>::LoVe::<
27-04-2006, 03:49 AM
Ngày đầu tiên gặp anh,em đã thấy có gì đó không ổn.Em đã linh tính sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng không em không nghĩ nó lại quan trọng như thế.Em trêu anh,gán ghép anh với kon bạn thân của em.Sao khi đó anh chỉ cười?Nụ cười của anh đã dần đi vào tim em lúc nào mà em khong hay.Để ngày ngày em mong gặp anh,nhìn thấy ánh mắt anh.Cho đến một ngày,nụ cười anh chợt tắt,ánh mắt anh lạnh lùng như thể nước hồ mùa đông.Lúc đó em đau lòng biét chừng nào,nhưng em vẫn nghĩ về anh,vẫn mong gặp anh.Phải chi...phải chi em nói iu anh ngay lúc đó,em đâu biết rằng hậu quả việc mình im lặng lại nghiêm trọng vậy.
Hình như càng lúc anh càng ghét em thì phải.Anh luôn nhìn em bằng ánh mắt xa lạ,lạnh lùng,anh đâm cho em hàng trăm nhát dao còn hơn anh như vậy.Anh là người thuộc cung Sư Tử,mà người ta nói,những người thuộc chòm sao đó rất kiên cường,cứng rắn tất nhiên là cũng rất lạnh lùng,thích những người như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn và cần lòng kiên trì.Em biết,em hiểu,nhưng mà,em không có cái lòng kiên trì đó.Việc đó không có nghĩa là em không iu anh nữa,anh hiểu không?Em vẫn mong được nhìn anh,vẫn đêm đem mơ về anh để rồi bừng tỉnh khi thấy anh đi cũng cô gái khác .Không sao.Em vẫn mong anh hạnh phúc,chỉ là,không biết bao giờ em chờ được anh biết về tình cảm của em,lâu quá,có khi nào thời gian sẽ làm em thay đổi,có khi nào thời gian sẽ làm phai tình cảm của em dành cho anh?Vậy anh hãy nói với em một lời đi.Dù là yêu,là ghét,em vẫn mong anh.Anh nhé!!!
Hình như càng lúc anh càng ghét em thì phải.Anh luôn nhìn em bằng ánh mắt xa lạ,lạnh lùng,anh đâm cho em hàng trăm nhát dao còn hơn anh như vậy.Anh là người thuộc cung Sư Tử,mà người ta nói,những người thuộc chòm sao đó rất kiên cường,cứng rắn tất nhiên là cũng rất lạnh lùng,thích những người như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn và cần lòng kiên trì.Em biết,em hiểu,nhưng mà,em không có cái lòng kiên trì đó.Việc đó không có nghĩa là em không iu anh nữa,anh hiểu không?Em vẫn mong được nhìn anh,vẫn đêm đem mơ về anh để rồi bừng tỉnh khi thấy anh đi cũng cô gái khác .Không sao.Em vẫn mong anh hạnh phúc,chỉ là,không biết bao giờ em chờ được anh biết về tình cảm của em,lâu quá,có khi nào thời gian sẽ làm em thay đổi,có khi nào thời gian sẽ làm phai tình cảm của em dành cho anh?Vậy anh hãy nói với em một lời đi.Dù là yêu,là ghét,em vẫn mong anh.Anh nhé!!!