Xem đầy đủ chức năng : Cái đẹp?
ghet_hoa_hong
28-04-2006, 07:54 AM
Cái đẹp thường thoáng qua mau
Cái xấu dừng lại thật lâu vô chừng
Cái hay như một nụ hồng
Cái dở đầy rẫy như đồng cỏ khâu
Thạch Sùng, Vương Khải, quá giàu
Dưới lòng huyệt lạnh còn đâu bạc tiền
Cám ơn đời sống có em
Cái tâm Bồ Tát ngọn đèn vị tha.
Thienmy
28-04-2006, 07:27 PM
Vẻ ngoài cái đẹp thoáng qua mau
Thời gian sương gió dễ phai màu
Sống trong cát bụi cùng mwa nắng
Mà tâm vẫn đẹp vẫn can trường
hoang hon mau tim
28-04-2006, 09:03 PM
cái đẹp thường thoáng qua thôi
mà sao tôi vẫn nhớ hoài người ơi
lời người ong bướm ai tường
mà sao tôi vãn lạc đường yêu đương
đễ giờ tôi mãi đau thương
để giờ mới biết tốt gỗ hơn tốt nước sơn
thật là
Thienmy
28-04-2006, 10:10 PM
Người ta nói sân khấu là ảo ảnh
Họ đi lên bằng mặt nạ hóa trang
Cuộc đời ta mưa nắng đã qua nhiều
Nên sống thực không lọc lừa giả dối
duccho
29-04-2006, 03:41 AM
có lẽ sân khấu đúng là ảo ảnh
nhưng chưa hăn ai cũng đeo mặt lạ
mà vẫn dùng mặt phải của cuộc đời
còn cuộc đời ai chả muốn sống thực
lọc lừa giả dối chỉ nói dạng tiểu nhân
kst.ts
30-04-2006, 02:17 AM
đời là thế ai ơi đừng oán trách
trách làm chi có thay đổi được đâu
sống trên đời ai chẳng muốn chân thật
tại vì sao ta gặp toàn giã dối
Người hay dùa
30-04-2006, 02:41 AM
Đẹp là gì mà người đời theo đuổi
Đẹp là gì mà ta phải theo đuôi
Em đẹp lắm bởi vì em thành thật
Đối với ta và đối với mọi người
ghet_hoa_hong
05-05-2006, 08:38 AM
Em hãy làm tôi biết vấn vương,
Biết sầu, biết hận, biết yêu thương,
Biết đêm không ngủ, ngày không thức,
Biết thở bằng thơ, biết đoạn trường
Thienmy
09-05-2006, 08:46 PM
Em hãy làm tôi biết vấn vương,
Biết sầu, biết hận, biết yêu thương,
Biết đêm không ngủ, ngày không thức,
Biết thở bằng thơ, biết đoạn trường
Tình cảm trái tim không sai khiến
Chỉ có mình anh làm được thôi
hoang hon mau tim
11-05-2006, 10:08 PM
em là thế hương hoa hồng trĩu ngọt
làm cho anh dại khờ si mê
cho anh nếm vị đời cay , ngọt
để rồi sau anh mãi ôm sầu
Thienmy
11-05-2006, 10:45 PM
Không nếm sao biết đời cay ngọt?
Không thử sao biết hồng hoa thơm?
Không yêu sao biết tình si dại?
Chỉ sợ ôm sầu không dám sao?
có lẽ sân khấu đúng là ảo ảnh
nhưng chưa hăn ai cũng đeo mặt lạ
mà vẫn dùng mặt phải của cuộc đời
còn cuộc đời ai chả muốn sống thực
lọc lừa giả dối chỉ nói dạng tiểu nhân
Chỉ khi đối diện với lòng mình
Con người mới sống thực mà thôi
Cuộc đời giả dối muôn ngàn lối
Nếu chọn sai lầm sẽ hoài mong!!
ghet_hoa_hong
12-05-2006, 08:54 AM
Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly
Xếp khuôn giấy bỏ hoài trong túi áo
Mãi trăm lần mới gấp lại trao em
tô thanh tâm
13-05-2006, 08:23 AM
trên thế gian muôn van gái đẹp
em tưởng rằng em đẹp lắm sao
trên thế gian muôn vàn gái đẹp
em tưởng rằng em đẹp lắm sao
cỡ như em anh đạp xuống bùn
chưa hả giận anh lôi lên đạp tiếp
Thienmy
14-05-2006, 07:52 PM
Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly
Xếp khuôn giấy bỏ hoài trong túi áo
Mãi trăm lần mới gấp lại trao em
Tơ tuy mảnh những dễ gì đứt đoạn
Tình mỏng manh nhưng khó thể phai mờ
Đời ảo ảnh như pha lê dễ vỡ
Vậy chớ tin vẻ lấp lánh bên ngoài
Lost.
14-05-2006, 08:09 PM
Lu mờ trước ánh hào quang
Nào đâu ai thấy đâm quàng bụi tơ
Đẹp thay những mối duyên hờ
Cười cười đôi chút rồi lờ trăm năm
Mua Sao Bang
14-05-2006, 08:44 PM
Trăm năm có muốn tàn quên
Nhưng lòng vương nhớ tên nào lưu nghi
Thi nhân ơi ơi hỡi thi nhân
Sao giờ cai đắng buân khuâng thật sầu!!
Lost.
14-05-2006, 08:49 PM
Quên rồi quên mãi từ lâu
Nhưng sầu vẫn vẹn một mầu như xưa
Thi ca giữa cõi đời thừa
Tự an từ ủi cho vừa cơn đau
Mua Sao Bang
14-05-2006, 08:55 PM
Quên gì quên ở từ lâu
Làm sao quên được khi đâu cũng hằn
Đời thừa ai bảo đời thừa
Dẫu sao cũng đủ cho vừa nhân gian!
Lost.
14-05-2006, 09:04 PM
Cầm bằng cũng đủ mềm môi
Không thừa không thãi nhưng rồi ai quen
TRăm năm góc tối không đèn
Nên dần quên lãng để chèn giấc mơ
Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:09 PM
Giất mơ giất mộng sau cùng
Ngàn trùng điệp điệp sao thành như mong
Trên ngàn sao dưới lòng đau
Chao nghiên mặt đất bao lần không trôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.