Xem đầy đủ chức năng : CHo anh!!!!!
sành điệu mái ngố
27-04-2006, 07:18 AM
Ngày ..tháng.... năm
ANh ơi nhanh thật đó đã nữa năm trôi qua ....EM còn nhớ ngày nào .....mình quen nhau .....để rồi em ghét anh như chó ghét mèo ....nhớ lại nh~ ngày đó em thật buồn cười với nh~ ý nghĩ nào là ....băm anh ra thành trăm mảnh rồi đứng trên sông Thị Nghè thả anh xuống ...cho cá rỉa ....cho đời anh nỗi trôi ..... Tuy đây là câu Nói dại ...nói gở .......nhưng vẫn thương anh nhiều lắm biết ko ...chỉ là ghét của nào trời trao của ấy ...giờ mới hiểu ra cái luân lí ấy ....Chỉ là ...trẻ con nông nổi cho nên em vậy đó.... hơn nữa còn làm đc 2 câu thơ nữa nè ...đại loại như:
"Em viết tên anh trên cát
Cho trâu bò nghiến nát tên anh"
..........Ghét lắm đó thương lắm đó ...giận lắm đó ...ko nói im lặng ...ra đi lại quay về ...vì em đã hiểu ra ...ko còn ai ngoài anh ...có thể chen vào giấc mộng chân tình của em
Em biết trước đây anh cũng ghét em cũng thương em và nh` thứ hơn nữa .....chúng ta quay lại ..bắt đầu đi trê n một con đường ảo ảnh ...nhưng em hiểu .....và anh cũng hiểu ...ảo ảnh nào rồi cũng vỡ tan ..nhưng ko có cơn mộng nào kéo dài mãi mãi ...và chẳng ai có thể kéo 2 đường thẳng song song ra vô tận
......And those eyes stares at the blue sky the mind
is running thru the life siting
in balcony while the winds be the true companion
smiling in a glance
and yet the sweet ò tthe face remains in heart for those who admires him
longing for histouch
longing for his smile
longing for his words....
Jiru_Nakata
27-04-2006, 07:22 AM
ghét vẫn ghét , nhưng thật ra là rất thương :)
THANHHUY_2990_2990
27-04-2006, 08:46 AM
Vì bạn quan trọng với tôi hiểu kô?
Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng: Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình. Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp bạn dành cho mình của bạn. - Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người để lắng nghe bạn thổn thức. - Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ? Vì bạn ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó. - Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you ! không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn. Nhưng....Mình đã giận bạn. - Bạn nghĩ mình thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: “Sẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu”. Thực ra bạn có biết rằng: Mình đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho bạn bức thư đó. Và mình chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi. - Bạn có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện mình rất giận bạn, nhưng mình đã không cho bạn giải thích. Có thể bạn sẽ cho mình thật sự tồi tệ nhưng mình nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta. - Bạn có biết rằng: Khi nhìn bạn buồn, mình đã rất muốn chạy đến bên bạn để an ủi bạn. Nhưng mình đã không làm vì mình nghĩ rằng có thể bạn không cần sự quan tâm đó. - Bạn có biết rằng: Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ? - Bạn có biết rằng dù mình nói, mình viết như thể là không cần tình bạn của chúng ta nữa nhưng sự thực thì ngược lại. Người bạn bé nhỏ của tôi ạ ! Mình luôn luôn rất chân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng ta đùa vui, những giây phút lãng mạn khi chúng ta cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay, những giây phút hứng thú khi chúng ta học chung ! Đối với mình đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao. - Bạn có biết rằng: Bạn là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho mình mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí mình. Và Bạn có biết rằng...Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình bạn của chúng ta ! Bạn ạ ! “Thương nhau lắm thì cắn nhau đau”, Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn.
nếu bạn nào có hứng thú về đề tài tình yêu hay đang bị thất tình thì vào chat chit
cùng trò chuyện nha các bạn , nick của mình là :
thanhhuy_2990_2990
rất vui nếu được làm quen
one_love_forever
27-04-2006, 01:16 PM
bài của bạn viết rất hay
rất giống với tâm trạng mình lúc này
vừa ghét , vừa thương , vừa nhớ một người
sành điệu mái ngố
27-04-2006, 10:18 PM
Có nh~ lúc ..em cảm tưởng ...anh sẽ là ng` con trai .....sẽ đưa em
đi đến hết cuộc đời ..có nh~ lúc em lại tuyệt vọng .....và .....coi đó là 1 cái gì đó mơ hồ ....em yêu anh ghét anh là thế .....trái tim em buồn .....vì phải ghét 1 ng` ...vì phải thương 1 ng` ...vừa muốn lại vừa ko ....em sợ đời em ..lắm sóng gió .....lại cho anh trôi vào vô tận với tình yêu ảo ảnh này ...có nh~ lúc em lại thầm nghĩ nếu như ...anh lại như bao ng` khác đến rồi đi ....để em khi nhìn thấy lũ con trai ..... rồi như 1 câu cửa miệng em thốt lên 2 từ sở khanh ...ANh có biết ...cuộc đời của em nặng nề với em thế nào ko mọi thứ đều khiến em khổ sở ..mệt mỏi ...có lúc nhớ anh như vậy ..mà yêu thương em vẫn muốn khép lại ....em sợ 2 từ thương hại ....em sợ ...rất sợ anh biết ko ....Tuy vậy ..em ko bao giờ quên ....khi đã trao thương cho 1 ai ...em sẽ trao hết yêu thương có thể .. em có thể tính tình nắng mưa ...nhưng em ko phải là loại ng` có mới nới cũ ....hay quên dửng dưng với ng` khác ....chỉ là em sợ bị lừa dối .... chỉ là em hay lo xa ... lần này yêu anh có lẽ .....lần sau ....em sẽ ko bao giờ yêu thương ai nữa ....bởi vậy anh thương em thật lòng thì nhớ rằng đừng bao giờ để em buồn nhé ........
nh0cc0n_l0nt0n
28-04-2006, 02:19 AM
ghét của náo trời trao của đó mà...nhưng như thế mới vui ....
sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:27 AM
Em muốn hỏi anh rằng ....tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau thì anh lại nói ..yêu là chi ...là cái mà sẽ ko có giữa em và anh ..phải em biết rồi ....anh cũng như bao ng` khác thoảng qua đời em như cơn gió ....em chỉ đc thương anh và anh cũng sẽ chỉ thương em chứ giữa chúng ta ko có tình yêu ..phải cái gì anh nói anh nghĩ cũng đều phải ....em đau lòng ...có lẽ cũng chỉ vì em đã mơ mộng quá nh` ..em ko trách anh ...vì anh ko phải là ng` đáng trách nhưng em đây giwof em tự muốn trách mình ...và dằn vặt chính mình ....em buồn ...anh biết ko ..vì nh~ tưởng ....nh~ tưởng ......sẽ vui ..giờ lại buồn rất buồn ...tại sao đời em toàn khổ đau ..tại sao em chỉ có thứ hạnh phúc nửa vời ko hơn ko kém ..tại sao và tại sao ......em muốn vỡ tan ra như nh~ giọt nước ngay lúc này ...em muốn gào lên ...vì cái cuộc sống này quá tồi tệ ...em muốn ngủ rồi ...một giấc mộng ngàn thu anh biết ko .......
Lạnh Lùng
28-04-2006, 07:05 AM
Q nghĩ bạn ko cần góp ý .. đúng ko ? Hì ... Q thích bài post đầu tiên của bạn . Rất hay và xúc động !
sành điệu mái ngố
29-04-2006, 04:30 AM
Mọi thứ cứ diễn ra ....vô tình ....cuộc đời vẫn như một chiếc chong chóng bé xíu quay tít mù trước mặt em ...Đến hôm nay sau nh~ lần mơ màng và thất vọng ...đọc nh~ bài thơ anh viết ...em mới cảm nhận ra cái xa lạ ...và khoảng trống sâu thẳm giữa 2 ta ....phải tất cả ...đã gần như hoàn mĩ ..mà lại ko phải hoàn mĩ ..sau lần em trở về .... Em biết trong anh trong em đều có 1 cố nhân đều có 1 khoảng đời bình yên và sóng gió ....phải ....em muốn nói tất cả đều phải ....để rồi lại bật khóc ...bởi em chỉ được bình thường giữa 2 chữ nhớ và quên ...có lẽ ....tạo hóa đã ưu ái cho em nh~ giọt nước mắt .....đc tích tụ trên một đôi mắt buồn ....có lẽ em gặp anh .....mà ko thể chạm vào anh ....chỉ là cảm giác trôi nổi bồng bềnh ......ko phải là anh ..mà lại là anh ...Có lẽ ..ngày mình mất nhau chỉ là sớm hay muốn thôi phải ko anh ...em nghĩ vậy .....vì ....đâu phải ghét nhau ...mà có thể thương nhau dễ dàng ....và có nhau mãi mãi ..chỉ là mộng du .....chỉ là cơn mưa qua .....và rồi sẽ có 1 ngày .......em lại chia tay với anh .....vào một buổi sáng ...đúng như ....ngày ta quen nhau .....cũng vào một buổi sáng phải ko anh ....và tất cả sẽ chấm dứt khi bên anh có một ng` giống như em
Alie-Agami
29-04-2006, 05:11 AM
yêu thật là khổ , ko yêu càng khổ hơn , đã yêu rồi mong bạn đừng buồn
tôi chỉ biết nói thế
::SKELETON_BLOOD::
29-04-2006, 05:14 AM
hay thật:hihi:...........nhưng cũng bùn woa':rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.