phai dấu cuộc tình
27-04-2006, 10:39 AM
có những chuyện tưởng chừng như không thể
đem tình yêu so sánh thiệt hơn
có những chuyện tưởng chừng như vô nghĩa
lại khiến con tim đôi lúc chán chường
có những lúc một mình ngồi nghĩ
yêu một ai là phải khổ một ai
ngày và đêm khóc một mình trong đau khổ
tiền là chi sao lắm kẻ điên cuồng
tình là chi mà lắm khi rẻ rúng
nghĩa nhân ở đâu oan trái là đâu
em ở đâu khi anh còn đau khổ
em ở đâu nơi ngã rẽ cuộc đời
em biết chăng khi sức cùng lực kiệt
anh vẫn đi tìm một hình bóng em xưa
người ra đi đã hai mùa lá đổ
đã hai lần anh khóc muộn cùng trăng
đã hai lần hạc bay về cố cũ
cũng hai lần cơn rét làm thân tan
đốt chút thân anh bên lá vàng
để sưởi ấm tình em nơi xứ lạ
hãy đến bên anh
một lần trong phút cuối
để an ủi anh trong giây phút lìa đời
để khi anh về bên kia thế giới
có chút tình sưởi ấm đường anh đi
có chút ánh sáng nơi con đường tăm tối
có chút lương tâm nơi sâu thẳm cõi lòng em
nếu có phải như kiếp sau là sự thực
nguyện đôi mình như lá cỏ chiều xuân
là một kiếp người sao để khổ vì nhau
đem tình yêu so sánh thiệt hơn
có những chuyện tưởng chừng như vô nghĩa
lại khiến con tim đôi lúc chán chường
có những lúc một mình ngồi nghĩ
yêu một ai là phải khổ một ai
ngày và đêm khóc một mình trong đau khổ
tiền là chi sao lắm kẻ điên cuồng
tình là chi mà lắm khi rẻ rúng
nghĩa nhân ở đâu oan trái là đâu
em ở đâu khi anh còn đau khổ
em ở đâu nơi ngã rẽ cuộc đời
em biết chăng khi sức cùng lực kiệt
anh vẫn đi tìm một hình bóng em xưa
người ra đi đã hai mùa lá đổ
đã hai lần anh khóc muộn cùng trăng
đã hai lần hạc bay về cố cũ
cũng hai lần cơn rét làm thân tan
đốt chút thân anh bên lá vàng
để sưởi ấm tình em nơi xứ lạ
hãy đến bên anh
một lần trong phút cuối
để an ủi anh trong giây phút lìa đời
để khi anh về bên kia thế giới
có chút tình sưởi ấm đường anh đi
có chút ánh sáng nơi con đường tăm tối
có chút lương tâm nơi sâu thẳm cõi lòng em
nếu có phải như kiếp sau là sự thực
nguyện đôi mình như lá cỏ chiều xuân
là một kiếp người sao để khổ vì nhau