Xem đầy đủ chức năng : Mưa
"!Mưa!"
28-04-2006, 02:41 AM
- Mưa lại về bất chợt trong giấc mơ, mưa dịu ngọt lành lạnh ru ta về quá khứ, mưa dịu hiền êm đềm trong giấc mộng, tiếng mưa rơi hay lời ai mời gọi, cứ chập chờn mơ mãi một miền xa, vẫn một mình ôm gối mà như có tất cả trong vòng tay bé nhỏ. Ko lang thang, nghiêng ngó của một thời xưa cũ, ko giang tay cho lạnh thấm dần vùi quên vào sâu thẳm, cư lâng lâng một mùi vừa quen quen là lạ. Bỗng mộng mơ, một chút thôi tí xíu, bao ngày tháng vội vã vừa qua, những nhịp đập ko ngờ trở lại, mình lại viết, viết những điều ko nghĩ còn có thể. Dù cuộc đời vồn vã lao nhanh, dù ngày tháng chẳng đợi ai bao giờ cả, nhưng mưa trong lòng vẫn mãi chẳng nguôi ngoai, dù hôm nay ko phai của ngày xa xưa nào đó, nhưng trong lòng vẫn mãi dịu ngọt tiếng mưa êm, vẫn tí tách những lời than thở ấy, mưa trong tôi chưa bao giờ xa cách, luôn cho lòng những khoảng khắc dịu hiền, Mưa của Tôi ơi
okanobee
28-04-2006, 06:40 AM
Lại một đêm mưa dai dẳng kéo dài . Mưa cứ rơi cho nỗi nhớ trong lòng sao da diết quá . Nó lại khóc . Mạnh mẽ là thế đấy , chẳng bao giờ để một giọt nước mắt nào rơi trước mặt lũ bạn thân , hay bất kỳ ai khác . Vậy mà ............. mưa làm nó trở nên yếu đuối lạ thường . Nó muốn khóc và nước mắt cứ thế .......... rơi dài .
rain_194
28-04-2006, 07:21 AM
Hôm nay trời sài gòn lại vào mưa :type:
Những hạt mưa rơi quất vào mặt vào người rain làm rain đau lắm và cơn mưa như giúp mọi ng hỉu thêm về nhau và xóa đi bao giận hờn vu vơ của tuối mới lớn làm mọi người xích gần nhau hơn :huglove:
girlxinh_girlkieu
28-04-2006, 08:47 AM
tiếng mưa rơi như tiếng lòng buồn và nặng. Em k hiểu tai sao mọi chuyện lại như vậy. Anh luôn giận vô cớ. Vì em ngốc hay là vì anh chưa thực sự hiểu em. Mưa ơi hãy trả lời tôi đi tại sao vậy
rain_194
28-04-2006, 10:20 PM
rain thay mặt trả lời đc ko vậy :huglove:
thật ra thì theo rain khi yêu ai mà chả giận hờn vu vơ để rùi "giận nhau để yêu nhìu hơn ":huglove:
chúc bạn và ng í sớm làm lành nha :type:
phonglantim
28-04-2006, 11:36 PM
Không biết tự bao giờ mưa đã mang trong mình một nỗi buồn như thế ....buồn ...người ta lang thang trong mưa ...buồn ...người ta muốn nhìn mưa ...muốn mưa sẽ rơi và cuốn đi hết nỗi buồn trong ta ....mưa ...lạnh quá ....lạnh như chính bản thân mưa ...cái giá lạnh làm cho con người nhận ra chính bản thân mình ...chẳng còn đắm chìm với những giấc mơ ấm nống ...nhận ra sự thật để người ta cố gắng tìm cho mình một chân trời mới ...mưa ơi ...cứ rơi đi ...cảm ơn mưa ...đã cho ta những giây phút thật lòng ....cảm ơn mưa vì chỉ có mưa mới có thể hiểu được lòng ta .....
the_warm_winter
29-04-2006, 12:49 AM
ngày ấy trong cơn mưa ta tìm thấy tình yê của mình. trong cơn mưa có anh ta không còn sợ những tia chớp và những tiếng sấm. bây giờ...mưa đến và mang đến cho ta những hoài niệm. buồn. buồn thật đấy. Vậy mà ta chẳng khi nào hết yêu mưa, cũng như chẳng thể nào rũ bỏ những kỉ niệm về tình yêu thời ấy.
"khi nào trời còn đổ mưa, em còn mơ về vòng tay anh che cho em ngày nào"
vẫn biết rằng ta có lỗi với anh nhiều lắm khi ta còn mong mãi một vòng tay xa xôi. nhưng...sao mà khó quên đến thế. mỗi khi mưa trở về...
rainsnow_girl
29-04-2006, 12:51 AM
tui thích nhất là mưa dó
rain_194
29-04-2006, 11:43 PM
rain rất yêu mưa :rain:
và thích nhất là nghe tiếng mưa những hạt mưa đua nhau rơi rớt và bắn lên làm cả con đường thẫm mưa :type: và làm cho rain càng thêm nhớ về ng ấy .......nghĩ sau này 1 ngày nào đó rain sẽ...............không còn gặp mắt í nưa thì rain lại không chịu được và .......rain đã khóc í biết không ??!!!!
chỉ xa í trong vài ngày mà rain nhớ nhớ lắm :rain:
ở nơi bạn đến có mưa không vậy ??!!! chắc alf có nhỉ vì rain có nghe dự báo thời tiết mừ :lelele: nhưng rain chắc nhóc sẽ có 1 lì nghĩ đáng nhớ cùng bạn bè của nhóc và người í mà :huglove:
chúc nhóc đi chơi vui và nhận được những kỉ niệm nha :huglove:
Cỏ Biếc Tương Tư
01-05-2006, 04:11 AM
- Xuân lại đang dần dần qua bằng những cơn mưa dài dằng dặc, cái chuyển giao hai mùa xuân hạ, mà lại làm ta như thấy mùa thu đang hiện hữu, có thiếu chăng chỉ là những tia nắng óng ánh vàng kia, cái rực rỡ, quyến rũ đam mê, cái cuồng nhiệt hiện hữu của từng ngày đi qua, cứ làm cho người ta quay quắt với bao nỗi nhớ, cái cồn cào về những kỷ niệm của ngày hôm qua. Dù mùa nào đi nữa cũng có mưa, chỉ có chăng nhiều hay ít, cái lành lạnh có làm cho người ta dễ dàng run run lên, hay thấy nó man mát dịu mềm, như bàn tay ai đó xoa dịu đi biết bao điều trăn trở, để cho trời đất cũng biết tương tư mượt mà nhung nhớ, Những chờ đợi trong vô vọng, hay những đêm thao thức mong chờ cuối cùng chỉ còn đọng lại một chút tí tách tiếng mưa còn ở lại, Qua mùa rồi những điều gì còn mất, qua ngày rồi người ấy có đến bên ta, qua một đời .....???????
đợi anh về
01-05-2006, 04:43 AM
:huglove: mọi người có nhiều kỉ niệm gắn liền với mưa quá nhỉ?tui cũng thích mưa lắm,tui muốn ngắm mưa cùng người ấy,nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực ,vì người ấy đã đi rất xa rùi!:huglove:
"!Mưa!"
05-05-2006, 12:05 AM
Sorry delete di hihihih bun qua ko thich de o day nua
thằng nhóc tò mò
05-05-2006, 12:36 AM
mưa!
cơn mưa chiều cuốn trôi những kỉ niệm đẹp đẽ giữa tôi và em
ngày xưa tôi yêu mưa,yêu những cơn mưa cuối mùa em cùng tôi dạo phố
ngày xưa.......ngày xưa............
mưa ,những kỉ niệm tôi và em có còn đó
em đang ở nơi đâu
và lòng tôi vẫn nhớ......
zZalantisZz
05-05-2006, 12:41 AM
Khi nhìn mưa rơi, ko hiểu sao lúc ấy trong tôi lại trào lên 1 nỗi nhớ nhung, thoáng đượm những nét buồn khiến lòng man mác. Mưa, chắc ẩn chứa 1 sức mạnh vô hình nào đó mà ngưng dc niềm vui of tôi , bắt tôi phải nghĩ đến những điều khó nói đã ẩn chứa bấy lâu nay. Mưa, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng nó đã làm tôi thay đổi hoàn toàn, từ 1 con người vui vẻ,hoạt bát lại trở nên suy tư, xa xăm 1 cách kì lạ.......
@ mưa : bài mưa post hay wé, rất cảm động, ờ mà sao đoạn đầu dùng ta đoạn sau lại dùng tôi?
hien911
05-05-2006, 02:49 AM
Mình chỉ thích mưa bụi thôi !Mưa lất phất hai người đi dạo dưới mưa mới lãng mạng làm sao ?
Stormy_angel
05-05-2006, 05:03 AM
Mưa ... Mưa là cái gì nhỉ ?
Nhiều người nói mưa là nước mắt của ông trời, rơi cho những kiếp người đau khổ. Những giọt nước đồng cảm, sẻ chia ... Đôi khi là những giọt nước mắt khóc cho sự tàn lụi, những giọt nước tiễn đưa .... lầm lũi làm sao hình ảnh một chiếc xe tang trong chiều mưa ào ạt.
Cũng có đôi khi người ta mong mưa như mong một ân huệ, một nguồn sống ... những giọt nước giờ đây lại trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc của nông dân, hay những người quanh năm hạn hán ở một châu lục nghèo nàn xa xôi nào đó ...
Phần lớn mọi người đều nói mưa buồn, tại sao ? Có lẽ, trong mưa, con người ta được lắng sâu trong suy nghĩ, trong hồi tưởng, để rồi có cơ hội nhìn lại tất cả, tìm về nơi thẳm sâu nhất của tâm hồn, về lại với phần lành nhất ẩn sâu trong ý nghĩ, cái gọi là " nhân chi sơ, tính bản thiện". Chìm dưới những hạt mưa nặng trĩu, cảm nhận từng hạt mưa quất mạnh vào da thịt, đầu óc, suy tư, buồn vui đời thường như được rửa trôi theo từng giọt nước rớt dài, đua nhau theo dòng chảy. Những lúc như thế, tất cả như bị chìm đi, nhạt nhòa ... chỉ còn lại một mình giữa những hạt mưa. Vui, buồn, hào hứng, giận, hờn, ghen, ghét ... vân vân và vân vân, tất cả như cùng một lúc rủ nhau đi chơi hết, tan vào trong gió theo những hạt mưa, để cuối cùng, còn lại chỉ là cảm giác trống rỗng, có phần đơn côi nữa. Có phải chăng vì những lúc như thế mà người ta nói mưa buồn ?
Mưa đến, không chỉ đơn thuần là những giọt nước ào ào rơi vô thưởng vô phạt, mưa còn kéo theo cả gió, cả sấm, cả chớp, một bầu trời đen kịt những đám mây và một không gian bụi bay mù trời, rồi sau đó nước mới bắt đầu tuôn xuống. Trước đó, có khi gió thổi dữ dội, cuốn phăng tất cả, sấm ầm ầm, chớp lóe liên tục như xé nát bầu trời. Tất cả như một trận lôi đình của Thượng Đế, để rồi kết thúc bằng những giọt nước hiền hòa, thỉnh thoảng vẫn còn nhấm nhẳng thêm vài tiếng sấm, tia chớp, nhưng tất cả đã không còn mạnh mẽ như trước nữa, chỉ như một ngọn lửa lóe lên chút xíu trước lúc tàn hẳn. Những giọt mưa là kết thúc cho một cơn bão, chẳng có cơn bão nào dữ dội mãi được, cũng như sau mỗi lần nổi giận, đầu óc lại xụi lơ, trống trải, rồi bỗng trở nên mềm yếu lạ thường. Vậy thì mưa là hiền nhất rồi còn gì !
Đấy là lúc trước khi mưa, sau cơn mưa thì sao nhỉ ? Người ta hay nói " Sau cơn mưa trời lại sáng ". Vạn vật trong ánh bình minh sau một đêm mưa đều đẹp lạ lùng! Trời như trong hơn, lá như xanh hơn, và nắng vàng hơn nữa. Tất cả đều như bừng tỉnh, được sống lại sau một cơn mê dài. Yêu lắm hình ảnh giọt sương đọng trên lá dưới ánh nắng ban mai, long lanh, dễ thương vô cùng!...
Stormy yêu mưa, vì trong những cơn mưa ào ạt, Stormy thấy bình yên ... :)
tuoibietbuon
05-05-2006, 06:45 AM
một bài viết rất "đẹp" TBB thích lời văn của bạn !!!
"!Mưa!"
05-05-2006, 07:24 AM
To: Khi bạn có niềm tin : Hình như U post nhầm rùi tui ko hiểu những gì bạn nói và viết :(
To: tuoibietbuon cam on bạn nhiều a. hihihih Hay và đẹp gì chứ bạn cứ một lần đau lòng đến chết đi rồi có thấy như vậy nữa ko :(
lys_rain
05-05-2006, 08:06 AM
mình cũng thích mưa lắm.ngắm mưa rơi buồn nhưng dễ làm lòng mình dịu lại trước cuộc sống vốn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.mình thích nhất là ngắm mưa từ trên cầu Long Biên.có ai cùng sở thích k ?
Stormy_angel
05-05-2006, 09:03 AM
:D Uh, được đứng trước sông Hồng ngắm mưa thì còn gì bằng! :) Nhưng mà hôm trước có đứa bạn bị trấn xe trên cầu Long Biên nên sợ quá :((
It's Never Too Late
05-05-2006, 09:24 AM
Mưa , một kiểu thời tiết thiên nhiên ư ??? Liệu có dơn giản như vậy không nhỉ ??? Mỗi tâm trạng sẽ lại thấy một kiểu mưa khác nhau !!! Bạn buồn ư , sao cơn mưa hôm nay to và buồn bã vậy :rain: ??? Còn mình đang vui ư , sao hôm nay trời mưa đẹp thế nhỉ , tại sao mình thích ngắm mưa vậy :) !!! Mưa , một thứ tình cảm ư , có lẽ vậy , .... liệu mưa có phải là những tâm trạng của con người không nhỉ !!?? Còn mình , sao mình thấy cơn mưa hôm qua da diết đến vậy , tại sao mình lại thấy thất vọng như vậy nhỉ , mưa ơi , mong mưa sẽ gội rửa đi những nỗi buồn và mang đến sự tinh khiết trong lành của niềm vui !!! .........:huglove:..........
nu_hit_le
05-05-2006, 09:30 PM
mình cũng yêu mưa lắm . ko biết đã bao lần lang thang làm bạn cùng mưa . nhớ ngưòi ta mà ko dám nói khóc trong mưa bưồn gia đình lại khóc trong mưa ........... mưa lau nưóc mắt dùm mình đó
keysa
06-05-2006, 03:57 AM
trùi ui
rain nhay cam wa' à
theo tui
ko nen de mua la cú fai là mua bườn
ma hay lam `cho nó[ zui len chu
hé bon tui tam mua zui no troi lun mù
lys_rain
06-05-2006, 08:34 AM
:D Uh, được đứng trước sông Hồng ngắm mưa thì còn gì bằng! :) Nhưng mà hôm trước có đứa bạn bị trấn xe trên cầu Long Biên nên sợ quá :((
ghê thế cơ à. nhưng mình vẫn thích lắm.vì ngắm mưa ở đó thấy được đồng cảm lắm
.:-*HoaCẩmChướng*-:.
06-05-2006, 09:16 PM
mưa thật tuyệt nhỉ :D:D
duyen03
23-05-2006, 12:29 AM
mưa thật thích phải hong
::l0vE..1..y0u::
27-05-2006, 02:31 AM
Mưa buồn lắm.....................
lys_rain
27-05-2006, 03:15 AM
Hix, vâng, bi h lên cầu Long Biên là phải cẩn thận ! Vụ đứa bạn bị trấn xe làm em vẫn chưa hết choáng ! Mặc dù không gian bao la của sông Hồng lúc ngập dưới màn mưa trắng xóa rất đẹp ... hix!
SA làm lys thấy sợ quá à.nhưng mà chót thích rồi,khó thay đổi quá à
hà_linh_4ever
27-05-2006, 04:14 AM
mưa ! cả tuần này lại mưa và em ko gặp anh .......
anny N
16-07-2006, 05:43 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/e75f4c92.gif
.....Ngày ấy , khi ngắm Mưa ....nó thấy nhớ anh chừng nào .....!
......Ngày hôm nay , khi ngắm Mưa ....nó thấy tim mình quặn lên đau nhói ......!
....Chấm dứt - Có nghĩa là ....tất cả đã kết thúc , không còn gì nữa phải không ?
Chia tay - Có nghĩa là ....con đường ngày nào nay chỉ còn lại một hình bóng ???....
Hay !!!!Hay thật đấy !!! Nếu giữa anh và nó được rõ ràng như thế thì giờ hai đứa chẳng phải buồn đau như thế này làm gì ! Còn lưu luyến ư ? Tiếc nuối ư ? Nhưng ....
Đã có đâu mà mất ...đã quen đâu mà chia tay ...Rồi cuối cùng có ngộ nhận nữa không ?? ...Cho nó và kể cả anh ....?!?.....
...Dễ dãi...ngõ cụt ......
...Tự tin ...thất vọng ...
...Cuối cùng ...đã có bao giờ là của nhau ...???
Nghẹn ngào .....cay đắng ....mỗi khi nghĩ về anh ...Uhm....nhưng có khi cứ như thế lại hay . Uhm...thì lỗi là do nó ! Vâng ! Nó đã sai , nhưng bây giờ nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa ! Uhm...anh có thích thì cứ chửi nó tiếp , miễn sao hả cơn giận vì cái tính nóng nảy cục cằn ấy của anh là được ,vì nó biết ...bề ngoài cái miệng anh cứ chửi thề như vậy đấy , cay cú lắm đấy , nhưng ....trong lòng lại quá yếu mềm , phải không anh ? ....
......Kết thúc đôi khi cũng là một giải pháp hay ....!Hãy để thời gian trôi đi và tất cả lúc đó chỉ còn là một kỷ niệm đẹp ....!
Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng chẳng ngờ ta đánh mất
Một bóng hình ta mong đợi từ lâu .....
Một ngày nào đó ....liệu chúng ta cũng sẽ như câu thơ này không anh ???
Mưa ơi cứ rơi đi nhé ! Để xóa nhòa tất cả và đưa vào dĩ vãng ! Thanh thản hơn ....nhẹ nhõm hơn nhiều đấy Mưa ah .....!
semaiyeuanh59
16-07-2006, 07:13 AM
mưa ,mưa mang lại một cảm giác thoải mái sau những ngày nắng và cho con người cảm giác thư thái , người ta có thể bỏ hàng giờ để nhìn mưa rơi nhưng mưa cũng mang dáng vẻ của những nỗi buồn . nhưng trên mọi điều này tôi vẫn rất thích những cơn mưa bất chợt đến mà không báo trước để tôi có thể dầm mưa như một đứa trẻ
Hàn Cát Nhi
31-07-2006, 05:33 AM
Chiều nay mưa lại rơi ! Rơi trên lối vắng xưa
Em à !
Anh...anh đã mất em thật sao ....em đến rồi chợt đi như những cơn mưa hè ....nhanh đó ....nhưng lụi tàn đó ...
Mình anh lặng lẽ bước dưới mưa ....tìm đâu bóng người xưa bên chốn cũ ....Anh nhớ ..nhớ em nhiều ....
Hãy tha thứ cho anh ..tha thứ cho những cơn mưa dại khờ ....
Hãy trở về với anh ...có được không em
HloveT.4ever
31-07-2006, 07:38 PM
Hà nội lại mưa rồi, ko biết giờ này nơi ấy em có nhớ đến anh....Nhớ wa đi thui à...
Lillytiger_86
31-07-2006, 08:49 PM
Tai. sao mưa lại mang đến nhùi cảm xúc cho mọi người đến thía.... tại sao mưa với L lại chẵng có ý nghĩa gì... nhưng lại thấy nhớ 1 người có cảm xúc về mưa.... :rain: lạ thiệt
tự nhiên nhớ ra 1 câu nói của ai đó.. love is like a shower, never come expectedly.... mình đã mong chờ gì nhĩ...tại sao Mưa lun bất ngờ... và khó hiễu...:cungly:
Jully
31-07-2006, 11:00 PM
bạn àh :) bài của bạn viết hay lắm :) hi````` chác tâm trạng của bạn đang buồn hả
nhưng xin đừng buồn bởi vì bên cạnh bạn luôn có những người bạn tốt mà
anny N
31-07-2006, 11:24 PM
Ối giời ơi ...đại ca ơi là đại ca ...Ngày đệ về mà mưa thế này :rain: Lâu rồi ko gặp đại ca , đệ cũng hơi hơi nhớ :rain: :D
Hàn Cát Nhi
31-07-2006, 11:46 PM
Chiều nay trời không mưa ...cái nắng gay gắt như thiêu đốt nhưng lòng anh lại ngập tràn ....nước
Đó là nước mưa ...hay là nước mắt anh cũng không biết nữa ....
Phố vắng em ...phố cũng ngẩn ngơ
Mèo Lười Cô Đơn
01-08-2006, 12:14 AM
......Mưa mưa rồi .....tạnh cung tạnh rồi ........không còn mưa nữa .........
.dưới bước chân .....lạnh lùng .mưua dừng rơi vào quá khứ .......một mình bước bước dzu dzơ ...cảm nhận ..mư lạnh ..lạnh đến run người .....trên đường hắt hiu những ta sáng mà chỉ mình ta mình ta đi ..........mưa khiến lòng buồn bã hơn ..những cũng gột sạch hơn thanh thản hơn .......iu đời hơn chăng .........mưa xoá lấp nỗi buồn quá khứ ..mưa lòng ơi ...nước mắt rơi .mưa làm lệ hoen vô cớ .........
Trang Sassy
01-08-2006, 02:43 AM
ù.ù.... Mưa......gió rít......Cánh cửa sổ của ngôi nhà bên kia đường vang lên những tiếng thật ghê rơn..... Ui... Mưa rồi.... Mưa làm lòng mình nhẹ nhàng hơn... quên đi tất cả những nỗi đau mà anh vừa gây ra... anh ra đi... em bùn... bùn nhìu lém... những giọt nước cứ chảy dài trên má em... chẳng biết là mưa hay nước mắt...
Mưa ơi..... hãy giúp ta quên đi tất cả... Nhé...
hà_linh_4ever
01-08-2006, 08:27 AM
mưa và lại nhớ đến ngày ta bên nhau ,dù ô nhỏ nhưng sao vẫn thấy ko lạnh khi hai con tim cùng ..nhịp đập ! giờ chỉ là quá khứ ??
tinhlagi_29
01-08-2006, 09:29 PM
:rain: :rain: :huglove: Mưa rồi ! ngày ấy ta và người dều thích di mưa _ nhìn mưa rơi bên tách cà phê _ người mong mưa giăng kín dể giữ ta dừng về _ nhưng mưa dã ko giữ dựơc ta cũng ko giíup ta giữ dược ngừơi . Dể giờ dây mỗi khi trời mưa lòng ta lại nhớ nhung khắc khỏi
Vâng ! em hạnh phúc . ta từng nghe người nói mơ hồ như thế
Vì vây người dừng hỏi ta : " Anh còn nhớ hay ko nhé người !
~LiebE~
01-08-2006, 09:39 PM
Mưa ư, điều thú vị nhất mình đã làm trong mưa là đi bộ cùng người đó dưới 1 cái ô, cùng nghe 1 bản nhạc & tay trong tay...ĐÓ là giây phút hạnh phúc nhất ko phải lúc nào mưa cũng buồn đúng ko ???
~KaKa_Bé~
01-08-2006, 09:44 PM
.........verry happy.........1 cảm giác mà khó tìm lém....bởi ko phải lúc nào cũng giống lúc nào bx nhỉ....:huglove:
~LiebE~
01-08-2006, 09:45 PM
Mưa mà có 1 ng` ở bên cạnh đó cũng là cảm giác hạnh phúc nhất rồi anh nhỉ :huglove: :kis: :hug: :om:
~KaKa_Bé~
03-08-2006, 01:11 AM
..........mưa sẽ buồn khi ngồi một mình...........nhưng đi bên bé là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của anh...........:huglove:.......:om:
Hàn Cát Nhi
03-08-2006, 01:44 AM
Mưa ..chẳng hiểu sao hôm nay ...trên mảnh đất khô cằn này...mưa đã tới ..một cảm giác khó tả ...hình như anh đang nhớ em thì phải ...
p./s : bé pooh ...:huglove:
((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
03-08-2006, 05:47 AM
Xin Trích Lại 1 Đoạn Của Bài Hát "Mưa Buồn" Nha:
Mưa Trên Phố Ngày Xưa, Lời Yêu Thương Thì Thầm Trong Mưa. Sao Mưa Phố Chiều Nay, Đôi Tình Nhân Ấy Không Còn Qua Đây....
Mình Cũng Thik Mưa. Nhưng Mưa Thì Lại Thấy Buồn Buồn Làm Sao Ấy. Trống Trải....
lys_rain
03-08-2006, 08:19 AM
Lâu lắm rồi không online được,không vào HHT được.Vừa vào một cái,reply cho ba con cô bác xong là nhảy ngay vào topic này đây.Suốt mấy hôm nay rồi,trời mưa suốt thôi.Vừa sáng ngủ dậy,nhìn ra ngoài trời đã lại thấy đang có mưa.Đúng là mưa trắng trời luôn.Nhưng mưa lần này không làm dịu lòng ta hơn được rồi,mưa làm ta phải nghĩ,nghĩ một chút thôi nhưng cũng đủ để thấy mưa hình như có một vị khác?Có phải trời đang khóc không nhỉ?!
saotroi000
03-08-2006, 08:32 AM
nghe sao buồn quá vậy , thôi đổi sang đề tài khác đi , như nắng chẳng hạn
toilaai_89_tq
04-08-2006, 06:37 PM
Thêm một cơn mưa buồn nữa trôi trên trang giấy !
Phải làm sao đây để cho những con mưa ko còn gắn liền với nỗi buồn đây ?
Nếu đây là cơn mưa mùa hạ bạn hãy chờ đợi đến mùa thu : nhưng chiếc lá vàng rơi sẽ còn làm cho bạn cảm thấy buồn hơn nhưng cơn mưa !
Nếu là mùa thu bạn hãy chờ đợi đến lúc trên cây chỉ còn lại cành khô héo tàn !
Nếu là mùa đông thì bạn hãy cảm nhận cái lạnh một cách thật ấm áp ...
Và để rồi bạn chờ đợi mùa xuân tới lấy đi nỗi buồn và mang lại cho bạn niềm vui !..
white_rabbit
05-08-2006, 01:20 AM
Mưa dễ tạo cho lòng người trỗi dậy nhiều cảm xúc. Yêu thương, hờn giận vu vơ, để rồi khi những hạt mưa vừa dứt, mọi thứ vẫn như cũ .....
Hàn Cát Nhi
05-08-2006, 09:01 PM
Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu
Lung linh cơn mưa ngâu
Mưa gieo mãi làm gì giọt sầu
.............
socola_mammam
06-08-2006, 05:26 AM
dường như tôi rất có duyên với mưa, những chuyện gì quan trọng đều là dưới mưa m ca chuyện tình của em và anh cũng vậy.Ngày trước em rất thích ngắm trời mưa, lúc đó em co một cảm xúc khó tả , dường như nó mang đến cho em một cảm giác bình yên.Rồi lần đầu tiên em gặp anh cũng vậy , đó là một hôm trời mưa tầm tã, hôm anh tỏ tinh với em cung thế , trời cũng mưa, rồi hôm hai đứa giận nhau cũng vậy........và chia tay cũng thế ,bây giờ em ghét mưa lắm , nó làm em nhớ đến anh, em biết làm gì đây, giờ em mất anh thật rồi.................
super heo
07-08-2006, 02:31 AM
Uh, mưa nó cũng hay và đẹp , ai mà không thích chứ, hãy thử 1 lần ngắm mưa rơi và lang thang trong mưa 1 lần rùi bít thôi....
lys_rain
07-08-2006, 09:21 AM
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động.Làm sao em biết bia đá không đau?...
Đến đá cũng biết đau thì lòng người làm sao mà không thấy đau được?Đau lắm đấy nhưng không cho người biết mà thôi.Giữ lại cho mình,cho mưa,chia sẻ với mưa được thôi.Hôm nay lại một ngày mưa rồi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.