Xem đầy đủ chức năng : Love & *** ^.^ ???!!!
rain_194
28-04-2006, 07:15 AM
Pakon cô bác nghĩ sao về vấn đề này "love&*** "??!!!! :type:
theo bạn tình yêu như thế nào mới là tình yêu thật sụ ?Nó có cần sự tham gia của *** không??
trong mối quan hệ của bạn hiện giờ chúng ta có quá dễ dai khi quan hệ *** trong tình yêu không ??
giả dụ bạn có người yêu và tình cảm của 2 người đang tiến triển và ng í đè cập với bạn về relation td thì bạn phản ứng thế nào ??!!
Nên hay không nên ????
khi chúng ta đang ở tuổi mới lớn có rát nhìu lí do khiến ta tò mò và đây cũng là lứa tuổi muốn thể hiện mình bạn sẽ làm j ??:blow:
C_Ronaldo
28-04-2006, 07:25 AM
:type: Cris thấy chủ đề này cũng hay nên vào chơi , theo Cris thấy thì XX chỉ bình thường cũng ko wan trọng hóa vấn đề đó lắm :blow: :blow: mà sao rain lại dùng bằng 2 từ "tình dục" ấy sao sao á :lelele: :lelele:
snowangel92
28-04-2006, 07:37 AM
a' a' bảo một người nào đó là nam giới posst bài nì còn đỡ đằng này lại là nữ giới ngượng chít đi được. nhưng theo tui là phải nói không. bít đâu về sau chia tay thì ngừi thịt thòi là chị em phụ nữ chúng ta chứ cánh mài râu có mất rì đâu
Maple
28-04-2006, 09:12 PM
Tùy từng người, tùy từng quan điểm. Yêu cũng có dăm bảy loại mà.
the_warm_winter
28-04-2006, 10:00 PM
yêu là yêu thôi, con trai mà đòi hỏi là ko tin người yêu rùi. Không nên, không nên. Chỉ thiệt con gái thôi...
Nếu sau này có lấy nhau (hiếm đó ) thì cũng chẳng chắc được ổng ko nghi ngờ dễ dãi này nọ.
không lấy nhau thì...biết rồi đấy, khổ lắm. Nhất là lại lỡ có baby...Mà có baby còn là may chứ lây AISD thì chít luôn, khỏi bàn.
Cho nên,trong chuyện này, người ta chỉ tiếc khi đã mất chứ hông ai tiếc vì đã để dành
Túm lại một câu : nooooo thanks. Let's wait.
rain_194
28-04-2006, 10:25 PM
wow....wow.......wow......:yike2:
thạt bất ngờ chưa :type: không ngờ các bạn cũng có í nghĩ như vậy nhưng khi trong trường hợp đó các bạn đủ can đảm dể từ chối không -khó àh nha:lelele:
Kẻ Không Nhà
28-04-2006, 10:38 PM
vấn đề không phải là đồng ý hay không đồng ý mà vấn đề là người con gái có yêu người con trai ko thôi:help:
Vương Thúy Quỳnh
28-04-2006, 11:12 PM
Tốt nhất là nên có giới hạn trong chuyện này . Đừng nên đi sâu quá . Thiệt thòi sẽ " dành " cho girl chúng ta . ok..?
the_warm_winter
29-04-2006, 12:21 AM
vấn đề không phải là đồng ý hay không đồng ý mà vấn đề là người con gái có yêu người con trai ko thôi:help:
đâu phải yêu thì đồng ý mà không yêu thì từ chối đâu. Vấn đề là ở chỗ đã yêu thì nên tôn trọng nhau, thế thôi. ở bên nhau thì người ta dễ nảy sinh ham muốn, nhưng mà kiềm chế được nó khi chưa đến lúc, chưa hợp pháp là biểu hiện của tình yêu đích thực, của con người chín chắn.
Tất nhiên, khi đã lỡ thì là do cả 2 bên, con gái ko được đổ hoàn toàn trách nhiệm cho con trai, vì bản thân ko kìm chế được thì không thể nghĩ đến kìm chế người ta...phải không?
Bigcat Lovely
29-04-2006, 12:33 AM
1. Mình mà kô muốn thì nó làm gì đc, có chuyện thì "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
2. Yêu và *** là 2 chuyện khác nhau, nó liên quan nhau có chút xíu à, đừng dính 2 chuyện này vào rồi suy nghĩ vớ vẩn, tay chưa làm ra tiền, đầu đang còn phải học, đừng có suy nghĩ linh tinh làm tự làm khổ mình. Thế thôi.
girlxinh_girlkieu
29-04-2006, 01:11 AM
wow....wow.......wow......:yike2:
thạt bất ngờ chưa :type: không ngờ các bạn cũng có í nghĩ như vậy nhưng khi trong trường hợp đó các bạn đủ can đảm dể từ chối không -khó àh nha:lelele:
có thể là k co can đảm nhg mà cũng fai? kiên quyết chứ chẳng nhẽ lại để thiệt thân chắc
howtoloves
29-04-2006, 06:49 AM
love và *** ko có liên quan mật thiết với nhau trong 1 số trường hợp là cần thiết nhưng đa phần là ko nhiều lắm vì 2 người yêu nhau đâu chỉ vì mấy vấn đề đó đâu mah là họ yêu con người và tính cách của nhau
justforyou_ht2004
29-04-2006, 07:44 AM
theo minh nghi khong nghien ve loi song ay yeu va sẽ /la hay chuyepn khac nhau ma
neu minh cam nhan dươc loi song thuc te thi minh dau co the bi dau vao con me jtinh ai chu
rain_194
29-04-2006, 07:46 AM
dĩ nhiên rùi
nhưng ............bạn sẽ vì người yêu mà dâng trọn không khi ng ta nsoi những lời đường mật và hứa hẹn đủ điều :type:
C_Ronaldo
29-04-2006, 08:04 AM
dĩ nhiên rùi
nhưng ............bạn sẽ vì người yêu mà dâng trọn không khi ng ta nsoi những lời đường mật và hứa hẹn đủ điều :type:
gì mà ghê dị bạn :haha: :haha: đúng là làm con gái khổ hơn con trai nhìu , làm con trai bao giờ cũng sướng à kekeke
heo con ũn ĩn
29-04-2006, 05:59 PM
Uhm, đúng như rain194 đã viết. Trong trường hợp đó khoảng 99/100 bạn nữ ko thể từ chối được. Có hay chăng chỉ là từ chối vài lần đầu.....
Nhưng ko có gì phải quan trọng hoá như vậy đâu , khi các bạn đã chuyển từ Tình Yêu sang Đam mê thì trước hết hãy có những kiến thức thật tốt về "chuyện yêu đương" đã nhé.(đừng gây bất cứ hậu quả theo bất cứ nghĩa nào)
Khi đọc Topic của rain, heo con cảm thấy những suy nghĩ của rain ko phải của người còn bé , ko hỉu bạn mấy tuổi nhỉ? :lelele:
jaychou
29-04-2006, 06:03 PM
1 phần cũa tình yêu................ :rain:
*VangTrangSang*
29-04-2006, 10:19 PM
chuyện này tùy mỗi người....có người yêu wa' mù quáng...yêu đến nỗi có thể trao nhau tất cả mà hg hối hận...cũng có người suy nghĩ rất cẩn thận về chuyện cho hay hg.......nhưng đa số con gái khi mà wa' yêu một ng` thì sẽ cho tất cả mà hg hối hận..... :rain:
theo tui!!!! các girl là người quyết định chuyện này !!! đừng để mỉnh phải khóc ah` nghen các girl yêu quý !!
Icrysoul
29-04-2006, 10:36 PM
tình yêu và *** là hai vấn đề hoàn toán khác xa nhau ....không nên nhẫm tưỡng giữa *** và tình yêu ....trong đây có một số bạn còn lạc sang cả vấn đề tâm sinh lý ....tình yêu thật sự là một tình yêu cho đi ...mà ko mưu cầu nhận lại ...nhưngcac1 bạn đừng nhẫm lẫn giữ từ cho đi và cho hết ....cho đi là cho những cái mình có ....và có thễ cho tiếp ....nhưng có những cái mà chĩ có thễ cho đi một lần là hết rồi ...thì đừng bao giờ mà dại dột cho đi ...như người ta vẫn thường nói " khôn ba năm dại một giờ "mình cũng chĩ nói được vài lời cùng quý bạn ,mong các bạn hãy hiểu rằng ....tình yêu ko liên quan tới *** và cũng ko liên quan gì tới vấn đề tâm sinh lý cả .chúc các bạn có một tình yêu trọn vẹn .
thân chào !
KT: giáo sư tiến sĩ Hoàng Tư Đông
éc!!! em thấy có vị giáo sư nào lạc vô đây . đi đâu roài ta??????? giáo sư ơi!!! cho em hoải ???????
Sunshine*
29-04-2006, 11:11 PM
cái nài là dzo bạn...hok ai cóa thể stop đc...trừ bạn...dzì khi iu...mấy ai làm chủ đ.c bản thân mình...love&*** là 2 thứ khác nhau hoàn toàn...hok phải iu là phải có ***...muh khi cóa *** gòi...người kon gái là người phải gánh chịu trách nhiệm...kon trai...chơi xong bỏ ấy...hok dzám nhận là của mình....nên baby nghĩ rằng chiện nài...bạn nên nghĩ cho kỹ...đừng để lùm gòi muh hối hận cả đời ha....
Lãng Tử Mùa Thu
29-04-2006, 11:19 PM
Ka ka cả 2 đi heheh :D
rain_194
29-04-2006, 11:19 PM
ok ok :huglove:
cảm ơn sự đóng góp í kiến của các sis và bro nhìu nha :huglove:
ve_si_rieng_cua_bep
30-04-2006, 01:26 AM
ai nói chỉ con gái là thiệt.con dai tụi tôi củng thiệt chứ bộ....tốt nhất là ra ngoài mấy quán đèn mờ mà....đở phải bàn luận nha
quyetlatao
30-04-2006, 03:21 AM
bác ơi ai lại nới cái vấn đề tế nhị đó ở đây chứ theo em thì...
Gửi kèm hình để làm chi vậy ?
Thân !
Morphine !
lion_king_west
30-04-2006, 04:26 AM
*** là 1 phần của tình yêu, ko ai yêu mà ko nghĩ đến nó. Nhưng bạn phải biết kiềm chế và biết nghĩ đến nó vào thời điểm thích hợp thôi. Các bạn nữ nên giữ trái cấm của mình , tình yêu là một con quỷ, sống khi bị bỏ đói và chết vì no.
Mình thấy ý kiến của các bạn cũng đc ! Nhưng mình nghĩ rằng yêu là một vấn đê còn cái ó là một chuyện khác . Nó ko thể đi liền với nhau nhưng cũng có thể nó lại là vấn đề của những ngừoi yêu nhau !
Nhớ type có dấu nhé!
Thân !
Morphine !
rain_194
01-05-2006, 03:29 AM
minh thay y kien cua cac ban cung dươc nhung minh nghi rang yeu la mot van de con cai do la 1 truyen khac no khong the di lien voi nhau nhung cung co the no lai la van de cua nhung ngươi yeu nhau
bạn viết sai chính tả rùi kìa :type:
bộ .........chủ đề này làm bạn khó xử đến thế sao ??!!!!!
mà rain cũng công nhận u ni đúng nhỉ :huglove:
no khong the di lien voi nhau nhung cung co the no lai la van de cua nhung ngươi yeu nhau
yes :sleepwell:
đợi anh về
01-05-2006, 04:47 AM
1. Mình mà kô muốn thì nó làm gì đc, có chuyện thì "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
2. Yêu và *** là 2 chuyện khác nhau, nó liên quan nhau có chút xíu à, đừng dính 2 chuyện này vào rồi suy nghĩ vớ vẩn, tay chưa làm ra tiền, đầu đang còn phải học, đừng có suy nghĩ linh tinh làm tự làm khổ mình. Thế thôi.
tui cũng nghĩ vậy đó!:yike2:
duyen03
23-05-2006, 09:12 PM
mình cũng chả thích mấy chuyện do , còn nhỏ mà , don sơ ví dụ như hôn , nắm tay , ôm , la dươc rồi , mình nói vậy hơi kỳ nhưng theo mình nghỉ thì ở tuổi này thì phải có giới hạn , mình nói dung ko
lys_rain
27-05-2006, 10:23 AM
theo mình k nên có *** trước hôn nhân.có thể nhiều ng cho rằng khi yêu nhau thì có gì phải tiếc nhau như thế.nhưng nếu đã xác định là yêu nhau lâu dài và tiến tới hôn nhân thì việc chờ đợi chả lẽ khó khăn lắm sao?rõ ràng trong chuyện này người con gái thường phải chịu nhiều thiệt thòi hơn con trai vì thế người con gái phải chủ động.mình nói chủ động nghĩa là người con gái cần biết nói k khi mình chưa sẵn sàng cho chuyện đó,khi mình thấy việc đó là chưa phù hợp.dù sao cũng cần cả sự chia sẻ của các boy nữa.Điều quan trọng nhất muốn nói với các bạn:HÃY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH CÓ *** TRƯỚC HÔN NHÂN HAY K.
Rêu Phố
27-05-2006, 10:29 AM
dưới 24t thì không nên đồng ý vì còn quá trẻ, chăc gì đó là tình yêu duy nhất ...sẽ hối hận
lớn hơn thì tuỳ thuộc vào suy nghĩ, lớn rồi mà ....thấy sao đúng thì làm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.