PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh CỨ QuÊn!...



lucbinhtimvn
27-04-2006, 01:57 PM
Thôi thì anh cứ quên...
Nếu kòng anh muốn vậy...

Anh hãy quên hết đi
Cả một thời êm ái...
Cả lời hứa hôm nào...
Cho lòng anh trở lại
Với tình xưa...người xưa..

Anh hãy quên ,hãy quên!
Tình yêu em một thuở
Để sau cùng chỉ nhớ
Tới người ta mà thôi...

Tình em không còn nữa
Bởi vì...anh đã quên...!

hai_kappa
27-04-2006, 08:50 PM
Bỗng dưng lại nhớ đến người
Về trong ký ức một thời yêu xưa
Người thường hờn giận vu vơ
Tôi thường tưởng tượng trong mơ dáng người
Bỗng dưng lại nhớ một thời
Ngập ngừng chẳng nói được lời yêu thương
Rụt rè chuyển "bạn" thành "em"
Còn người dứt khoát ứ thèm gọi "anh"
Bỗng dưng lại tự trách mình
Khi không lại nhớ mối tình đầu tiên
Đâu rồi cái tuổi hoa niên
Đâu rồi cái thuở hồn nhiên dại khờ
Yêu mà chỉ biết làm thơ
Thương mà chỉ dám trong mơ thương người ...
***___陈唯海___***:huglove:

small_bear_86
27-04-2006, 09:46 PM
Uh thì em nói em quên
Chẳng nghĩ - chẳng nhớ - chẳng cần tình anh
Uh thì duyên phận ko thành
Thì tình anh đó em cần làm chi
Uh thì nói tiếng chia li
Cho lòng hai đứa ko ngợn lỗi buồn
.......