao người bạn của minh cảm thấy hanh phúc ,nhưng tôi đã kip nhận ra, thức tế ko phải như tôi nghĩ ,khi yêu người con gái cũng muốn chia sẻ nhưng niền vui hãy nỗi buồn mà mình đang trải , và tôi cũng làm như vậy có chuyện gì cô ấy luôn là nơi mà tôi gưi tâm sự hay tim 1 lời khuyên, các bạn trai lấy đây lam bài học nha, chẳng cần phải 1 minh chịu đựng lam gì cho khổ, ( hi hi )
girldethuong
30-04-2006, 04:08 AM
Người ấy vẫn chưa vào , giờ này anh ra sao. Có vui vẻ ko anh , mong anh nhiều lắm .
-H.Q.L.T-
30-04-2006, 09:27 PM
Nói sao đây nhỉ , thanx em rất nhiều , o bên ấy sống tốt nha em , sẽ là bạn thân .
:.>Hamyko<.:
01-05-2006, 07:59 PM
Nói sao đây nhỉ , thanx em rất nhiều , o bên ấy sống tốt nha em , sẽ là bạn thân .
Này này , gửi cái gì mà lạ lùng thế hả ? người ta nói nhiều như thế mà đáp lại có nhiêu đó sao , đúng là ....
girldethuong
02-05-2006, 10:59 PM
Anh đã vào rồi , em biết với anh em là một người bạn , em sẽ gắn coi anh là một người bạn nhưng mong anh đừng ngăn em anh nhé ,em mãi yêu anh.
girldethuong
04-05-2006, 04:11 AM
Cám ơn bạn đã chúc mình , mình sẽ cố làm thật nhiều , hi vọng sẽ tốt hơn , một ngày nữa trôi qua mình vẫn chưa gặp anh . Nhớ anh quá .
:.>Hamyko<.:
04-05-2006, 06:11 AM
Cám ơn bạn đã chúc mình , mình sẽ cố làm thật nhiều , hi vọng sẽ tốt hơn , một ngày nữa trôi qua mình vẫn chưa gặp anh . Nhớ anh quá .
Nếu N nhớ anh ấy thì hãy tìm đến anh ấy nha ... uh mà hình như bi giờ anh ấy đang đi học quân sự đó ... hay N chờ 1 thời gian nghen ...
girldethuong
05-05-2006, 07:05 AM
Liệu anh có đến không , N thì không thể , N đã ở quá xa anh và nếu có gặp anh ấy N cũng chẳng thay đổi được gì , nhoveanh : tiếc thật N đã tin nhoveanh quá nhiều N mong H rồi sẽ gặp được người H yêu thương và người đó yêu thương H thật nhiều , ko nhút nhát không làm H buồn , H ơi hãy bảo trọng .
:.>Hamyko<.:
05-05-2006, 07:20 PM
Liệu anh có đến không , N thì không thể , N đã ở quá xa anh và nếu có gặp anh ấy N cũng chẳng thay đổi được gì , nhoveanh : tiếc thật N đã tin nhoveanh quá nhiều N mong H rồi sẽ gặp được người H yêu thương và người đó yêu thương H thật nhiều , ko nhút nhát không làm H buồn , H ơi hãy bảo trọng .
Không phải mình N thất vọng đâu , nhoveanh cũng rất thất vọng về mình ... vì 1 người iu thương mình ... mà nhoveanh lại làm cho người đó ... tuy bi giờ nhoveanh và anh ấy không như trước ... nhưng là bạn của nhau ... ít ra nhoveanh cũng còn có thể làm cho anh ấy vui ...
-H.Q.L.T-
06-05-2006, 03:42 AM
N à , :) Đã nghe những gì H nói rồi chứ , hãy tin những gì H đã hứa , chuyện với N H xin lỗi ( có thể 1 lúc nào đó sẽ khác , nhưng cũng đừng đợi H (^_^) ) . H đã del nick người ta thật sự rồi , lần trước có nói nhưng chưa làm và bây giờ H đã làm , H sẽ cố gắng sống , cảm ơn N đã hiểu H , đêm qua nói chuyện với N H cảm thấy mình có lỗi với N , chỉ mong sao có 1 cái gì đó thay đổi được H , để H ko phải la H (^_^) , đôi khi ta nên khùng một chút phải ko N , Hãy cười lên nhé .À khi nào về đây nhớ khao H đó , H đợi. !
:.>Hamyko<.:
07-05-2006, 12:34 AM
Càng ngày nói chuyện càng thấy không bình thường đó nha ấy lớn ... del nick rùi à ... hic hic ... bùn thật ...
-H.Q.L.T-
07-05-2006, 04:13 AM
Del ko phải vì ko muốn nói chuyện mà vì ko thể ngăn tình cảm của mình lại được , vẫn đang chờ 1 câu nói , nhưng hình như câu nói ấy khó thì phải , dù sao vẫn đợi dù trễ hay sớm dù muộn hay dù ko có anh vẫn đợi , đợi đến lúc anh còn có thể đợi . Có lẽ anh đang khùng thật (^_^) .
:.>Hamyko<.:
07-05-2006, 11:25 PM
Những gì ấy nhỏ đang làm không đủ để ấy lớn từ bỏ tình cảm đó sao ? Biết từ bỏ là điều rất khó ... nhưng ấy nhỏ có còn như ngày xưa đâu ... ấy nhỏ đã thương 1 người khác rùi ... đừng như thế nữa ... ấy lớn đang làm cho mọi người lo lắng đó ... đừng chờ đợi nữa ... hãy bước tiếp đi ... còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ ấy lớn ... đừng có mà đứng chờ ấy nhỏ như vậy ... ấy nhỏ đi rùi ... không có quay lại đâu ...
-H.Q.L.T-
08-05-2006, 03:32 AM
ừ sẽ như thế , del nick tôi làm ơn đi. Tôi sẽ ko chờ đợi nữa , sẽ yêu người khác . Những gi em muốn tôi sẽ làm hết , cảm ơn đã nhắc nhở . Thanx
girldethuong
09-05-2006, 07:57 AM
To H : Ưh N sẽ về đợi N nhé nho giu suc khoe
:.>Hamyko<.:
10-05-2006, 02:31 AM
ừ sẽ như thế , del nick tôi làm ơn đi. Tôi sẽ ko chờ đợi nữa , sẽ yêu người khác . Những gi em muốn tôi sẽ làm hết , cảm ơn đã nhắc nhở . Thanx
Xin lỗi thật nhiều ... như thế sẽ tốt cho cả em và anh ... chúc anh hạnh phúc ... đừng đau lòng vì em nữa ... anh nha ...
girldethuong
10-05-2006, 03:58 AM
Nếu có thể N mong sẽ giúp H được nhiều hơn , mạnh mẽ lên H à . Rồi người ta sẽ hiểu được H , cố lên H ơi .
loveislove
11-05-2006, 08:15 AM
Anh H à , bức mail của anh giờ em mới đọc được , sorry vì trả lời anh trễ ,những gì anh nói em đã hiểu , cám ơn anh nhiều , chẳng có gì là không thể anh đã nói với em như vậy mà , mọi chuyện đều có thể như thế . Gắn lên anh à , cô bé này động viên anh đấy .
-H.Q.L.T-
12-05-2006, 04:14 AM
Anh sẽ cố , còn 2 tuần nữa là được về nhà phải cố chứ , To C : em không được nói tùm bậy đó à (^_^)
To N : uh anh đợi em về dẫn anh đi uống cafe ko biết lúc đó anh có thể đi được với em không nữa , khó wa' (^_^) .
To người ấy : (^_^) chỉ cần em vui vẻ thế là đủ với tôi rồi !
:.>Hamyko<.:
14-05-2006, 10:26 PM
vui vẻ được sao ? hạnh phúc được sao ? thật tức cười ... anh vốn biết em bi giờ như thế nào mà ... mọi chuyện không còn có thể tệ hơn ...
loveislove
15-05-2006, 07:50 AM
Có những người vì mình mà đã hi sinh rất nhiều , nhưng lại có người không hiểu được ko giúp đỡ được người ấy lúc người ấy cần nhất , thật buồn cho người đã yêu người ấy .
To anh H : em sẽ không nói ra đâu , bí mật mà , anh đừng lo , nhớ gửi thư cho em đấy em đợi à .
girldethuong
15-05-2006, 08:44 PM
Sao lại đợi không được thế anh , sẽ đợi được mà , hi anh của em cắt tóc trông bảnh trai hơn đấy , đợi em nhé .
-H.Q.L.T-
16-05-2006, 04:14 AM
To N : Uh anh sẽ cố mà (^_^) tóc anh cắt thế này mà dễ thương à ngố wa' à (^_^)
To C : Gửi gì nữa tốn tiền à (^_^) , thanx em nhiều .
To an : Em hãy là cô bé mà trước đây anh từng quen , là cô bé mà KQ đã từng rất thích khi nói chuyện , luôn cười , hãy là như thế em nhé , nếu có những lúc em thay mệt hãy dựa vào anh , tuy bờ vai này không bằng người khác nhưng anh sẽ giúp em vượt qua những nỗi buồn , giống như những gì trước đây anh đã làm ,cho anh làm chủ nợ một lần nữa em nhé .(*_*)
:.>Hamyko<.:
17-05-2006, 02:17 AM
sao anh lúc nào cũng tham lam ... chỉ toàn muốn làm chủ nợ của em ... nhưng em thì lại không bao giờ trả được ... như thế có bất công với anh quá không ... em không muốn ... thật sự không muốn phải dựa dẫm vào anh thêm 1 lần nào nữa ... quá đủ rồi anh à ... em không còn có thể dựa vào ai ... không là anh ... cũng không là 1 người khác ... hãy tha lỗi cho em ...
loveislove
17-05-2006, 03:31 AM
To nhoveanh : sao bạn lại như thế , nếu anh H thấy bất công thì anh ấy đã không như thế rồi bạn à, sao lại bi quan như thế , là con gái cả mình và bạn đều có thể yếu đuối nhưng ko nên buông xuôi tất cả , nếu bạn muốn anh H không lo cho mình nữa thì hãy tự mình vượt qua tất cả , hãy làm điều mà ban muốn như thế mới làm 2 người thay đổi được . Đừng làm 2 người thêm buồn nữa .
-H.Q.L.T-
17-05-2006, 03:43 AM
C đã nói là ko có nói nữa rồi , đừng nói như vậy anh ko sao mà , đã nói ngoài yahoo là ko rồi mà cũng làm vậy , được not letter (^_^) , cảm ơn em đã nói vậy lo mà thi TN đi kìa , chúc em vui vẻ .
:.>Hamyko<.:
17-05-2006, 03:51 AM
vì bất lực vì không thể làm gì nên mình mới buông xuôi ...
-H.Q.L.T-
17-05-2006, 04:16 AM
Em buông xuôi vì bất lực <------ cô bé à mọi chuyện đều có thể thay đổi nếu con đường của em có khó khăn có trở ngại chỉ cần em cố gắng sẽ vượt wa được mà , hãy nhớ có nhiều người muốn em như thế .
:.>Hamyko<.:
18-05-2006, 02:29 AM
nhưng đáng tiếc là em đã không còn muốn làm theo ý mọi người nữa rồi ... mệt mỏi lắm ...
-H.Q.L.T-
18-05-2006, 04:56 AM
Còn 5 ngày nữa là anh đã được về , về nhà còn phải đi làm nhiều việc ,anh cũng rất mệt đến bây giờ anh vẫn là 1 người chưa khoẻ mà ,anh ko mệt thì em cũng không được nói vậy , hãy cùng cố gắng , 1 ngày nào đó ta sẽ gặp nhau , (^_^) nhớ đó em .
:.>Hamyko<.:
19-05-2006, 09:09 PM
uh thì sẽ gặp ... anh vào yahoo đọc tin nhắn của em đi ... chắc là sẽ bất ngờ lắm đó ... hihihi ... chắc là anh sẽ không đồng ý đâu ... em đúng là tệ thật ...
-H.Q.L.T-
19-05-2006, 09:51 PM
Đã đọc tn rồi , những điều em nói khiến anh hơi bất ngờ nhưng thôi anh sẽ làm ,nhưng chỉ làm những chuyện phía trước còn những câu phía sau anh ko nhận , anh ko cần như thế em à , cố sống cho tốt thế là được rồi .
:.>Hamyko<.:
20-05-2006, 03:15 AM
vậy thì em không từ chối đâu đó ... anh sẽ còn bất ngờ hơn thế nữa ... thật đấy ...
-H.Q.L.T-
20-05-2006, 03:35 AM
Uh anh sẽ chờ cái bất ngờ đó. Miễn đừng bất ngờ wa' là được ! (^_^)
:.>Hamyko<.:
20-05-2006, 10:13 PM
sự bất ngờ đó chẳng có gì cả anh à ... chán thật ...
vua_co_don
21-05-2006, 12:05 AM
Một lá thư thật tuyệt của một người con gái giàu tình cảm ( Bất cứ một người con trai nào cũng mong muốn có một người quan tâm như bạn ) và chắc hẳn nó được send đến một người con trai cũng rất tuyệt vời rồi phải không. Một Diễn đàn lớn thế sẽ có lúc người đó ghé qua và hiểu được tình cảm của bạn thôi ... mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân mình
girldethuong
21-05-2006, 12:09 AM
Có người đã đọc được nó đã biết những gì mình nghĩ , và cũng đã trả lời mình , mình hiểu mình ko hối hận khi yêu người ấy bởi anh ấy là một người tốt , đã gần đến ngày anh phải vào viện rồi hôm nay gặp được anh mình vui lắm , anh vẫn cười vẫn nói và anh nói anh sẽ thay đổi mình sẽ luôn ủng hộ anh .
:.>Hamyko<.:
21-05-2006, 02:41 AM
thế là quá tốt ... có lẽ họ sinh ra là để thuộc về nhau ...
Noisy*
21-05-2006, 07:44 AM
vậy là 2 người đã trở lại bình thường , mọi chuyện ổn cả rồi! tốt thật!
:.>Hamyko<.:
22-05-2006, 12:14 AM
Pre đúng là không hiểu gì hết ... mọi chuyện bình thường khi nào chứ ... đang rất là tồi tệ hiểu không ... nếu gặp lại ... pre cũng sẽ bất ngờ lắm về nhoveanh ... suy nghĩ ... cách nói ... đều thay đổi ... 2 người sinh ra là của nhau ở đây là KQ và girldethuong đó ... hiểu chưa ?
loveislove
22-05-2006, 03:30 AM
nhoveanh : nếu thế thì chắc bạn và anh KQ đã hết rồi phải không , bạn ko còn yêu anh ấy nữa vì thế bạn mới nói vậy , minh đoán không sai phải không bạn , nếu thế thì có lẽ sẽ tốt cho anh ấy và cho cả bạn , còn girldethuong thì chắc đang nghĩ đến anh Kq nhiều lắm love ko biết nói gì vì mọi chuyện là ở anh ấy , nói thật love cũng có quý anh KQ nữa mà , hiii love giỡn đấy , như anh ấy nói thời gian sẽ trả lời mong mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ .
Noisy*
24-05-2006, 08:30 PM
pre làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nhoveanh và KQ vẫn bình thường nên nghĩ vậy thui mờ , hôm nay lại xuất hiện thêm 1 loveislove nữa....=> bất ngờ ! nhoveanh thay đổi ? nếu theo hướng tích cực thì tốt rồi nhưng còn ngược lại thì ko nên...
còn KQ + loveislove thì xin chúc mừng , có hơi nhanh nhưng sẽ giúp KQ vượt qua những khó khăn lúc này .....
:.>Hamyko<.:
24-05-2006, 10:05 PM
To loveislove : không còn yêu ? thật khó trả lời... uh ... có lẽ như thế sẽ tốt hơn ... girldethuong là 1 người tốt ... KQ cũng vậy ... họ đều là những người đáng mến ...
To predator : không tốt 1 chút nào đâu ... vô cùng tệ hại ... thậm chí bi giờ còn không tìm được nữa mà ...
loveislove
26-05-2006, 03:19 AM
nhoveanh : câu trả lời của bạn trong đó có nhiều nghi vấn " không còn yêu ? thật khó trả lời" câu trả lời này nếu theo mình hiểu thì chắc sẽ khác , có một người đã viết cho mình 1 lá thư trong đó có câu "Có nhiều điều muốn nói , có nhiều tâm sự muốn giải bày và nếu trước đây thì anh đã nói còn bây giờ có lẽ anh sẽ giống lúc trước sẽ giữ trong lòng mình , nói ra thì cũng chỉ có những nỗi buồn có lẽ anh nên cười thì hơn vẫn như anh lúc trước cười trong những niềm vui những nỗi buồn và vì đó là con người thật của anh . Chỉ mong người ta hạnh phúc , đó là điều anh muốn " Mình ko viết thêm nữa nhoveanh đã hiểu rồi chứ , hãy làm đúng theo con tim mình .Và còn một câu nữa là " Anh cũng muốn rằng mai này trên đường đời sẽ gặp được người ấy nhưng không biết anh sẽ đợi được đến lúc đó ko vì ......." Đọc xong mình cảm thấy anh là người tốt đúng như lời mọi người nói về anh , mình vui vì quen được một người như anh .
To KQ : hì em biết rồi sẽ học tốt , anh đừng giận vì tính nhiều chuyện của em à . Gắn lên anh :D
to predator : Hong có chuyện đóa đâu à , nói bậy quá . Anh H uýnh cho chết hì !
:.>Hamyko<.:
26-05-2006, 03:37 AM
Loveislove mến ... lá thư đó ... nghe có vẻ như ... mà thui ... chắc là nhoveanh đoán sai rùi ... nhoveanh đã từng làm cho H thay đổi ... nói nhiều hơn ... cười nhiều hơn ... và bày tỏ cảm xúc nhiều hơn ... nhưng giá như nhoveanh đừng nên xuất hiện như thế ... yêu H ... điều đó có ... nhưng nó không ý nghĩa ... và nhoveanh không muốn tiếp tục ... nhoveanh không muốn anh cứ mãi yêu nhoveanh ... không muốn anh thất vọng ( dù bi giờ đã thất vọng ) ... nói chung ... khó hiểu lắm ...
girldethuong
26-05-2006, 08:04 AM
Thật nhiều chuyện về anh , anh có nghe người ta nói ko anh , đừng làm cho người ta cảm thấy buồn nữa anh à , hãy sống như người ta muốn , anh sẽ hết mà .
:.>Hamyko<.:
27-05-2006, 01:50 AM
To pre : muốn coi là như thế cũng được ... gần như là vậy ...
To KQ : đúng như N nói ... anh hãy sống như em muốn ... hãy làm cho em được vui và không phải xót xa khi thấy anh ...
loveislove
27-05-2006, 03:03 AM
Hix anh KQ hẹn hôm nay sẽ lên mạng thế mà chẳng thấy đâu , hix tuần sau là hết cơ hội rồi , bùn ghê .
:.>Hamyko<.:
28-05-2006, 12:39 AM
N đừng mong cho Huy hoài mà cũng hay mong cho bản thân mình nữa nha ...
-H.Q.L.T-
28-05-2006, 01:46 AM
Sặc C nói gì kỳ vậy , thế thì bữa sau anh ko có nói nữa (^_^) . Ko sao mà cám ơn em đã giúp anh , em nói chuyện vui lắm đấy , (^_^)
Sẽ ko đau lòng khi thấy anh nữa đâu , vì em sẽ không thấy anh trên này nữa , (^_^) . May mắn nha em .
:.>Hamyko<.:
28-05-2006, 01:47 AM
rút lui ... đó là anh sao ... uh ... thế cũng tốt cho anh ... mong anh vui ...
-H.Q.L.T-
28-05-2006, 01:50 AM
anh ko rút lui , rút lui cái gì hả em , anh có đi đâu mà rút lui (^_^) . Vì đã đến lúc anh phải out rồi , chắc sẽ lại như trước khó chịu thật . (^_^) .
:.>Hamyko<.:
28-05-2006, 01:52 AM
uh ... thế cũng được ... không có gì cả đâu ...
-H.Q.L.T-
28-05-2006, 02:00 AM
" Hãy là người em thương " giờ thấy cái topic này (^_^) , có thể ko nhỉ cũng ko biết nữa , KQ not alone (^_^) , thanx em đã luôn quan tâm đến anh .
:.>Hamyko<.:
28-05-2006, 02:02 AM
là người mà N thương ... được chứ sao không ...
-H.Q.L.T-
28-05-2006, 02:04 AM
(^_^) ờ giống như N nói chỉ có 2 người biết (^_^) , nhóc ko biết khà khà , zui zui .
Noisy*
28-05-2006, 07:11 AM
$ nhoveanh : sao lại dzậy ? để mẹ H ở nhà 1 mình dzậy mà chịu được ah`? về nhà i , đừng để người khác lo lắng cho mình
-H.Q.L.T-
28-05-2006, 11:53 PM
Để mẹ ở nhà một mình là sao , an bỏ nhà đi hả , thật không vậy ! Hay thật hôm nay toàn những chuyện hay , nghe xong lòng trống rỗng , cảm thấy buồn quá .
girldethuong
29-05-2006, 05:08 AM
Sao mọi chuyện lại như thế này , nhoveanh sao lại như vậy . còn anh anh hãy lo chữa lành bệnh đừng suy nghĩ nhiều quá anh à .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.