now_and_then
27-04-2006, 08:57 PM
Anh ơi ,
Em đã định viết bức thư này cho anh từ lâu lắm rùi , nhưng em sợ anh đọc đc rùi sẽ ko
nói chuyện với em nữa .Dù sao em cũng phải viết ,viết tới anh khi mà em ko thể cất lên
tiếng :em xin lỗi anh !
Em cũng không biết phải bắt đầu như thế nào nữa .... em sẽ để trái tim em thay em nói
tất cả với anh.
Hôm nọ là lần không biết bao nhiêu em chat với anh nữa , càng nói chuyện với anh em càng
thấy yêu anh hơn , nhưng em hoh thể nói ra đc anh ah.Anh ở tận bên Mỹ xa xôi , còn em
1 cô bé Hà Nội thật nhỏ bé và yếu đuối !
Nếu giờ chúng ta yêu nhau thì sẽ ra sao , không đc , em sẽ hoh bao giờ nói ra đâu.Nhưng
trong lòng em buồn lắm.
Hôm đó , anh đã chủ động call PC cho em, anh ko bít rằng em đã mừng đến thế nào đâu
em đưa chuột đến nơi acept call và đã định ấn rùi : nhưng chỉ trong vòng 5 giây mọi
chuyện đã đổi khác hoàn toàn.
Nếu em nghe anh gọi em, em sẽ nói gì nhỉ ? Em sợ mình nói không hay làm anh không thích
em sợ rằng khi anh nghe em nói , anh sẽ cuời vì ...vì em ....<em hoh bít nữa >
Và em sợ phải nói lời tạm biệt anh, sợ phải chia tay anh .Em không muốn rời xa anh.
Những tiếng tút tút cứ mãi vang lên , em đành nhấn từ chối và bịa ra 1 cái lý do hết sức ngu ngốc
anh ah , bạn em muợn cái voice rùi mà ...
Em rất ngốc phải không anh ? Voice đâu có đắt đến nỗi mỗi n hoh có 1 cái , và 0 có voice
thì học ngoại ngữ làm sao ??? Em nói dối nguợng nghịu quá !
Em buồn lắm , từ đó ngồi nói tiếp với anh mà em ... cứ khóc hoài anh ah, khóc vì thèm đc
nghe giọng nói của anh, thèm đc nghe 2 tiếng anh gọi em ! và thầm mong anh .....
Em xin anh thu âm 1 đoạn mà anh hát , anh từ chối em ... em chỉ xin anh hát 1 hay 2 câu thôi
cho em đc biết giọng nói của anh , giọng nói mà đêm nào em cũng mơ anh ôm em trong
vòng tay và thủ thỉ choem nghe những lời yêu thuơng nồng nàn say đắm.
Chỉ mong anh thu âm 1 đoạn thôi mà anh , em nhớ anh lắm.
Em hoh dám nói với anh rằng em yêu anh , em ko thể nói đc anh ơi !!!!
Anh mở cho em hai bản nhạc buồn , một bản "4ever" trong phim mối tình đầu , một bản
"chuyện tình mùa đông" trong phim Bản tình ca mùa đông .
Anh nói với em rằng anh thích hai bản nhạc đó nhất , và em thì thực sự yêu bản tình ca mùa
đông nhất . Nhưng càng nghe em càng bùn hơn anh ah , em lại khóc .... và làm sao mà em
có thể để anh thấy WC cuả em cơ chứ ??? thế là em lại nói dối anh1 lần nữa , em tồi tệ quá phải không
????
Anh ơi anh , em chỉ biết gọi tên anh mà thôi XX ơi XX em xin lỗi anh nhiều lắm!!!
...
Thế là đã mất 1 buổi tối của anh , anh hẹn bạn làm tiểu luận thuyết trình nhóm mai là nộp
vậy mà ... ngồi chat với em , anh đã mất cả buổi tối , em nói về những uớc mơ của em
anh cũng ngồi với em , anh tâm sự và khuyên bảoem ,..em vui lắm , anhcó biết không ???
Em biết nếu em còn ngồi thì anh sẽ hoh thể đứng dậy đc , em... em dù rất buồn nhưng
em phải chào anh để anh còn làm việc của anh mà thôi , em sợ em sẽ trở thành 1 ghánh
nặng bất đắc dĩ của anh ......
Em cũng hoh bít nữa , anh hãy hiểu cho em nhé.Em hoh thể nói đc rằng em ...anh !
Chào anh!!!
Em đã định viết bức thư này cho anh từ lâu lắm rùi , nhưng em sợ anh đọc đc rùi sẽ ko
nói chuyện với em nữa .Dù sao em cũng phải viết ,viết tới anh khi mà em ko thể cất lên
tiếng :em xin lỗi anh !
Em cũng không biết phải bắt đầu như thế nào nữa .... em sẽ để trái tim em thay em nói
tất cả với anh.
Hôm nọ là lần không biết bao nhiêu em chat với anh nữa , càng nói chuyện với anh em càng
thấy yêu anh hơn , nhưng em hoh thể nói ra đc anh ah.Anh ở tận bên Mỹ xa xôi , còn em
1 cô bé Hà Nội thật nhỏ bé và yếu đuối !
Nếu giờ chúng ta yêu nhau thì sẽ ra sao , không đc , em sẽ hoh bao giờ nói ra đâu.Nhưng
trong lòng em buồn lắm.
Hôm đó , anh đã chủ động call PC cho em, anh ko bít rằng em đã mừng đến thế nào đâu
em đưa chuột đến nơi acept call và đã định ấn rùi : nhưng chỉ trong vòng 5 giây mọi
chuyện đã đổi khác hoàn toàn.
Nếu em nghe anh gọi em, em sẽ nói gì nhỉ ? Em sợ mình nói không hay làm anh không thích
em sợ rằng khi anh nghe em nói , anh sẽ cuời vì ...vì em ....<em hoh bít nữa >
Và em sợ phải nói lời tạm biệt anh, sợ phải chia tay anh .Em không muốn rời xa anh.
Những tiếng tút tút cứ mãi vang lên , em đành nhấn từ chối và bịa ra 1 cái lý do hết sức ngu ngốc
anh ah , bạn em muợn cái voice rùi mà ...
Em rất ngốc phải không anh ? Voice đâu có đắt đến nỗi mỗi n hoh có 1 cái , và 0 có voice
thì học ngoại ngữ làm sao ??? Em nói dối nguợng nghịu quá !
Em buồn lắm , từ đó ngồi nói tiếp với anh mà em ... cứ khóc hoài anh ah, khóc vì thèm đc
nghe giọng nói của anh, thèm đc nghe 2 tiếng anh gọi em ! và thầm mong anh .....
Em xin anh thu âm 1 đoạn mà anh hát , anh từ chối em ... em chỉ xin anh hát 1 hay 2 câu thôi
cho em đc biết giọng nói của anh , giọng nói mà đêm nào em cũng mơ anh ôm em trong
vòng tay và thủ thỉ choem nghe những lời yêu thuơng nồng nàn say đắm.
Chỉ mong anh thu âm 1 đoạn thôi mà anh , em nhớ anh lắm.
Em hoh dám nói với anh rằng em yêu anh , em ko thể nói đc anh ơi !!!!
Anh mở cho em hai bản nhạc buồn , một bản "4ever" trong phim mối tình đầu , một bản
"chuyện tình mùa đông" trong phim Bản tình ca mùa đông .
Anh nói với em rằng anh thích hai bản nhạc đó nhất , và em thì thực sự yêu bản tình ca mùa
đông nhất . Nhưng càng nghe em càng bùn hơn anh ah , em lại khóc .... và làm sao mà em
có thể để anh thấy WC cuả em cơ chứ ??? thế là em lại nói dối anh1 lần nữa , em tồi tệ quá phải không
????
Anh ơi anh , em chỉ biết gọi tên anh mà thôi XX ơi XX em xin lỗi anh nhiều lắm!!!
...
Thế là đã mất 1 buổi tối của anh , anh hẹn bạn làm tiểu luận thuyết trình nhóm mai là nộp
vậy mà ... ngồi chat với em , anh đã mất cả buổi tối , em nói về những uớc mơ của em
anh cũng ngồi với em , anh tâm sự và khuyên bảoem ,..em vui lắm , anhcó biết không ???
Em biết nếu em còn ngồi thì anh sẽ hoh thể đứng dậy đc , em... em dù rất buồn nhưng
em phải chào anh để anh còn làm việc của anh mà thôi , em sợ em sẽ trở thành 1 ghánh
nặng bất đắc dĩ của anh ......
Em cũng hoh bít nữa , anh hãy hiểu cho em nhé.Em hoh thể nói đc rằng em ...anh !
Chào anh!!!