saumotloinoidoi
27-04-2006, 09:27 PM
đúng vậy đấy anh àh nó là dành cho anh , dành cho người mà ko bao giờ được đọc hết vì anh biết tất cả những gì anh biết về em ko đủ để cho anh biết rằng em là một người yêu đuối và dề gục ngã như này tất cả những gì anh biết về em chỉ là một người vô cùng khắt khe ko bao giờ biết tha thứ cho người khác nhưng anh ơi anh có biết rằng em luôn nhìn theo từng bước anh đi ko anh? anh changdw? biết được đâu đúng ko làm sao mà anh biết được chứ nhưng giờ em biết anh cũng chẳng còn gi với em nữa rồi nên có tiếc nuối cũng vậy thôi nên em sẽ quên. ko biết em đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ nhiều lắm rồi đấy nhưng mà chưa lần nào thực hiện được cả nhưng lần này em sẽ cố gắng để ko bao giờ phải nói lại nữa vì em sẽ cố gắng quên anh quên anh thật sự bởi em biết em ko còn cơ hội để có được anh nữa rồi nên đành phải thế thôi anh hãy giúp em việc đó nhé. được ko anh? đừng để em buồn nữa